REVIEW tất tần tật Huế – Đà Nẵng – Hội An
Mình đi cũng lâu rồi giờ có chút thời gian nên mới đăng bài. Các bạn thấy hay thì lưu lại nhé khi nào cần thì mở ra xem (giờ đang dịch tốt nhất ai ở đâu thì ở đâu :3)
Ngày 1: Huế
Mình bắt chuyến bay sáng từ HCM ra tới sân bay Phú Bài (Huế) khoảng 10h (bay tầm 1h-1h20p). Sau đó đi taxi (có thể nhờ homestay đưa rước) khoảng 170k về homestay.
Sau khi tới homestay mình đặt xe máy ở kevinmotor 100k/chiếc (xe mới, nón sạch) để tham quan Huế mộng mơ.
Đi đâu?
- Cầu Trường Tiền (free): cầu này được xây dựng hồi năm 1899 nên khá cổ kính, hầu như đi ăn đi chơi sẽ chạy qua cây cầu này.
- Lăng Khải Định (100k): Lăng này là “must go” khi đến Huế luôn, Lăng rất đẹp nha các bạn, ngoài chụp hình mình có thể thưởng thức kiến trúc cực kỳ tinh xảo trong lăng luôn, mở mang tầm mắt.
- Lăng Minh Mạng (100k): nên đi vào sáng 8h hoặc chiều 15h vì trời đẹp, phải mất cỡ 3h để tham quan và chụp ảnh.
Ăn gì?
- Bà Đỏ (Số 8, Nguyễn Bỉnh Khiêm 8h-20h): quán này chuyên bánh bột lọc, bánh bèo, chả huế và một số loại bánh đặc sản. Mình kêu phần 280k gồm 6 món bánh. Đồ ăn khá ngon tuy nhiên giá hơi chua so với mặt bằng chung.
- Chè hẻm (Số 1 kiệt 29 Hùng vương): có món chè heo quay nên thử nhé, giá 12k/1ly
- Bánh canh Nam Phổ O Thúy (16 Phạm Hồng Thái 12h30-20h): quán này siêu rẻ, bánh canh ngon mà có 15k/tô, ngoài ra còn bán nhiều món bánh khác như bèo, bột lọc, bánh ướt…
- Ramix (15 Nguyễn Thái Học): rau má mix sữa dừa siêu ngon, must try nhé các bạn. Quán nằm cách Lan Quế Phường (địa điểm hot ăn uống ở Huế) 30m thôi, nằm đầu đường vô phố tây Huế luôn, bao ăn chơi về đêm.
Ở đâu?
Stop and Go homestay: mình ở đây 2 đêm, giá khá rẻ, homestay mới nên sạch sẽ, anh chủ cực thân thiện luôn.
Ngày 2: Huế
Đi đâu?
- Sáng dậy sớm đi đón bình mình ở cầu bán nguyệt, mặt trời lên chụp hình rất ảo luôn. Ở đây sông Hương rất sạch nên buổi sáng mấy cô chú đi tập dưỡng sinh và bơi dưới sông cũng nhiều lắm nha, rất yên bình luôn.
- Kinh Thành Huế (150k): có rất nhiều công trình nổi bật rất rất đẹp, cực rộng luôn, mình đi phải mất một buổi nhưng chỉ đi được cỡ 70% thôi. Xứng đáng đồng tiền bát gạo nha.
- Chùa Thiên Mụ (Free): Chùa cổ kính, đẹp, điểm này đi nhanh.
- Làng Hương Thủy Xuân (Free): địa điểm sống ảo hot rần rần khi đến Huế. Bạn có thể chụp ảnh vô tư, chỉ cần ủng hộ cho chỗ mà bạn chụp bằng cách mua quà lưu niệm, nhang hoặc nước uống cũng được nè.
- Đồi vọng cảnh (Free): chỗ này hoang sơ, cây cối cứ như đi đà lạt, trên đèo ngắm sông hương với mặt trời lặng cực chill luôn.
Ăn gì?
- Bún bò mệ kéo (20 Bạch Đằng, quán bán từ 6h-9h): quán này kiểu đặc trưng là phải tự phục vụ, mới vô có hơi bỡ ngỡ, quán khá đông, nhiều bạn review khen chỗ này nhiều tuy nhiên mình thấy vị cũng khá giống nhiều chỗ khác bán dọc đường ở Huế.
- Tàu Phớ ngắm sông hương ở chùa Thiên Mụ
- Cơm Hến Bà Cam: ngon bổ rẻ, nhất định phải ăn cơm hến khi đến Huế nha. (Tiệm Hoa Đông nổi tiếng nhưng mình tới thì đúng lúc đóng cửa 😞 )
- Bánh Ép Huệ (118 Lê Ngô Cát, gần làng hương): quán siêu đông, ngon và lạ, khi nào đi làng hương về ghé ăn thử nhé, có 6k/cái thôi.
- Chèn 20 món ở bờ kè sông Hương: có nhiều tiệm lắm, mình chọn tiệm ở gần quảng trường vì thấy dân địa phương ăn nhiều, ngon rẻ, nhưng đang ăn thì dân phòng tới nên mọi người tháo chạy làm mình cũng “hơi hoảng”.
Vì thời gian có hạn nên mình chỉ đi được nhiêu đó ở Huế, các bạn nếu đi chơi nhiều hơn thì có thể tham khảo thêm một số địa điểm dưới đây:
- Lăng Tự Đức
- Cung An Định (7h-17h): 179 Phan Đình Phùng, bối cảnh gái già lắm chiêu 5 (50k)
- Đan viện Thiên An
- Nhà thờ Phủ Cam
- Quốc học Huế (tham quan buổi chiều khi học sinh tan học): 12 Lê Lợi
- Cafe Mắt Biếc.
Ngày 3: Hội An – Đà Nẵng
Bắt xe lửa sớm đi trải nghiệm đèo hải vân, giá giao động từ 100 – 200k tùy loại ghế, thời gian di chuyển khoảng 3h.
Đi đâu?
- Phố cổ Hội An: nhất định rồi
- Lò gạch cũ: cách phố cổ khoảng 7-8 km, nên đi lúc chiều chụp ảnh đẹp. Tuy nhiên vì chỗ này khá đông nên mình thấy không được thoải mái lắm.
- Cầu Rồng ĐN
- Bán Đảo Sơn Trà
Ăn gì?
- Mì quảng, xiên nướng, tàu phớ, cao lầu, Hội An.
- Tiệm nước mót, bánh mì Phượng Hội An.
- Bánh canh chả cá Lê Hồng Phong Đà Nẵng.
- Chè Liên: 189 Hoàng Diệu, Đà Nẵng.
Ở đâu?
Mình ở KS 3 sao nhưng trải nghiệm ở đây khá tệ, xin phép không review chỗ này :))
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm ở Đà Nẵng:
- Bãi Đá Obama
- Cù lao chàm
- Đèo Hải Vân
- Ga Hải Vân Bắc – Cầu Vòm Đồn Cả
- Cầu Thuận Phước
- Hải Đăng (xanh) dưới chân cầu Thuận Phước
- Công viên kỳ quan thế giới ngay bên cạnh Golden Bay
- Chùa Linh Ứng
- Cầu tình yêu
- Công viên Asia Park
- Bà Nà Hills
TỔNG CHI PHÍ: 3tr/người. Chủ yếu tiền bay, khách sạn, thuê xe máy. Tiền ăn rất rẻ luôn.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tới đâyyyy.
Dù đến Huế vào những ngày mưa tầm tã hay là một ngày nắng chói chang thì luôn có những địa điểm không thể không check in vì thời tiết nào cũng phù hợp để đi. Hãy cùng tìm hiểu về 9 địa điểm check in không thể bỏ qua khi đến Huế.
Đến Huế những năm gần đây, du khách đã có thêm nhiều trải nghiệm đáng giá, một trong số đó chính là trải nghiệm nghệ thuật làm đẹp cung đình. Hãy cùng tìm hiểu về phấn nụ hoàng cung - Bí mật làn da của các mỹ nữ thời xưa.
Mắm nêm Huế là một loại mắm nổi tiếng và có truyền thống lâu đời, làm từ cá ướp muối và lên men rồi phối trộn cùng nhiều loại gia vị. Hãy cùng tìm hiểu về 8 món ngon xứ Huế thưởng thức cùng mắm nêm trứ danh của đất kinh kỳ.
Làng hoa giấy Thanh Tiên nổi tiếng với nghề làm hoa giấy truyền thống hàng trăm năm nay, được ví là nơi gói trọn những nét dịu dàng của văn hóa xứ Huế.
Để chọn được một bộ Việt phục cổ truyền ưng ý khi check in trong Đại nội hay các công trình cổ ở Huế, hãy tham khảo thông tin phân loại trang phục cung đình triều Nguyễn sau đây.
Đi Huế không chỉ là "sống ảo" bên các cảnh quan di sản mà còn phải foodtour đủ các món. Đừng quên các loại mắm đặc sản làm nên mâm cơm chuẩn vị Huế.