Home Theo chân KOLs Con gái sắp 30 chưa chồng chưa ổn định thì đã sao, miễn là được làm điều mình thích và cảm thấy hạnh phúc

Con gái sắp 30 chưa chồng chưa ổn định thì đã sao, miễn là được làm điều mình thích và cảm thấy hạnh phúc


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Trịnh Hà, top 10 Checkin holic 2 chia sẻ “Số dư 0 đồng trong tài khoản tiết kiệm thì đã sao, tôi hạnh phúc khi được đi khắp nơi bằng đồng tiền mình kiếm được” 

Với Hà Trịnh – một nhân viên văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, có dành cả cuộc đời cũng không đi hết thế giới nên với tuổi trẻ của mình, cô gái đã cố gắng đi được càng nhiều càng tốt. Với đam mê xê dịch của mình, cô gái đã đi được hơn 20 quốc gia, khoảng 50 thành phố lớn nhỏ trên thế giới và gần 40 tỉnh thành ở Việt Nam. Cùng tìm hiểu đam mê xê dịch của cô gái top 10 Checkin-holic 2, Việt Nam ngay đây nhé. 

thí sinh top 10 checkin - holic 2

MỤC LỤC [Hiện]

Con gái miền Bắc, nhất là con gái Hà Nội đến tuổi lấy chồng mà vẫn độc thân hẳn ai cũng nghe quen tai những câu này “Sao từng này tuổi rồi mà chưa có 1 đồng tiết kiệm nào?”, “Không có tiền tiết kiệm thì làm sao lấy chồng được?”, “Lấy chồng rồi không có tiền lấy gì mà ăn". Bạn có thể băn khoăn, bối rối trước những câu hỏi như vậy nhưng với Hà thì không. Câu nói mà cô gái này luôn nói với mẹ mình là: “Mẹ ơi, có bao giờ mẹ hối tiếc khi tuổi trẻ của mẹ không được đi những nơi mình muốn, ăn những món mình thích và làm những điều mình muốn chưa.” 

Với Hà, một cô gái chẳng ngại chuyện người khác nghĩ gì về mình thì chuyện đi du lịch quanh năm thay vì dành thời gian hẹn hò, lấy chồng là điều bình thường. Với cô nàng kiếm tiền và tiêu đồng tiền mình kiếm vào những trải nghiệm như đi, ăn, tìm hiểu văn hóa và nhìn ngắm cảnh vật, con người ở khắp nơi mới là điều đáng giá nhất. Hà chia sẻ “đi du lịch là việc tiêu tiền duy nhất mà sinh lời với mình, không chỉ tái tạo năng lượng để làm việc, cho mình không gian mới để sáng tạo mà còn đem lại nhiều giá trị khác nữa.” 

thí sinh top 10 checkin - holic 2thí sinh top 10 checkin - holic 2


Khởi nguồn cho một cô gái bất chấp tất cả để đi như hiện tại là chuyến đi Sài Gòn thay đổi cuộc đời. Không thích suy nghĩ “Ổn định đi còn lập gia đình” của mọi người xung quanh, Hà quyết định tạm biệt Hà Nội vào Sài Gòn. Cô gái trẻ khi ấy cho rằng vòng lặp của việc đi làm – gặp gỡ bạn bè – về nhà – đi ngủ - một năm vài chuyến du lịch là quá nhàm chán. Và chuyến đi Sài Gòn chính là bước đệm để Hà tự do chu du mà không bị ai phán xét. Dù phải rời xa gia đình để tự lập nhưng cô gái ấy thấy hạnh phúc khi từ đây mình sẽ được làm những điều chưa bao giờ thử qua. 

Nếu Hà Nội là quê hương thì với Hà, Sài Gòn là nơi cô được sống là chính mình. Với Hà, có 2 điều hạnh phúc nhất khi sống ở Sài Gòn mà ai đến đây cũng không nên bỏ qua. Đó là niềm hạnh phúc khi được ngắm Sài Gòn ở mọi góc độ. “Có những nơi ở Sài Gòn, chẳng cần làm gì chỉ cần dừng một nhịp và nhìn ngắm, giống như việc chiêm ngưỡng hoàng hôn từ toà nhà cao nhất Sài Gòn, hay ngắm diều thả hàng trăm con vào mỗi chiều đi làm về cũng đủ cho bạn thấy yêu thành phố này hơn” Cô gái khi thì yêu thích phố phường nhộn nhịp, khi thì yêu thích những khoảng lặng hiếm hoi lại yêu cả những góc Sài Gòn mà ở đó màu sắc văn hóa thật rõ rệt. Đó là một khu dân cư Trung Hoa quận 5, là từng ngóc ngách con phố Nhật Little Japan giữa trung tâm hay là kiến trúc Pháp vẹn nguyên với nhà thờ Đức Bà và những bảo tàng lớn nhỏ khắp thành phố. 

Điều thứ hai chính là thưởng thức ẩm thực của thành phố này. Cô gái làm đầy dạ dày khi tắm biển ăn hải sản Cần Giờ, và bằng ẩm thực của tất cả vùng miền Bắc-Trung-Nam hội tụ nơi thành phố phồn hoa. Con người từ khắp mọi nơi đổ về Sài Gòn đã tạo nên không chỉ một nền ẩm thực đa dạng mà còn cả một nền văn hóa đa dạng. 


thí sinh top 10 checkin - holic 2

thí sinh top 10 checkin - holic 2

Cô gái có một tình yêu lớn với Sài Gòn, nơi cho cô tự do để theo đuổi đam mê của mình

Đam mê của mình thì mình phải tự kiếm tiền để thực hiện đam mê ấy, đó là điều mà Hà luôn tâm niệm. Đã đi rất nhiều nơi ở nước ngoài và rất nhiều tỉnh thành trong nước, số tiền mà Hà dành cho việc du lịch không hề nhỏ. Tuy nhiên cô gái luôn tự hào rằng “mình không phải ngửa tay xin bố mẹ đài thọ cho bất cứ chuyến đi nào, kể cả khi tài khoàn của mình còn 0 đồng”. Với Hà có rất nhiều cách để cô có thể đi du lịch thật nhiều mà chẳng hề tốn kém. 

“Nếu muốn đi du lịch nước ngoài thì mình tự thân học hành và nộp đơn xin học, muốn đi du lịch nghỉ dưỡng xịn sò thì kiếm công ty sẵn sàng đài thọ cho chuyến teambuilding, muốn đi một nơi nào đó dài dài rồi ở lại tìm hiểu về vùng đất đó thì tìm dự án nào hay đi công tác.” Đúng là với cô gái đam mê xê dịch thì thiếu gì cách để đi khắp nơi trên thế giới này. 

Bất chấp tất cả để đi nhưng Hà cũng là cô gái rất thực tế. Với cô bạn nếu muốn du lịch lâu dài thậm chí đến cuối đời thì phải tự kiếm tiền mà đi, kể cả tích góp cho những chuyến đi sau này. Hà cho rằng không phải cứ đam mê du lịch thì sẽ phải bỏ hẳn việc, nghỉ công ty, hay phải là người rảnh rỗi sẵn và càng không nhất thiết phải sinh ra ở vạch đích. 

thí sinh top 10 checkin - holic 2

thí sinh top 10 checkin - holic 2

Check in holic 2 Việt Nam ngay đây

thí sinh top 10 checkin - holic 2

Cô gái tận dụng mọi cơ hội mình có để đi du lịch

Ngoài công việc làm chính ở 3 công ty thì Hà còn làm freelance ngoài giờ để vừa sống tốt ở Sài Gòn đắt đỏ vừa có chi phí cho hàng chục chuyến đi khắp nơi của mình. “Bây giờ mình là một cô gái trong ngành IT, làm ở một tập đoàn bảo hiểm 8 tiếng 1 ngày, 5 ngày 1 tuần; một năm 16 ngày nghỉ phép, nhưng mình vẫn có thời gian và kinh phí để đi những nơi mình muốn, ít nhất là có thể chu du dọc dải đất Việt Nam một cách từ tốn." Hà cũng cho biết việc lựa chọn làm ngành IT cũng nằm trong chủ ý của cô khi công việc này giúp bản thân cô có nhiều chuyến đi onsite ở nước ngoài, vừa công tác vừa tranh thủ du lịch. 

Là một cô gái tháo vát, ham công tiếc việc và luôn đặt mục tiêu cao cho bản thân nhưng trong du lịch Hà lại là tuýp thích đến những nơi bình yên, có cảnh đẹp tự nhiên và mộc mạc. Vì vậy mà trong bài dự thi Checkin – holic 2 của mình cô nàng chọn Hang Táu “Khi tới Hang Táu, mình chẳng cần liên lạc với ai, chẳng cần kiểm tra tin nhắn, email, chẳng có xe cộ ồn ào, mình thích sự thuần khiết của cuộc sống ở đây. Thỉnh thoảng phải nghỉ một nhịp để lấy đà chạy tiếp công việc thường nhật nhanh hơn, mình nghĩ đây là nơi rất phù hợp.” 

Chia sẻ với Check in Vietnam Hà cho biết: “Mình biết có những người thích phong cách du lịch hoang dã, người lại thích tìm hiểu về văn hoá con người, người thích nghỉ dưỡng ngắm cảnh, người thích phượt ngang phượt dọc tiện đâu ngủ đó. Cá nhân mình không muốn ép mình phải theo một phong cách du lịch nào, tại sao phải gồng mình theo một ai đó, tại sao không để mình tự do thử hết tất cả mọi thứ theo nhiều cách?” 

Hồi nhỏ Hà rất thích đi du lịch với gia đình nhưng càng lớn cô nàng càng không thích du lịch theo cách rập khuôn. Cô nàng chia sẻ không thích đi tour vì không muốn ai quản lý việc mình cần đi đâu, làm gì, lúc mấy giờ, mình phải ăn món gì và phương tiện gì. Có những chuyến đi được Hà lên kế hoạch rất kĩ để mọi trải nghiệm thật trọn vẹn lại có những chuyến đi cô bạn chỉ đặt vé, đặt phòng và để cho mọi thứ thật tự nhiên. Thậm chí có những chuyến Hà xin ở lại nhà người lạ, nghĩ lại vẫn thấy liều nhưng chính những chuyến đi đa dạng và không lặp lại ấy khiến cô gái không bao giờ thấy chán đi, ngược lại thấy yêu đời, yêu bản thân hơn, học hỏi được nhiều hơn. 

thí sinh top 10 checkin - holic 2


thí sinh top 10 checkin - holic 2

Sau những hành trình ra nước ngoài, Hà Trịnh bắt đầu say mê khám phá những điểm đến mới lạ ở Việt Nam

Với Hà có vài tips để bạn có một chuyến du lịch đi được nhiều nhưng cũng có những trải nghiệm thật sâu: cân nhắc thời gian để vừa đi được nhiều vừa có thời gian tìm hiểu đủ về mảnh đất, con người nơi đó; nên kết hợp du lịch với làm tình nguyện hoặc công tác để được lang thang ở một nơi thật nhiều; chọn những chỗ mới để đi và hãy trở lại đó để khám phá thêm nếu một lần là chưa đủ,… 

Ước mơ của Hà là trở thành một expat, sống nay đây mai đó, được đi khắp đó đây trong suốt cuộc đời mình. Phải chăng chừng ấy chuyến đi vẫn chưa đủ với cô gái có đam mê mãnh liệt với xê dịch này! 

Nguồn ảnh: Hà Trịnh

Hành trình du lịch Tân Cương giữa mùa dịch của gái Việt 24 tuổi: 1 tháng, xét nghiệm Covid-19 khoảng 30 lần

Giữa mùa dịch, cô gái Việt 24 tuổi - Kiều Phùng đã có chuyến du lịch Tân Cương (Trung Quốc) trong vòng một tháng, với khoảng 30 lần xét nghiệm Covid-19 trong hành trình.

Hành trình đi vòng quanh thế giới sưu tập cờ của du khách Việt: 30 năm, 205 quốc gia, 130 lá cờ

Anh Đoàn Phước Trường đã có 30 năm đi vòng quanh thế giới, qua 205 quốc gia để sưu tầm 130 lá cờ để làm "vật" kỷ niệm từng vùng đất, sự kiện anh trải qua.

Non nước Việt Nam xuất hiện trong phim Hollywood về sát thủ gốc Việt, đẹp nên thơ nhưng có gì sai sai...

Bộ phim hành động The Protégé của Hollywood về sát thủ gốc Việt đã tái hiện một Việt Nam nên thơ, hữu tình. Tuy nhiên nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy có điểm gì sai sai...

Follow ngay 4 nữ travel blogger này nếu bạn muốn có thêm cảm hứng đi du lịch và những bức ảnh đẹp thần sầu

Để trở thành một travel blogger thành công luôn tạo ra sức hút riêng cho công chúng. Ở Việt Nam, Lê Hà Trúc, Đặng Thùy Dương, Trang Olive và Nhị Đặng là 4 cô nàng tạo ra sự khác biệt, là nguồn cảm hứng của của nhiều bạn trẻ yêu du lịch.

Một điểm đến không thể bỏ qua khi đến Huế, mang đầy hoài niệm về một cố đô vàng son: Lăng Minh Mạng

Lăng minh Mạng vẫn luôn là điểm đến thu hút khách du lịch khi đến Huế, chẳng ai có thể bỏ qua được vết tích về triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam

Hình ảnh Việt Nam được đưa ra nước ngoài: toàn clip triệu view, người thực hiện tự nhận là yêu Việt Nam như người Việt

Những người nước ngoài sống ở Việt Nam - ngôi nhà thứ 2 của họ - đã kể chuyện đất nước hình chữ S này với thế giới bằng vô vàn cách khác nhau, trong đó có các clip triệu view...

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

Ngại đi chơi xa, sao không tìm đến ngay đến 3 khu nghỉ dưỡng gần Sài Gòn cho dịp lễ 30/4 - 1/5

Chán với việc đi xa, dân Sài Thành có thể chọn 3 khu nghỉ dưỡng sang chảnh cho dịp nghỉ lễ 30/4 sắp đến.

Sống ảo "cháy máy" ngay giữa Sài Gòn với quán cà phê vibe Địa Trung Hải tựa như "tiểu Ma rốc"

Một địa điểm sống ảo đỉnh cao rộng hơn 1000m2 theo phong cách kết hợp Moroccan - hơi hướng Địa Trung Hải pha Ai Cập

2
2
2
2
3