Có những chuyến đi là để cân bằng nhưng với lần này, Linh dành cho “Huế - Ngày Trở Lại” 2 chữ TRỌN VẸN.
Với 2 ngày 1 đêm tại Huế, Hãy cùng Linh khám phá Huế theo cách nhìn của cô gái trẻ đầy tình yêu nhé! Hy vọng mọi người sẽ thấy thú vị!
NGỰA XE ĐƯA RƯỚC?
1. Từ Đà Nẵng:
- Linh đi “Xe ké” 120k/ người thay vì đi xe máy, để mình được nghỉ ngơi và dành thời gian thưởng trọn Huế. Nhưng không, xe chạy như điên hơn cả đường nhà bạn đắp luôn.
- Xe ké, Linh tìm trên facebook, gõ Xe ké Đà Nẵng – Huế là quá trời, thời gian chạy cả ngày nên rất tiện.
- Thời gian di chuyển từ 2,5-3h đồng hồ.
- Điểm cộng là các anh xế vui vẻ và dễ thương quá xá chỉ có chạy xe là nhanh quá thôi và cả đưa rước tận nơi cả hai điểm Đà Nẵng – Huế.
- Đi và về hết 240k/ người, Linh đi 2 ngừơi hết 480k.
2. Tại Huế:
- Linh thuê xe máy 150k/ ngày cho xe ga (xe số 100k), chiếc Vision trắng nõn mới tinh - Linh tìm trên mạng và gọi 0963.801.233 .
- Em Vision thì 10/10 điểm còn anh cho thuê thì được 7/10 điểm thôi vì hơi lộn xộn giá cho thuê lúc đầu tí.
- Đổ xăng 30k.
NƠI CHE CHỞ TẤM THÂN NHỎ
Bạn Linh thuê khách sạn Villa Huế - 04 Trần Quang Khải, ngay trung tâm đi đâu cũng tiện. Giá thuê 600k/ ngày.
Khách sạn theo phong cách cổ kính và có nhiều nét đặc trưng của kiến trúc cung đình Huế. Linh ở tầng 3 view hướng ra sân vận động, trước phòng là view hồ bơi mát dịu nhé.
“Tuyệt vời – Bình yên” , Không gian căn phòng rộng rãi vô cùng và các bạn nhân viên ở đây dễ thương cực kỳ.
NƠI VỖ VỀ TÂM HỒN (Đó là nơi được ăn và ăn kk)
1. Đến Huế lúc 3h chiều, Linh check in xong là đi ăn cứu đói, ghé tiệm bánh canh đường Bà Triệu – 3 tô và nước uống hình như 150k (tự dưng quên kk)
2. Buổi tối, Linh ăn tại Lan Quế Phường – 19 Nguyễn Thái Học, cách khách sạn Linh vài trăm mét. Quán được 1 người chị ngừơi Huế giới thiệu và hẹn gặp chị tại đây luôn.
- Quán lấy bối cảnh trang trí theo khu phố Lan Quế Phường sôi động ở Hong Kong, thú vị với những bản nhạc thời “cởi truồng tắm mưa”: Tây du ký, Hoàn châu cách cách, Hàm Hương các thể loại luôn.
- Đồ ăn ở đây rất ngon nha, tụi mình có 3 người gọi 4 món và bia huda, tổng hết 450k.
3. Buổi sáng ngày thứ 2 ở Huế, Linh dùng buffet sáng tại khách sạn quá nhiều món, ăn no cành hông luôn.
4. Buổi trưa ngày thứ 2, do ăn sáng no quá nên trưa chỉ uống nước thôi.
Chuyến này Linh không ăn được nhiều nhưng được gặp chị người Huế nên tranh thủ hỏi chị các quán địa phương ngon nghẻ và chia sẻ lại cho mọi người nè:
- Cơm hến Chị Nhỏ
- Chè Mợ Tôn Đích: số 3 Đinh Tiên Hoàng (trước Linh chỉ biết chè Hẻm)
- Bánh khoái Hạnh
- Bún bò Huế Cẩm/ Thúy
- Ốc bưu Nguyễn Huệ (Linh từng ăn ốc Nghĩa - khá nổi tiếng nhưng lần thứ 2 thì không còn ấn tượng)
- Bún giấm nuốc: số 5 Nhật Lệ => nên ăn thử
- Cơm âm phủ: 51 Nguyễn Thái Học => nên ăn thử
RONG CHƠI VỚI “HUẾ - NGÀY TRỞ LẠI”
Ngày 01 “Huế - Ngày Trở Lại”: Cung An Định – Phố Tây – Dạo Huế đêm
1. “Vàng son một thuở Cung An Định”
- Với Linh, Cung An Định thật sự khác biệt và rất thú vị, kiến trúc Á – u giao thoa và chắc chắn sẽ có được n bức hình đỉnh của chóp.
Đại Nội, Lăng Tự Đức, Lăng Khải Định, Lăng Minh Mạng, chùa Thiên Mụ - Linh đã từng đi và mọi người nhớ đi thuyền trên sông Hương, trước chùa Thiên Mụ để cảm nhận sự tuyệt diệu của thiên nhiên Huế.
- Cung An Định – 97 Phan Đình Phùng, bên bờ sông An Cựu, là cung điện riêng của vua Khải Định từ khi còn là thái tử đến khi làm vua, sau này được Bảo Đại thừa kế và từng sống ở đây sau khi thoái vị.
- Linh để link báo viết về Cung An ĐỊnh, rất hay và thú vị với những thông tin bài báo cung cấp
https://nhandan.com.vn/photo_news/vang-son-mot-thuo-cung-an-dinh-625950/
- Vé vào cổng + giữ xe: 105k
2. Phố Tây - Điểm Nhấn Náo Nhiệt Giữa Cố Đô Huế Trầm Mặc
Lần thứ 2, Linh đến phố Tây Huế. Mỗi thời điểm đều có những niềm vui khác nhau, nhộn nhịp và đồ ăn của người Huế ngon xuất sắc mọi người ạ.
3. Dạo quanh thưởng thức Huế đêm:
- Qua Cầu Tràng Tiền – chứng nhân lịch sử bao đời.
Linh thích cách so sánh cầu Tràng Tiền như cô gái Huế duyên dáng dịu dàng soi bóng dưới dòng sông Hương trong vắt.
- Kỳ Đài Kinh thành Huế - Cột cờ Kinh thành Huế là một di tích kiến trúc thời nhà Nguyễn.
Buổi tối Kỳ đài lên đèn màu tím xanh đỏ tạo nên một hình tượng nghệ thuật hiên ngang nhưng vẫn có chút gì đó thơ thơ nhỉ.
- Phu Văn Lâu là một tác phẩm tạo hình xinh đẹp của triều Nguyễn.
Nằm trước Kỳ đài luôn nên từ Phu Văn Lâu là mình ngắm được Kỳ Đài chính diện nhé.
“Huế đêm với Linh đúng kiểu cô gái ngoan hiền, nề nếp, gia giáo, lễ nghi và kín cổng cao tường”.
Ngày 02 “Huế - Ngày Trở Lại”: Làng Hương Thủy Xuân – Đồi Vọng Cảnh – Đồi Thiên An, Đan Viện Thiên An – Không Gian lưu nhiệm Lê Bá Đảng Lebadang Memory Space
1. Làng Hương Thủy Xuân:
- Linh là người mê những làng nghề, được tận mắt nhìn các nghệ nhân dùng bàn tay tài hoa của họ tạo nên những tác phẩm nghệ thuật cho đời là điều tuyệt vời.
- Tại làng Hương, những tạo hình màu sắc từ hương làm Linh bất ngờ và cách các mẹ, các chị làm nên từng cây hương, tưởng chừng dễ nhưng không, nhào vào làm LInh lại tạo ra được “01 cây hương ghẻ - lác chỗ này lởm chỗ kia” :P
- Làng Hương có nhiều điểm để chụp hình, uống nước. Linh chọn quán cuối cùng, ngay ngã ba đường – Quán ÚT 1 0985.262.1831 (Số này hình như số cũ nhỉ) số bàn: 054. 388.7975. Chị và cô dễ thương lắm, yêu con người Huế!
- Linh ghé uống lon bò húc, chụp choẹt n kiểu, xem chị làm hương và chị lấy 15k – ngỡ ngàng Linh gởi chị 20k (có ít quá không nhỉ).
2. Đồi Vọng cảnh: là sự kết hợp giữa đồi thông + tầm nhìn ngã ba sông Hương.
Lên giờ trưa nên khá nắng nên chụp nhanh và ngắm lẹ rồi di chuyển nè.
Ở đây chỉ tốn tiền giữ xe 10k nhé.
3. Đồi Thiên An – Đan Viện Thiên An:
Đồi Thiên An cũng khá giống Đồi Vọng Cảnh có con đường thông xanh ngắt, Chạy thẳng con đường trên đồi là đến Đan Viện Thiên An.
Lúc này Đan Viện đóng cửa nên chỉ có thể ngắm nhìn bên ngoài và chụp vài kiểu ảnh và rời đi.
4. Lebadang Memory Space:
- Nghệ thuật và sáng tạo từ cổng, nền lát cho đến từng chi tiết bên trong.
- Linh dành trọn thời gian để chiêm ngưỡng những tác phẩm của ông.
- Linh không thể hiểu được hết những gì ông muốn lột tả nhưng Linh chọn “thưởng” theo cách của mình và “TUYỆT - ẨN” là 2 từ Linh dùng để tả về những tác phẩm của ông (Tuyệt vời và bí ẩn). Cảm ơn Ông – Nghệ sĩ Lê Bá Đảng đã để lại cho đời quá nhiều tác phẩm giá trị.
- Vé vào cổng thời điểm T4/21 là 115k/ người, 2 người tổng 230k
Điểm cuối cùng CHỐT đoạn hành trình “HUẾ - NGÀY TRỞ LẠI” quá ấn tượng!
Trở về Đà Nẵng với tất cả tình yêu dành cho Huế!
Hẹn ngày gặp lại nhé – Huế ơi!
TAO YÊU MI!
TỔNG CHI PHÍ CỦA “HUẾ - NGÀY TRỞ LẠI”
2 người cho 2 ngày 1 đêm :2.225.000đ
1 người sẽ là 1.112.500đ Kaka <3 <3
Cảm ơn mọi người!
Cảm ơn người bạn đã đồng hành cùng Linh trong “HUẾ - NGÀY TRỞ LẠI”!