Bạn trẻ nào mà ước mơ một lần đi nước ngoài mà thời gian hạn chế, kinh phí hạn hẹp thì Đông Hưng chắc chắn là một lựa chọn cực kì hợp ý!
Hẳn nhiều "tín đồ du lịch" luôn ước mơ được đi du lịch nước ngoài một lần, đi những địa điểm ít người biết đến mà lại bị hạn chế về thời gian và kinh phí. Vậy thì CheckinVietnam sẽ giới thiệu tới bạn một địa điểm nước ngoài "xịn" mà bạn chỉ mất không tới 2 triệu vi vu ngắn gọn trong 2 ngày cuối tuần là đủ "chill". Đó chính là Đông Hưng, Trung Quốc. Hãy cùng chúng mình khám phá China bản "real" nhé!
MỤC LỤC [Hiện]
Đông Hưng là một huyện thuộc Phòng Thành Cảng của Quảng Tây, Trung Quốc, nằm giáp với Móng Cái - Quảng Ninh nước ta. Vài năm gần đây khu vực này được mở rộng và xây dựng mới nhiều vì có các hoạt động thương mại sôi động với Việt Nam, quy mô của nó tương đương với một thành phố ở nước ta.
Bạn có thể đến Đông Hưng vào bát cứ thời điểm nào vì nơi đây luôn nhộn nhịp quanh năm.

- Thứ nhất, các bạn cần chuẩn bị tiền chứ còn gì nữa. Dù gì cũng là sang nước ngoài không tiêu được tiền Việt nên phải đi đổi sang nhân dân tệ mà dùng. Tiện nhất là đổi ở dọc phố đối diện cửa khẩu, phố Đoàn Kết với tỉ giá 3300. Các bạn đổi dư ra cũng không lo vì nếu không tiêu hết thì về đây người ta đổi lại tiền Việt cho nhé.
- Thứ hai là mang theo chứng minh thư để làm sổ thông hành
- Cuối cùng là mang theo sổ thông hành vì sang Đông Hưng thì các bạn không cần chuẩn bị passport hay visa mà chỉ cần lên cửa khẩu làm sổ thông hành là sang nước ngoài thôi.
Địa chỉ: 26 Đoàn Kết
Giá: 230k với người bản địa và 280k-300k với khách du lịch gần xa
Thời gian làm sổ sẽ mất khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Chỉ cần chứng minh thư người ta sẽ chụp ảnh cho bạn, hoặc có thể tự chuẩn bị ảnh thẻ nền trắng không đeo kính nhé. Sổ thông hành có giá trị sử dụng trong vòng 1 năm và chỗ này làm giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7 thôi nhé.
Sổ thông hành
Các bạn đi từ Hà Nội có 2 cách lên Đông Hưng. Một là đi bằng xe khách, từ bến Mỹ Đình bạn đi bằng xe Ka Long lên, giá khoảng 200k, xe đi từ 23h, khoảng 7,8 tiếng sau là tới nơi, vừa đúng trời sáng là đến bến xe Móng Cái. Sau đó bạn bắt xe taxi lên phố Đoàn Kết mất khoảng 50k.
Cách thứ 2 là bạn đi limousine lên, giá 300k nhưng thời gian, địa điểm linh động hơn và cũng ngồi thoải mái hơn nữa.
Thủ tục xuất cảnh khá đơn giản, bạn chỉ cần xếp hàng, trình sổ thông hành kèm chứng minh thư, xin dấu xuất cảnh là ra khỏi địa phận Việt Nam rồi.
Để nhập cảnh Trung Quốc thì đầu tiên bạn tự lấy dấu vân tay ở quầy máy tự động, người hướng dẫn cũng nói được Tiếng Việt nên khỏi lo lớ ngớ. Lấy dấu vân tay xong người ta sẽ dán một hình mặt cười lên cuốn sổ thông hành của bạn, thế là xong.
Bên cạnh đó, hàng ngày người Việt sang buôn bán rất đông nên nếu có gì bỡ ngỡ cứ hỏi mọi người xung quanh nhé.
Giá cả hotel ở Đông Hưng không hề đắt, thậm chí còn rẻ hơn Việt Nam nhiều nhưng chất lượng rất ổn. Giá dao động từ 60-80 tệ khoảng 200-300VNĐ. Bạn có thể đặt phòng ngay trên ở các app Traveloka, Agoga ...
Cô bạn Đài Trang được chị An (chị làm sổ thông hành) giới thiệu cho hotel ở khu phố Tây, khu vực này có khá nhiều điểm checkin sống ảo. Đó là hotel You Ke Lai Chian giá 89 tệ (79 tệ ngày thường) vào khoảng 300k/ phòng. Phòng có 2 giường đôi, có thể ở 4,5 người. Các bạn cần đặt cọc phòng 200 tệ, khách sạn sạch và đẹp.
Hoặc các bạn đi dọc phố Tây cũng có thể tìm thấy rất nhiều khách sạn với giá tương tự.
Ở đây phổ biến nhất là xe ôm. Một số người nói tiếng Việt rất khá, số khác không hiểu thì bạn có thể chụp ảnh địa điểm rồi bảo họ đưa đến. Giá xe chung là 5 tệ nơi gần, 10 tệ nơi xa, vì không nói thách như Việt Nam nên không cần mặc cả.
Điểm ấn tượng là xe máy ở đây dài hơn Việt Nam, 1 xe có thể chở 3 người kèm vali. Họ cũng không sử dụng mũ bảo hiểm mà thay vào đó là 1 cái ô to che nắng che mưa, công an ở đây cũng nhẹ nhàng hơn Việt Nam nữa.
Còn nếu bạn đi nhóm đông người thì có thể đi taxi và nhớ hỏi giá trước khi đi nhé.
- Trà sữa: Rất nhiều hãng, rất ngon và rất rẻ.
Thiên đường trà sữa ở Đông Hưng

Hội ghiền trà sữa có mà mê tít

7749 quán luôn

- Siêu thị Vạn Chúng, Bách Hội, Xinrunfa.
Siêu thi Xinfura lớn nhất Đông Hưng
Chợ buôn Vạn Chủng làm bộ ảnh Hongkong là chuẩn xinh
- Phở thịt dê là phải thử nhé
Mỳ dê đỉnh của chóp
- Mỳ cay khá khác và ngon hơn Việt Nam nhiều
- Lẩu sữa: Thấy review nhiều quán này ngon lắm nên cũng bon chen nhưng hơi thất vọng vì 270 tệ 1 nồi lẩu như hình mà ăn rất ngán và chán.
- Tiệm bánh Yolo
Đông Hưng có rất nhiều tiệm bánh ngon
- Con đường ăn vặt: đối diện siêu thị Bách Hội, có anh bán chân gà các loại rất ngon.
Biến tấu các kiểu chân gà đã con mắt
- Công viên hữu nghị Việt - Trung
- Gà Do&Me
- Trứng vịt lộn
- Sầu riêng

- Phố Tây, Phố Kinh
- Chùa Quan Thánh
....
Phố King

Ngoài ra, ở Đông Hưng còn một số địa điểm khác, nếu đi dài ngày hơn bạn có thể ghé qua:
- Biển Vạn Vĩ
- Vườn dâu
Hay kết hợp đi biển Trà Cổ (Móng Cái)...
- Vé xe khách: 400k
- Sổ thông hành: 280k
- Khách sạn: 100k
- Ăn uống, mua sắm vặt: 1000k
Thậm chí, nếu bạn tiết kiệm còn có thể ít hơn, nhưng cứ đổi dư tiền vì sang đấy nhìn gì cũng thấy xinh và ngon.
- Giờ Trung Quốc chênh lệch sớm hơn Việt Nam 1 tiếng.
- Giờ xuất cảnh khỏi Trung Quốc là 8 giờ tối (tức 7 giờ Việt Nam). Bạn nên canh giờ đừng đến sát nút để tránh xếp hàng lâu nhé.
- Thời gian lưu trú tối đa có sổ thông hành là 3 ngày.
- Ở Đông Hưng không xài được FB, Insta, Youtube, GG, nhưng Zalo vẫn dùng được nhé. Thậm chí một số nơi gần Việt Nam vẫn có sóng Viettel nên gọi điện được. Bạn nên tải VPN để sử dụng được những app trên.
Sang Đông Hưng một lần để cảm nhận Trung Quốc thật trọn vẹn nhé
Nguồn: Đài Trang
Đối với mình, món quà tuyệt vời nhất của mùa thu chính là những quả hồng.
Nghe tin từ ngày 15/2 này, các đường bay quốc tế được mở lại, nhiều netizen đã không khỏi háo hức, vui mừng vì: người xa nhà sắp được ăn cơm mẹ nấu, các tín đồ du lịch chuẩn bị được "bay" thỏa thích...
Hòa vào không khí sôi nổi của những ngày cận Tết Trung thu, giới trẻ Sài Gòn nô chức check in phố lồng đèn rực rỡ sắc đỏ tại quận 5.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang cận kề, còn gì bằng khi được tìm về Phan Thiết - Mũi Né - nơi có biển xanh, có đồi cát đầy nắng gió, có những khu nghỉ dưỡng đẹp "không góc chết",... Cùng đọc bài review của cô bạn Kiều Phương Dung 2N1Đ dưới đây bạn nha!
Là nước mặn tự nhiên lớn nhất ở Kenya, Châu Phi, hồ Nakuru được mệnh danh là "thiên đường hồng hạc" mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân tới một lần trong đời.
Những tín đồ du lịch Trung Quốc thường bảo nhau nhất định tháng Ba phải ngắm hoa phượng tím ở Côn Minh, tháng Tư đến Thiên Tân thưởng hoa hải đường Tây Phủ.
Mùa đông đã "gõ cửa" Bắc Bộ và các tín đồ ẩm thực lại nghĩ về đủ thứ vừa ngon vừa ấm ngoài phố thủ đô. Hãy cùng tham khảo gợi ý 10 quán bánh trôi tàu Hà Nội để rủ rê chúng bạn dạo phố và thưởng thức trong cái lạnh cực chill.
Nhiều bình luận thể hiện đồng tình trên các fanpage đăng tải thông tin phố cà phê đường tàu ở Hà Nội "chính thức giải tỏa" sau nhiều sự việc gây tranh cãi về an ninh trật tự cũng như việc thu hút du khách.
Thời tiết phía Bắc đã bắt đầu chớm đông và đây là thời điểm các diễn đàn ẩm thực chuyển dần sang các món ăn hợp với thời tiết lạnh. Hãy cùng tham khảo cách làm chè sắn mochi dẻo từ một cư dân mạng.
Vinh dự đại diện cho một trong những cộng đồng đam mê xê dịch lớn nhất Việt Nam, thật tuyệt vời khi mới đây Check in Vietnam lọt đề cử Tổ chức sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards 2025.
Một thành viên diễn đàn ẩm thực nêu quan điểm phở bò thái tay làm nên "cái đủ và cần của một bát phở Hà Nội" và thưởng thức phở thái tay như "gọt giũa lại ký ức về Hà Nội cũ". Quan điểm này có vẻ khá thi vị nhưng lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Chú chó tên Tam có phải là nguyên mẫu nhân vật game Brother Hai’s Pho Restaurant vẫn là tranh cãi. Tuy vậy, quán nướng ở Hà Nội của chủ nhân chú chó giờ đang lo quá tải vì quán quá đông khách ghé thăm.