Hai năm trước, cô gái 23 tuổi Thanh Tâm đã có một hành trình du lịch nước ngoài thật đặc biệt: 8 tháng, 6 quốc gia, một chiếc balo, khoản tiền nhỏ chỉ duy trì được một tháng sống.
Năm 2019, cô gái 23 tuổi Nguyễn Thị Thanh Tâm sau khi tốt nghiệp đại học ở TP.HCM đã quyết định đi du lịch các quốc gia ở châu Á. Hành trang của Tâm khi đó chỉ có một chiếc balo nhỏ, khoản tiền đủ duy trì một tháng và sự quyết tâm lên lên đường. Trong vòng 8 tháng, Tâm được qua 6 quốc gia, đặc biệt ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Sri Lanka, Tâm lựa chọn workaway - mô hình tình nguyện quốc tế liên kết giữa chủ nhà và các tình nguyện viên nhằm mục đích trao đổi văn hóa, việc làm,... Tình nguyện viên có thể làm các công việc tùy theo khả năng như dạy Tiếng Anh, dọn dẹp phòng, dẫn tour du lịch,.. để không mất chi phí ăn ở.
Hampi, Ấn Độ
Nhờ mô hình workaway, Thanh Tâm chuyến du lịch nước ngoài của cô không mất chi phí ăn. Tâm chọn làm tình nguyện viên ở homestay, hostel cho dân du lịch bụi bởi cô bạn có hứng thú với ngành dịch vụ. Trước khi gửi mail cho chủ homestay, cô thường nghiên cứu, tìm hiểu kĩ chất lượng chỗ cô định làm việc, lưu trú. Công việc tình nguyện đầu tiên của Tâm là ở khu resort tại bãi biển Lonely, đảo Koh Rong, Campuchia, cùng với 4 tình nguyện khác đến từ Áo, Pháp, với các công việc thường nhật như chăm sóc vườn, dọn phòng, dẫn khách tham quan điểm du lịch, phục vụ tại nhà hàng,... Thanh Tâm ở đây 3 tuần với nhiều trải nghiệm thú vị: quen bạn mới, ngắm nhìn sinh vật phát sáng Plankton, học yoga, tắm nắng và bơi mỗi ngày,...
Điểm đến tiếp theo của Thanh Tâm là Đảo Voi, Thái Lan. Lần này, cô làm việc tại một nhà nghỉ ở Koh Chang với các công việc như: lễ tân, phục vụ nhà hàng, tiếp chuyện khách du lịch, chăm sóc 16 con mèo,.... Ngoài thời gian làm việc 5 ngày/tuần, mỗi ngày 5 tiếng, thời gian rảnh, Tâm đi khám phá Đảo Voi.
Hành trình một tháng ở Luang Prabang, Lào là thời gian mà Thanh Tâm thấy đặc biệt nhất, thú vị nhất. Công việc tình nguyện lần này của cô bạn là ở một nhà khách tọa lạc bên dòng sông Mekong: là người trông nom quán bar và quảng cáo, mời khách mua vé đi tàu du lịch trên sông. Thời gian làm việc của Tâm là 4 tiếng mỗi ngày, lúc rảnh Tâm dạy đồng nghiệp, con ông chủ học Tiếng Anh. Ở Luang Prabang, Tâm được học thêm nhiều thứ mới như dịch vụ khách hàng, pha chế cocktail cơ bản và khám phá vùng đất xinh đẹp này.
Trong hành trình 8 tháng đó, Tâm còn làm tình nguyện ở Sri Lanka một tuần; Bangkok và Chiang Mai, Thái Lan một tuần và du lịch tự do ở Ấn Độ, Indonesia,... với chi phí khoảng 50 triệu đồng.
Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Góc nhầm to: Hai đất nước này có thành phố nổi tiếng tới độ cả thế giới tưởng đó là thủ đô.
Khoảng thời gian bắt đầu kết thúc mùa hè chuyển dần sang mùa thu là thời điểm lý tưởng để các sao Việt đi du lịch. Mới đây, hàng loạt người nổi tiếng đã set kèo đi từ Á sang Âu để tận hưởng những ngày hè cuối cùng trước khi bước sang mùa mới.
Chuyến xuyên Việt 4.000 km tới 20 tỉnh thành trong 25 ngày của chàng trai 22 tuổi - Hoàng Tiến Đạt và người bạn đồng hành đặc biệt - "bạn của ông nội" là một hành trình đong đầy cảm xúc.
Bãi biển sát sườn núi Positano là điểm check-in hàng đầu thế giới, nhưng cùng format đó thì loạt địa điểm du lịch Việt Nam lại bị nói là “phá nát vẻ đẹp thiên nhiên”
Không có cô nàng lại không mê shopping nhất là lúc sale cực mạnh. Khánh Vân cũng vậy, tranh thủ đang mắc kẹt ở Mỹ, cô nàng dành thời gian quý báu để đi mua sắm giảm giá.
Travel blogger Phan Quốc (Kẻ du mục) đã có chuyến du lịch Nepal vào tháng 12/2021. Trong chuyến đi, anh đã chi 5 triệu bay trực thăng để có thể lên đỉnh núi tuyết cao 5600m.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.
Chán với việc đi xa, dân Sài Thành có thể chọn 3 khu nghỉ dưỡng sang chảnh cho dịp nghỉ lễ 30/4 sắp đến.
Một địa điểm sống ảo đỉnh cao rộng hơn 1000m2 theo phong cách kết hợp Moroccan - hơi hướng Địa Trung Hải pha Ai Cập