Home Bài dự thi vòng 1 Checkin-holic: Review Lý Sơn 2,5 ngày 2 đêm chỉ 1tr6/người

Checkin-holic: Review Lý Sơn 2,5 ngày 2 đêm chỉ 1tr6/người


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Hành trình của một con người Quảng Ngãi chưa từng đi Lý Sơn 

Cây hoa giấy 50 năm tuổi

DI CHUYỂN:

Từ Sài Gòn bạn có thể đi bằng:

1. Đường bay (giá vé khứ hồi nếu đặt trước tầm 1,4tr/người, do mình mua cận ngày bay nên vé 3,4tr khứ hồi/người, 1h bay từ Sb Tân Sơn Nhất về Sb Chu Lai).
2. Đường sắc (12-15h từ Ga Sài Gòn -> Quảng Ngãi giá vé giao động từ 700-1tr tuỳ bạn muốn chọn loại ghế hay giường).
3. Đường bộ (14-18h từ BX Miền Đông -> BX Quảng Ngãi giá vé giường nằm khoảng 400k)

Tụi mình quê ở Quảng Ngãi, sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, nên tất nhiên là về nhà chơi 1 ngày, ăn cơm gia đình và chén no say các món ngon ở quê trước: Bánh xèo, Don, Ốc, Chả Ram Bắp, Thịt heo luộc cuốn bánh tráng rau sống mắm nêm,...
Sáng hôm sau tụi mình chạy xe máy ra Bến Xe Quảng Ngãi gửi xe và đi xe khách Tấn Lộc ra cảng Sa Kỳ 30k/người (096 883 3509) được Chú Tấn: chở đi tham quan luôn cả TP.QN, review tóm tắc trước Lý Sơn và hướng dẫn cách mua vé ra Đảo).
Hoặc các bạn cũng có thể đi xe buýt ra Cảng giá vé tầm 15k/ng.

Di chuyển vào đảo bằng tàu siêu tốc Super Biển Đông, chiều đi 180k/1 người và chiều về 160k/1 người.

Chùa Hang (tượng mẹ Quan Âm trước Chùa)

LỊCH TRÌNH (ĐẢO LỚN)

Ở ĐÂU:

Do chuyến đi không có lên plan trước nên việc book phòng rất khó, book chỗ nào cũng full. May được bạn giới thiệu tìm được nhà nghỉ Phước Lộc (039 887 4224) của Chị Chung, nick fb Cobe Xau nha, chị đang mang bầu, còn 1 tháng nữa sanh mà siêu nhiệt tình, hiền lành dễ thương cực kỳ. Tụi mình ngồi trên Tàu siêu tốc ra đảo mà Chị ấy gọi điện hỏi và dặn dò đủ thứ, vừa bước chân xuống tàu là Anh chồng chị đứng ở cảng đón bọn mình luôn, ấn tượng đầu tiên đã cho Chị 10 điểm vì quá dễ thương và chu đáo.

Chị còn đặt vé tàu, cano cho bọn mình hết nên bọn mình chả phải lo gì. Phòng ốc thì sạch sẽ, có nhà vệ sinh riêng, điều hòa, wifi đầy đủ. Cả tiền phòng và tiền xe 2n1đ chị lấy 400k, quá rẻ cho một cuộc tình. Đến nơi Chị hướng dẫn lịch trình đi chơi đến các nơi nào để tiện đường cho tụi mình luôn.

CHƠI GÌ Ở ĐẢO LỚN:

Nhờ Chị Chung làm bản đồ sống cho tụi mình, mà 2 đứa đã đi hết các địa điểm nổi tiếng, thiên nhiên đẹp hùng vĩ, thưởng thức vẻ đẹp bình yên, cảm động lòng người chỉ trong 1 buổi chiều hôm trước và sáng hôm sau (tính ra thì chỉ có 1 ngày)

THUÊ XE: Thuê tại nơi ở luôn, full xăng.

Chiều hôm trước:

Cây hoa Giấy hơn 50 tuổi - Chùa Hang – Hang Câu – Núi Thái Lới – Ăn Tối (Các địa điểm điều gần nhau, chỉ các tầm 500-100m):

Cây hoa Giấy hơn 50 tuổi: Chỗ này tụi mình chỉ đi ngang qua, chứ không ghé vào, tại sợ không kịp giờ đi các chỗ khác nên không vào chụp hình check in. Mà dáng cây đẹp cực luôn í, nở hoa full cây, nhìn mê ly.

Chùa Hang: Nghe anh ck chị Chung nói chùa này linh lắm (Tình duyên, sự nghiệp, gia đình, con cái,..) thành tâm thì cầu gì được đó, ở các nơi ngta qua đây cầu được xong lần sau đi lại để tạ lễ nhiều lắm. Vì nghe linh thiêng về đường tình duyên nên mình và nhỏ bạn mình phóng liền liền lên đó đầu tiên kkkkk. Chùa nằm trong hang Đá, vô cùng đẹp và ma mị, kiểu như đang trong cảnh của 1 bộ phim thần tiên nào đó í, bên ngoài có tượng Mẹ Quan Âm, đường đi xuống chùa bằng những bật đá siêu đẹp.

Hang Câu: Đến nơi thì Ồ Woww chữ O kéo dài luôn, rất đẹp, cảnh tượng vách đá to ơi là to, đứng cạnh dòng nước xanh mát, trong veo, hòa quyền các tia nắng vàng buổi chiều, không thể cưỡng lại nên tụi mình quyết định thay đồ tắm tắm ngâm ngâm cả tiếng đồng hồ, cảm giác tắm mà dưới chân có san hô, đá, rồi Cá bơi xung quanh, vừa đã vừa chill, lúc đó cứ tưởng mình là nàng Tiên cá nào í haha

Núi Thái Lới: Sau khi tắm xong, thay đồ chỉnh tề, tụi mình chạy xe lên núi Thái Lới ngắm Hoàng Hôn, theo lời của chị Chung thì nơi đây là nói ngắm Hoàng Hôn đỉnh của đỉnh, quả thật không sai, hời ơi lại mê chữ ê kéo dài, tại đây bao trùm sự bình yên chẳng muốn rời mà, sau khi chụp 7749 kiểu ảnh ở đó và ngồi chiêm nghiệm cảnh núi rừng thì tụi mình về lại Nhà nghỉ tắm rửa lại.

Ăn Tối: Tụi mình được Chị Chung giới thiệu ăn hải sản ở quán Phát Hải gần cảng, đồ ăn tươi ngon và giá cả cùng vô cùng rẻ. Tụi mình ăn no căng bụng với giá chỉ 1,2tr luôn nước.

Đánh chén xong, tụi mình đi dạo ở Quảng Trường, cho tiêu bụng để ngủ dễ rồi mới về lại nhà nghỉ.

Sáng ngày hôm sau: Hòn Mù Cu – Ăn Sáng - Chùa Đục – Cổng Tò Vò.

Hòn Mù Cu: : Theo lời chị Chung giới thiệu thị sáng dậy sớm để đón Bình Minh ở đây, tụi mình đặt báo thức dậy lúc 4h45’ sáng, chuẩn bị xong 5h chạy xe ra đó (vì kế bên chỗ ở ở của tụi mình nên di chuyển có 5’). Ở đây sáng cực sớm, mới 5h mà trời đã sáng bửng rồi, hôm đó tụi mình đi trời hơi nhiều Mây nên Mặt trời lên không đẹp cho lắm. Nhưng không khí buổi sáng ở đây vô cùng trong lành, hít hà đã lỗ Mũi dễ sợ.

Ăn Sáng: Bún chả cá Mỹ Lệ được đồn là quán này ngon nhất Đảo, gần khu quân đội cũng trên đường đi các địa điểm trong sáng nay đi luôn, Tụi mình gọi 2 tô thập cẩm, thật như lời đồn, nước dùng ngon ngọt, ngon, thơm và đặc biệt siêu nhiều thịt chả, ăn no căng luôn.

Ăn Sáng xong thì Coffee: (Vì còn sớm): Coffee ở Milana trước ks Mường Thanh, ngắm con đường bình yên của làng quê xen lẫn sự nhộn nhịp của con người ở đây, đậm chất quê. Gía nước siêu rẻ 2 ly chỉ 40k.

Chùa Đục: Bọn mình bắt đầu di chuyển đến Chùa Đục, đến nói thì gửi xe bên ngoài, tụi mình đi bộ vào, được người dân ở đó chỉ vào tới tượng mẹ Quan Âm, rẽ trái là khu thờ, có Sư Cô, rẽ phải là lên miệng núi lửa (hay còn gọi là Giếng trời). Tượng Quan Âm rất rất lớn, sau khi thắp hương và trò chuyện với Sư cô xong, tụi mình leo lên đình núi, mình không nhớ là có tất cả bao nhiêu bậc thang nhưng rất cao và sau khi lên trên đỉnh, nhìn xuống khung cảnh đẹp lắm mọi người ạ.

Cổng Tò Vò: Nằm ngoài chùa Đục 1 chút, vì chỗ này nổi tiếng nên mọi người lại đây check in, chụp ảnh rất đông, nhưng mình không thích cái là khách đi theo đoàn rồi nguyên cả đoàn tầm hơn 10 người leo lên đó chụp hình cùng 1 lúc, nếu vậy về sau sẽ gãy Cổng mất huhuhu.

LỊCH TRÌNH (ĐẢO BÉ):

Tụi mình về lại Nhà nghỉ của chị Chung để trả phòng và di chuyển qua Đảo bé. Vé cano cùng Homestay ở Đảo bé (Maldives Việt Nam) cũng được chị Chung support đặt luôn dùm tụi mình.

Giá vé cano: 100k/vé khứ hồi. Thời gian chỉ mất 15 phút di chuyển thôi.
Qua đến Maldives Việt Nam bạn phải ồ lên vì thích thú. Cảnh biển đẹp hết mức luôn, không từ nào tả hết vẻ đẹp ấy. Mọi thứ ở đây còn nguyên sơ, trên đảo bé có bãi tắm cực đẹp, dành 1 ngày cho Đảo Bé là đủ. (Đợt này thì mình không lặn San Hô vì chiều tụi mình check in tại các điểm: Cây Phong ba, Cầu Tình Yêu, Tắm và dạo Biển, tám chuyện với ngư dân ở đây).

Sau đó về ăn tối tại Homestay cùng các người bạn mới quen tại đó, ngồi hát hò, nói chuyện đến tận khuya mới ngủ.
Sáng ngày hôm sau, tụi mình dậy sớm đi Bãi Dừa đón Bình Minh, ăn sáng và lên cano về Đảo lớn mua quà lưu niệm các kiểu con đà điểu và ăn rong chân vịt ngon mê ly tại gần cảng và để về đất liền.

Kết thúc cuộc hành trình.
Có 1 điều đặc biệt rằng, tất cả các địa điểm du lịch ở Lý Sơn, khi bạn đến tham quan người dân sẽ không lấy tiền gửi xe, mà bạn chỉ cần ủng hộ họ nước uống thôi (Cực kỳ đáng yêu và mến khách luôn ạ).

MUA GÌ LÀM QUÀ VÀ LƯU NIỆM KHI BẠN ĐI DU LỊCH Ở LÝ SƠN:

Có rất nhiều đặc sản để bạn mua về, nhưng mình thích nhất là tự chọn mua những Vỏ Ốc về tặng bạn bè, Rong Biển thiên nhiên người dân ở đây làm thành từng miếng tròn, ăn trực tiếp hoặc nấu canh,..cực kỳ ngon và mát, Rong biển nấu Xoa Xoa, Rong biển Chân Vịt nấu chè hoặc nước uống thanh nhiệt,…Ngoài ra còn có Tỏi Lý Sơn, Hải Sản,…

Nói chung 2,5 ngày 2 đêm mình và nhỏ bạn của mình tận hưởng được trọn vẹn vẻ đẹp khó cưỡng của nơi này, chỉ tiếc 1 điều duy nhất là không được lặn San Hô tại Đảo Bé thôi. Các bạn, sắp xếp sau khi dịch ổn định lại hãy đi để cảm nhận nhé, hình ảnh không thể hiện hết được vẻ đẹp của hòn đảo này đâu, Lý Sơn đẹp lắm mọi người ạ, Việt Nam mình đẹp lắm lắm ạ.

Đã bắt đầu vào mùa Lý Sơn đẹp nhất, tham khảo ngay lịch trình 3 ngày 2 đêm chinh phục hòn đảo đẹp nhất Quảng Ngãi

Khẳng định "Đã bắt đầu vào mùa Lý Sơn đẹp nhất", một thành viên diễn đàn Check in Vietnam đã gửi đến cộng đồng mạng lịch trình 3 ngày 2 đêm chinh phục hòn đảo đẹp nhất Quảng Ngãi.

Những điểm "sống ảo" nhất định phải check-in mỗi đặt chân khám phá đảo Lý Sơn

Những điểm “sống ảo” cực chất tại Lý Sơn khiến giới trẻ thích mê vì được đắm chìm vào tuyệt tác thiên nhiên và lên ảnh đẹp sững sờ.

Thông tin sắp tới sẽ có chuyến tàu biển từ Đà Nẵng đến thẳng đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khiến dân tình không khỏi vui mừng

Sốc: Dân tình vui mừng vì sắp tới sẽ có chuyến tàu biển đi thẳng từ Đà Nẵng đến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Tuổi trẻ này bạn đã đặt chân đến hết 8 Cù lao hoang sơ mà đẹp mê mẩn dọc đường biển Việt Nam chưa?

Con dân sống ảo đảm bảo đồ rầm rầm trước những Cù lao đẹp ná thở dọc đường biển Việt Nam không phải ai cũng biết

2
2
2
2
3