Cô gái Nhật dự tính đến Hạ Long du lịch, nhưng cảnh tượng đặc biệt níu chân cô định cư tại Việt Nam.
Ayano Kasahara (sinh năm 2001) hiện đang là du học sinh tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội. Mối duyên của cô gái Nhật Bản xinh đẹp và Việt Nam với hành trình dừng chân cho nghiệp học vấn của mình là nhờ mẹ.
Bà Rie - mẹ Ayano đến Việt Nam lần đầu cách đây 35 năm. Cha bà Rie là nhà sư và từng có cơ hội đến giao lưu văn hoá ở Việt Nam. Vì vậy mà bà Rie đã được nghe về mảnh đất này qua các câu chuyện của cha từ rất sớm, đến khi Ayano chào đời, bà lại tiếp tục kể lại cho con gái.
Năm 10 tuổi, Ayano theo mẹ và ông nội có dịp đặt chân tới Việt Nam lần đầu tiên. Khi đó cô rất ấn tượng với đất nước có nhiều xe máy, phong cách tươi đẹp.
Sau đó, bà Rie vẫn thường xuyên bay qua bay lại giữa Nhật Bản và Việt Nam và sau đó cô cũng đăng ký chương trình du học ở Việt Nam và quyết định sẽ cùng mẹ sinh sống tại Hà Nội.
Giao thông nơi phố thị náo nhiệt không khiến cô nàng 23 tuổi sợ hãi. “Em đã từng trải nghiệm chạy xe máy trên đường phố, cảm giác rất thú vị. Món ăn Việt cũng rất hợp với em. Em thích bún chả, phở, bánh xèo, nem rán", Ayano bày tỏ.
Trong năm đầu tiên, Ayano gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với thầy cô bạn bè. “Ngữ pháp tiếng Việt thì dễ nhưng phát âm khó. Đối với người nước ngoài lại càng khó. Một năm đầu đó em vẫn thể chưa nghe nói được”, Ayano tâm sự.
Nhưng với bản tính cần cù, ham học hỏi, cô nhanh chóng hoà nhập với môi trường sống tại đây. Ayano chăm chỉ luyện giao tiếp với người bản địa. Giờ đây cô có thể tự tin trở thành phiên dịch riêng cho mẹ trong mỗi chuyến du lịch.
Trong số những tỉnh thành từ Bắc vào Nam đã đi qua, cô ấn tượng với Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nha Trang, Phú Quốc.
Điều khiến cô gái người Nhật cảm thấy ấm áp nhất là tính cách hiền hậu, dễ gần của người Việt. Nhớ có lần đi chơi về muộn, đường xá tối muộn rất vắng, xe của Ayano bị hết điện. Trời khi đó còn mưa to, trong khi đang loay hoay không biết phải về nhà ra sao thì có một nam thanh niên đã tới tiếp cận cô. Ban đầu Ayano tưởng người xấu nên lo lắng, lúc sau người này mới giải thích rằng chỉ muốn giúp đẩy xe mà thôi.
“Em mặc áo mưa to trùm kín người, họ không nhìn rõ em là nam hay nữ, người Việt hay người nước ngoài nhưng vẫn giúp đỡ rất nhiệt tình và đưa em về tận nhà", Ayano kể.
Ngoài giờ học, cô gái Nhật còn dạy ngoại ngữ cho các sinh viên người Việt. Vừa qua, Ayano có dịp theo chân một học sinh về Phú Thọ chơi. Cô phấn khích khi được lần đầu câu cá, ăn mía, tham quan cảnh đẹp vùng nông thôn. Trong bữa cơm, Ayano khiến tất cả ngạc nhiên với tài uống rượu rất đỉnh.
“Lúc đó em uống 10 chén nhưng vẫn không cảm thấy gì, chỉ có mặt hơi ửng đỏ. Xung quanh ai cũng bất ngờ”, Ayano kể.
Yêu mến và dành nhiều tình cảm cho mảnh đất xinh đẹp, bà Rie - mẹ Ayano quyết định thành lập một tổ chức phi lợi nhuận, giúp những người Việt gặp khó khăn tại Nhật Bản. Đợt dịch Covid-19, bà Rie đã hỗ trợ rất nhiều người Việt tại Nhật Bản bị mất việc làm hoặc giúp họ hồi hương. Ayano là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ mẹ trong suốt hành trình.
Trên kênh Tiktok, cô chia sẻ những đoạn clip thú vị về cuộc sống tại Việt Nam, truyền tải thông điệp tích cực về văn hoá giữa hai nước. Dịp Tết cổ truyền sắp tới, Ayano bày tỏ mong muốn sẽ có dịp trải nghiệm các phong tục truyền thống để hiểu hơn về dải đất hình chữ S.
NGUỒN: Tổng hợp
Mỗi năm bạn sẽ có 2 cơ hội check-in Pù Luông mùa lúa chín, cơ hội thứ nhất đã đến và nhiều bạn trẻ còn đua nhau khoe check-in ruộng bậc thang sớm, thậm chí trước khi những thửa ruộng chuyển màu cả tháng.
Đoạn video ngắn về tình trạng ngập rác ở đồi cỏ hồng mới đây đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra xoay quanh tình trạng môi trường ở đồi cỏ hồng Đà Lạt.
Nơi này ở Tây Nguyên khiến bạn ngỡ như đứng trước cảnh “biển trên núi”, khi lên ảnh thì khiến ai cũng lầm tưởng đây là khu rừng nào đó ở nước ngoài, cực kỳ độc đáo.
Nhóm miệt vườn "tứ linh" cồn Long, Lân, Quy, Phụng được ví như bức tranh sông nước quyến rũ, thơ mộng của Tây Nam Bộ. Và tháng 9 chính là thời điểm đẹp nhất năm để đến đây.
Hàng loạt chùm ảnh ứng dụng công nghệ AI gắn với nhiều địa danh nổi tiếng đang được giới trẻ đăng tải trên khắp các diễn đàn và trang mạng. Cảnh đẹp Việt Nam theo phong cách anime vì thế đang làm mưa làm gió trong cộng đồng du lịch.
Nổi tiếng là có nhiều cảnh đẹp khi vào mùa nước nổi, rừng tràm Trà Sư - "Viên ngọc xanh" của du lịch An Giang - nay còn hứa hẹn thu hút du khách dịp hè 2024 với nhiều hoạt động mới thú vị.
Hãy cùng tham khảo lịch trình 3N2Đ đến với Quan Lạn hoang sơ và yên bình từ một thành viên Check in Vietnam, nơi cô bạn này gọi là "Viên ngọc xanh của biển miền Bắc".
Pickle ball đang là môn thể thao cực hot, vịnh Hạ Long cũng sắp trở thành điểm đến hot khi mùa đi biển đang cận kề. Chơi pickle ball trên boong tàu ở vịnh Hạ Long thoạt nghe có vẻ chill nhưng clip thực tế lại cho thấy đây một kiểu thể thao mạo hiểm chưa được cấp phép.
Mùa cỏ lau đang đến với những dãy núi ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh và xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Theo kinh nghiệm của nhiều tín đồ du lịch, mùa cỏ lau ở đây thường kéo dài đến cuối tháng 11. Hãy cùng tham khảo lịch trình 2N1Đ khám phá mùa cỏ lau Bình Liêu với 2 điểm check-in chính là cột mốc 1305 và cột mốc 1297/4 từ một thành viên diễn đàn Check in Vietnam.
Cộng đồng mạng đang đua nhau thể hiện quan điểm về nồi lẩu 665k của một nhà hàng với đồ nhúng chỉ gồm "6 quả trứng vịt lộn, 1 nhúm thịt bò, 1 khay chả lá lốt, 1 khay đậu và viên thả lẩu".
Hiện đã vào mùa đẹp nhất năm ở Bình Liêu, mùa của cỏ lau tràn ngập trên những cung đường biên giới và cũng là mùa lúa chín. Nhân dịp này, một netizen đã chia sẻ kinh nghiệm khám phá 2 cột mốc đẹp nhất Bình Liêu.
Ngoài Bình Liêu, Quảng Ninh có một vùng núi khác với khung cảnh đặc biệt, được nhiều du khách ví như “Đạt Lạt thu nhỏ”.