Không biết do bản năng hay tập luyện mà ông người yêu nào chụp cũng xấu thế không biết!
Chẳng ai muốn FA mãi nhưng gặp phải ca khó thế này thì chắc cũng phải suy nghĩ lại về việc có người yêu thật. Người ta xinh thế này mà ngắm nghía kiểu gì lọt vào hình lại cứ xấu điên lên. Có bạn trai đáng lẽ ra phải lợi đủ trăm đường: có tài xế miễn phí, có người bảo vệ, có shipper xịn xò dễ thương,.... Thế nhưng mà đời không như là mơ, cho bạn tất cả mọi thứ trừ một anh người yêu biết chụp hình cho thật đẹp.
Phần lớn thì hội chị em đều vỡ mộng nặng về người yêu cho đến khi anh ta cầm máy chụp hình. Kẻ thù đôi khi không ở đâu xa mà ở ngay cạnh chúng ta, người dễ dàng gây tổn thương cho chúng mình chỉ bằng một vài tấm ảnh không ai khác chính là bạn trai đây này!
Yêu thì yêu, không yêu thì thôi, ai lại đi dìm hàng con gái nhà người ta như thế này cơ chứ?

Đang lành lặn đầy đủ hai tay qua góc máy của anh người yêu tự dưng mất luôn một chiếc.

Mới mua chiếc đầm trắng tinh khôi muốn khoe một "trút" cuối cùng lại khóc nguyên cả dòng sông như thế này. Chụp ảnh cho người thương hay chụp poster phim kinh dị đây anh? Ủa, anhhh?

- Chụp rõ em và tòa nhà phía sau nha anh!
- Ok em! Có cả em, có cả tòa nhà nè!

Chụp cho em bức ảnh biển đi và hai mươi mấy năm anh mới biết ở biển cũng có chim đẹp thế này đấy! Ghê chưa, ghê chưa!!!

Rủ nhau đến nơi phong cảnh hữu tình, lá rơi lãng mạn, gió thổi hiu hiu, cảnh tình thế này không chụp quá phí. Một ngày đầy nắng với lá vàng đẹp như trong phim mà kết quả là cái gì thế anh?

Người yêu quả quyết ánh sáng đẹp lắm em! Bố cục anh cũng căn chuẩn không cần chỉnh luôn! Mất công háo hức, xuống xem ảnh mà chán chẳng buồn nói!

Có trăm ngàn lần tưởng tượng em cũng không tưởng tượng được anh lại chụp xấu kinh hoàng thế này đấy! Biết trước sẽ thất vọng mà thất vọng hơn cả thất vọng là như này đúng không? Rốt cục em và cái bát này đâu mới là người yêu anh thế?

Mét bảy qua tay anh cũng chỉ ba mét bẻ đôi, thế buồn. Lại còn đen nữa....

Thôi ông bớt bày vẽ cho tôi nhờ!

Yêu nhau là phải tin tưởng nhau mà em có vẻ hơi mất lòng tin nơi anh rồi đấy!

Mỗi lần xem ảnh anh ấy chụp cho, mình đều không tránh khỏi những giây phút hoang mang có phải anh ấy hết yêu mình rồi không...

Nghe đồn sau khi bức ảnh này ra đời, tình yêu của chàng trai kia và cô gái ấy đã từng đứng bên bờ vực tan vỡ...

Không phải ai cũng có năng lực chụp một bức hình vừa rung vừa mờ, mà em lại còn trông vừa hâm vừa ngắn ngủn một mẩu như thế này đâu nhớ! Anh là đỉnh nhất! Ok chưa?

Người yêu mình chụp nè, nhờ anh ấy mà mình thực sự đã xuất hiện trong bức ảnh đấy! Mình yêu anh ấy nhiều lắm! Yêu đến mức muốn đấm cho phát chết luôn!

Phí cả tiền đến tận hồ bơi resort sang chảnh được con ảnh này đem về

Mất công đi Đà Lạt rồi mà chụp cái ảnh mờ hết chỗ nói, cạn lời với any

Cứ phải để giận lên mới biết sợ, còn khả năng chụp ảnh có khá hơn hay không thì ...
Nguồn: Tổng hợp
Tết Bính Ngọ cận kề cũng là dịp nhiều bạn trẻ tìm đến làng cổ Đường Lâm mùa lễ hội sôi động nhất năm. Hãy cùng tham khảo lịch trình check in trong 1 ngày đi hết các góc "sống ảo" ở ngôi làng đẹp như tranh này.
Hãy cùng tham khảo công thức món bắp bò kho mật mía bằng nồi áp suất để trong những ngày đông lạnh giá có một món ngon ngon đậm vị, ấm áp bên nồi cơm nóng hổi.
Sự việc một quán ốc ở chợ Nghĩa Tân gây tranh cãi MXH đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Quán ốc này bị tố tính tiền không đúng giá niêm yết, thậm chí điểm đánh giá chỉ đạt 1,9 sao.
Một bài đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây cho hay, sự kiện ra mắt Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa sẽ mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào đón Noel và Tết Dương lịch 2026 của Hà Nội.
Hãy cùng tham khảo công thức bún chả tự làm từ một bà mẹ trẻ. Theo tín đồ ẩm thực này thì chả nướng trong món bún chả "ngon nhất là nướng than hoa".
Mùa đông đã "gõ cửa" Bắc Bộ và các tín đồ ẩm thực lại nghĩ về đủ thứ vừa ngon vừa ấm ngoài phố thủ đô. Hãy cùng tham khảo gợi ý 10 quán bánh trôi tàu Hà Nội để rủ rê chúng bạn dạo phố và thưởng thức trong cái lạnh cực chill.