Ta tìm một cội nghỉ chân
Giữa chan chát nắng, giữa tầm tã mưa
Ngược dòng sinh tử thoi đưa
Tim ta một cội để vừa đủ che.
Nếu bỗng một ngày bạn muốn rời xa những ồn ào náo nhiệt và khói bụi của thành phố, tạm gác hết công việc tìm về một nơi bình yên hay đi một chuyến du lịch tâm linh thì hãy theo chân Yim đến với Tam Chúc - Ngôi chùa lớn nhất thế giới tại Hà Nam.
Phương tiện di chuyển:
Xe đi chùa Tam Chúc Hà Nam rất nhiều, các bạn có thể lựa chọn các cách thức, phương tiện di chuyển khác nhau để đi du lịch chùa Tam Chúc Hà Nam thuận tiện:
Đi du lịch chùa Tam Chúc mùa nào đẹp nhất?
Thời gian lý tưởng khi đi vãn cảnh chùa Tam Chúc đẹp nhất là vào mùa thu và mùa xuân, khí hậu mát mẻ. Do đó, mọi người có thể lựa chọn ghé thăm chùa Tam Chúc vào khoảng tháng 9 - tháng 11 và tháng 1 - tháng 3 là thời gian đẹp nhất.
Lịch trình chi tiết 2 ngày 1 đêm:
Ngày 1:
9h15: Xuất phát từ Hà Nội - Tam Chúc.
9h15 - 11h15: Di chuyển đến KDL Quốc gia Tam Chúc.
11h15 - 11h45: Checkin - Nhận phòng tại Khách xá Tam Chúc nằm trong quần thể KDL Quốc gia Tam Chúc.
11h45 - 14h30: Ăn trưa và về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị đồ để chiều đi trải nghiệm.
14h30 - 15h30: Trải nghiệm du thuyền trên Hồ Lục Nhạc.
15h30 - 16h30: Tham quan các điện tại Tam Chúc.
16h30 - 18h: Tham quan Chùa Ba Sao và ngắm hoàng hôn tại Chùa Ba Sao - Tam Tinh Tự. Nơi được xây dựng trên nền móng ngôi Chùa cổ hàng nghìn năm tuổi nằm trong quần thể KDL Quốc gia Tam Chúc.
18h - 19h30: Ăn tối tại Nhà hàng thuộc KDL Tam Chúc.
19h30 - 20h30: Ngắm Tam Chúc về đêm và về nghỉ ngơi, kết thúc hành trình ngày đầu tiên.
Ngày 2:
6h - 7h: Không khí buổi sáng ở Tam Chúc rất trong lành, mọi người có thể dậy sớm ngắm bình minh hay chạy bộ rất thích luôn ạ.
7h - 8h: Ăn sáng tại Nhà hàng Tam Chúc.
8h - 9h30: Tham quan chùa Ngọc - Nơi cao nhất và có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tam Chúc hùng vĩ.
9h30 - 10h30: Tham quan chợ Quê Tam Chúc, Vườn kiểng, thác nước đá, giếng Ngọc.
10h30 - 11h30: Đi tản bộ khuôn viên ở Tam Chúc, có nhiều góc lên hình rất đẹp.
11h30 - 12h30: Dùng bữa trưa trải nghiệm ẩm thực tại Tam Chúc.
12h30 - 13h30: Nghỉ ngơi, xếp đồ để chuẩn bị trả phòng.
13h30 - 14h: Check out trả phòng và quay trở về lại Hà Nội.
Chi phí và lưu ý:
Vé vào chùa Tam Chúc hoàn toàn miễn phí, nhưng các bạn sẽ lựa chọn một trong những dịch vụ dưới đấy để vãn cảnh chùa nha:
Đi thuyền: 200k/người/ lượt
Đi xe điện: 90k/người/ lượt.
Giá phòng ở Khách Xá Tam Chúc:
Phòng double: 900.000
Phòng Trip: 1.100.000
Phòng Family: 1.755.000
Khi đến với những địa điểm linh thiêng như Chùa Tam Chúc, ta nên thể hiện sự tôn trọng bằng cách lựa chọn những trang phục lịch sự các bạn nhé!
Bên cạnh đó, vào mùa hè thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, mọi người nên chuẩn bị mũ nón, áo chống nắng, thoa kem chống nắng và chuẩn bị sẵn nước uống để sử dụng khi cần.
Đôi lời sau chuyến đi:
Không chỉ là nơi hành lễ, sinh hoạt của các Phật tử, mà Chùa Tam Chúc còn là đã trở điểm đến du lịch tâm linh đáng ghé thăm nhất tại Việt Nam cũng như khu vực. Bạn hãy thử một lần đến với nơi đây để thưởng thức những nét đẹp kiến trúc cổ kính, độc đáo, ngắm nhìn những cổ vật mang dấu ấn lịch sử ngàn năm. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy sự bình yên, thanh tịnh nơi con người, đưa mình hòa quyện vào cõi an yên, xoa dịu những bộn bề, căng thẳng trong cuộc sống.
Hi vọng bài review 2 ngày 1 đêm của Yim sẽ giúp ích cho mọi người trong chuyến đi sắp tới, chúc mọi người có chuyến đi Tam Chúc - Về với miền An Yên với nhiều kỉ niệm đẹp.
Chào các bạn, mình là Hạnh Hạnh, Hành Hạnh, Hạnh Xù, à thì là một người hay đi du lịch, và cũng trộm vía ngang dọc đất nước đâu đâu cũng thấy mặt mình, đi từ những ngày đầu của tuổi 19, tới nay ngót nghét cũng được 2 năm, được ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp, được trải nghiệm nhiều thứ, được hiểu hơn về văn hóa, về lịch sử về đất nước Việt Nam mình, để rồi thấy rằng Việt Nam mình thật đẹp, Việt Nam còn rất nhiều nơi ta còn chưa tới, còn chưa khám phá hết.
600 ngày đi bụi khắp Việt Nam và Đông Á - Đông Nam Á của cô bạn Nguyễn Thùy Trang là một hành trình tuổi trẻ độc nhất. Với Trang, "sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân" nên cô bạn đã bỏ việc, đi bụi tìm ý nghĩa cuộc sống.
Với bài thi đậm chất “Bình an ngay đây” theo chủ đề của vòng 2 Checkin-holic mùa 2, Hà Trịnh (Cindee) - người có lượng bình chọn lớn thứ 2 - đã nhận số điểm cao nhất từ Ban giám khảo để trở thành Quán quân Checkin-holic mùa 2.
"Một nơi cho mình cảm giác an yên, thanh bình. Một nơi khiến mình rũ bỏ mọi suy nghĩ, buồn lo ngay khi đặt chân tới".
Xê dịch và giúp đỡ mọi người là lẽ sống của chàng trai này!
Tuổi 20 đầy hoài bão lại bị căn bệnh dị dạng mạch máu tủy sống làm liệt đôi chân nhưng anh bạn Phan Vũ Minh vẫn thực hiện bằng được đam mê xê dịch khắp mọi miền đất nước
Loạt ảnh trải nghiệm Tết xưa ở làng "cá kho" Vũ Đại (Hà Nam) của tác giả Trần Tiến Dũng được đăng tải trên nhiều trang mạng dịp cận Tết Nguyên đán khiến cộng đồng mạng thích thú.
Vương cung thánh đường Sở Kiện hay còn được gọi là Sở Kiện là sự kết hợp của kiến trúc cổ điển, pha thêm chút Gothic, đặt chân tới nơi, cảm giác như lạc giữa trời Âu vậy.
Sau những tháng ngày bận bịu và hối hả, mình vẫn nghĩ là mình đã sống quá vội. Nay đây mai đó, cái nhịp sống vội đó cứ ăn sâu vào mình. Ngày mà mình quyết định chậm lại một chút, là ngày mình đặt chân đến Tam Chúc, được nhìn những mái chùa cổ, cây đa, giếng nước, sân đình, được hít hà bầu không khí bình yên. Thì ra “Bình an ngay đây”!
Sau một quãng thời gian dài cả thế giới lao đao vì đại dịch Covid-19 thì Việt Nam thân thương của chúng ta vẫn vươn mình mạnh mẽ vượt qua, chứng thực cho thế giới thấy rằng đất nước chúng ta là một quốc gia an toàn trước mọi sóng gió, là một điểm đến du lịch lý tưởng cho mọi điểm dừng chân.
"Một nơi cho mình cảm giác an yên, thanh bình. Một nơi khiến mình rũ bỏ mọi suy nghĩ, buồn lo ngay khi đặt chân tới".
Nếu bỗng một ngày bạn muốn rời xa những ồn ào náo nhiệt và khói bụi của thành phố, tạm gác hết công việc tìm về một nơi bình yên hay đi một chuyến du lịch tâm linh thì hãy theo chân Yim đến với Tam Chúc - Ngôi chùa lớn nhất thế giới tại Hà Nam.