Home Bài dự thi vòng 1 Checkin-holic 2: LÝ SƠN – HÃY ĐẾN 1 LẦN NẾU BẠN ĐAM MÊ KHÁM PHÁ

Checkin-holic 2: LÝ SƠN – HÃY ĐẾN 1 LẦN NẾU BẠN ĐAM MÊ KHÁM PHÁ


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Nếu bạn thích sự mộc mạc của thiên nhiên, sự giản dị, chân thật của con người thì bạn nên đến Lý Sơn

Khi đến đây, cái cảm nhận đầu tiên của bạn là sự bình yên. Bình yên vì màu nước biển xanh ngắt, bình yên vị cuộc sống nơi đây không xô bồ, náo nhiệt, bình yên từ cử chỉ, ánh nhìn của những Cô Chú trên đảo,.. thậm chí những hộ kinh doanh trên đảo cũng vô cùng nhiệt tình, dễ thương. Nhắc đến Lý Sơn, nếu bạn đã từng tìm hiểu thì chắc chắn bạn chỉ nghĩ đến 2 thứ:

1 là biển đảo

2 là đặc sản tỏi, chả cá

Thiên đường Lý Sơn



Tuy nhiên, khi đến rồi bạn mới thấy còn nhiều thứ cũng khiến bạn phải chần chừ, đắn đo khi lựa chọn:

MỤC LỤC [Hiện]

Hải sản nơi đây rất tươi, tầm 16h -17h các thuyền thúng cập bến Các bạn tha hồ lại ngồi chọn lựa đủ thứ cá, tôm, mực, nhum, ốc, sò,.. nhưng giá vô cùng rẻ lại phù hợp cho các nhóm bạn bè, giai đình khi thuê nhà nghỉ hay homestay có thể mua về, chế biến thì bao rẻ và ngon...

Cái này là mình chia sẻ thật, vì mình ở đó đến 4 ngày. Thường trước kia mình đi du lịch mình toàn tìm khách sạn vì mình muốn phóng phải sạch sẽ, thoáng và tiện đi lại. Nhưng vì đi dịp lễ 30.04 nên giá phòng khách sạn trên đảo tăng 2,3. Phòng 3 sao lên đến 1.200.000vnd - 1.700.000vnd phòng nhưng cũng cháy phòng nên mình phải chọn nhà nghỉ. Nhưng điều bất ngờ là Nhà nghỉ ngoài đảo bao sạch luôn. Chẳng khác nào khách sạn (vì nhà nghỉ ngoài đây chỉ phục vụ khách du lịch chứ không phục vụ theo giờ như thành phố). Giá cả lại hết hồn chỉ 300k - 500k là có phòng view biển rồi... mà đặc biệt, trên đảo rất nhiều nhà nghỉ chất lượng (ko phải như lời đồn trên đảo chỉ có Mường Thanh hay Đảo Ngọc không thôi nha) nên cứ yên tâm ra đó mà lựa chọn.




Đây là lần thứ 2 khi đi chơi, đi gửi xe mà thấy an tâm về chuyện mất mác hay tốn phí gửi Lần 1 ở Hòn Sơn, lần 2 lại là Lý Sơn Xe muốn vứt đâu cũng được, không cần phải giữ (nếu có giữ thì chỉ giữ nón bảo hiểm thôi). Vì mình hỏi vì sao không giữ xe mà giữ nón? Mấy cô chú bảo vì nếu có mất xe thì cũng chỉ ở trên đảo, còn muốn mang qua đất liền phải đi tàu nên sẽ bị phát hiện... Còn phần giữ xe, hơi bất ngờ là không tốn phí. Chỉ cần ghé vào uống nước hoặc không cũng được. Đưa tiền xe cũng không lấy nha (hình như là quy định chung) Mặc dù không đáng bao nhiêu nhung lại cảm thấy sự gần gũi, sự nhiệt tình nơi này..




Nãy giờ khen cũng nhiều, thôi thêm vài điểm để các bạn lưu ý xíu khi đến Lý Sơn (mắc công đến rồi thấy thiếu cái này cái kia rồi không vui)

1. Ăn uống: Để tìm 1 quán bún bò, hủ tiếu. Nói thật trên đây tìm không ra đâu nên buổi sáng chỉ có bún chả cá, bánh mì chả cá, bún miếng vit gà thôi. Nên đã lên đây rồi nên cố gắng 2 ngày ăn mấy món local để cảm nhận nha. 

2. Phương tiện đi lại: Chủ yếu la xe máy là chính vì địa hình toàn dốc không mà. Mà lại xe số nữa nha không phải tay ga đâu. Riêng Taxi cũng có nhưng phải gọi, gọi xong đợi cái cũng héo mòn vì cái nắng 34-36 độ

3. Thời tiết: Chỉ nói 1 câu thôi: Nóng kinh nên nhớ mang kem chống nắng, quần áo, vải lụa là mà che đậy. Chứ đừng để" Lúc đi tươi rối, lúc về héo queo nha"




Tóm lại xíu, nên đi Lý Sơn nha mấy bạn và ra đây nên ủng hộ nhà nghỉ, homestay vì họ kinh doanh kiểu cá nhân nên không bằng các khách sạn lớn chạy quảng cáo này nọ. Ra nói chuyện mấy cô chú thương lắm...

Yêu Việt Nam! Yêu tất cả tỉnh thành!

Đã bắt đầu vào mùa Lý Sơn đẹp nhất, tham khảo ngay lịch trình 3 ngày 2 đêm chinh phục hòn đảo đẹp nhất Quảng Ngãi

Khẳng định "Đã bắt đầu vào mùa Lý Sơn đẹp nhất", một thành viên diễn đàn Check in Vietnam đã gửi đến cộng đồng mạng lịch trình 3 ngày 2 đêm chinh phục hòn đảo đẹp nhất Quảng Ngãi.

Những điểm "sống ảo" nhất định phải check-in mỗi đặt chân khám phá đảo Lý Sơn

Những điểm “sống ảo” cực chất tại Lý Sơn khiến giới trẻ thích mê vì được đắm chìm vào tuyệt tác thiên nhiên và lên ảnh đẹp sững sờ.

Thông tin sắp tới sẽ có chuyến tàu biển từ Đà Nẵng đến thẳng đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khiến dân tình không khỏi vui mừng

Sốc: Dân tình vui mừng vì sắp tới sẽ có chuyến tàu biển đi thẳng từ Đà Nẵng đến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Tuổi trẻ này bạn đã đặt chân đến hết 8 Cù lao hoang sơ mà đẹp mê mẩn dọc đường biển Việt Nam chưa?

Con dân sống ảo đảm bảo đồ rầm rầm trước những Cù lao đẹp ná thở dọc đường biển Việt Nam không phải ai cũng biết

2
2
2
2
3