Du lịch dịp nghỉ lễ, bạn sẽ trải qua những trải nghiệm dở khóc dở cười nếu "đi trúng" vào những điểm du lịch đông đúc, điển hình như Đà Lạt, Sapa, Vũng Tàu,... Chả trách mà người người review: Ngày thứ nhất đến ngày thứ ba kẹt xe, ngày thứ tư về lại chuẩn bị đi làm...
Những ngày qua, cư dân mạng rầm rầm chia sẻ câu chuyện "Nhà tôi 3 đời đi Đà Lạt 6 tiếng, đến đời tôi đi Đà Lạt 16 tiếng chưa tới!" khi hành trình từ Sài Gòn tới Đà Lạt không thể gian nan hơn. Chưa cần tới Đà Lạt, trên đường tới thành phố ngàn hoa này đã diễn ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng từ ngày 30/4. Và tới được Đà Lạt rồi, bạn lại được hòa mình trong biển người chật như nêm...
Không chỉ riêng ở Đà Lạt, tình trạng ùn tắc này còn diễn ra ở nhiều địa điểm khác bởi hàng triệu người về quê trong "tour nghỉ lễ 30/4 - 1/5" dài 4 ngày này. Các phương tiện giao thông ùn ùn đổ ra tuyến đường Quốc lộ, đặc biệt trên những chuyến xe khách, tình trạng "nhồi nhét" quá số người quy định khiến người ta liên tưởng tới một cuộc hành xác đầy mệt mỏi. Xe 38 chỗ nhồi nhét tới 70 người, chưa kể giá vé còn cao ngất trời!
Xe khách nhồi nhét người
Với những người di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi du lịch. Trên đường gặp tình trạng tắc nghẽn, lùi không được, tiến cũng chả xong, đành người bỏ xe đi bộ, người cắm trại tại chỗ, người ra ngoài cho thoáng đãng và đi tám chuyện. Dưới cái nắng oi bức của ngày hè, quãng thời gian di chuyển này càng trở nên khó khăn, mệt mỏi hơn bao giờ hết!
Ở các địa điểm du lịch, thay vì được ngắm thành phố thông reo Đà Lạt, được ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng ở thành phố biển Vũng Tàu,... người ta lại được ngắm "biển người cũng là biển" vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Cứ ngỡ được một chuyến du lịch nghỉ dưỡng cạnh gia đình, người thân, bạn bè... ai ngờ là một chuyến hành xác trong 'tour nghỉ đặc biệt'.
Dịp nghỉ lễ ai chả muốn được đi du lịch để có những trải nghiệm tuyệt vời nhất, nhưng thiết nghĩ, trong tình hình bệnh dịch có nguy cơ bùng phát này, bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ về thông điệp 5K của Bộ y tế: Khẩu trang - Không tập trung - Khử khuẩn - Khoảng cách - Khai báo y tế và phương án ở yên một chỗ...
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Chắc hẳn ít người biết, "thánh mưa" Trung Quân xuất thân từ Đà Lạt - nơi "ôm" cả một bầu trời kí ức của nam ca sĩ. Lần này có dịp "về quê", Trung Quân đã check-in ở những địa điểm siêu xịn xò, lên hình đẹp xuất sắc!
Là đôi bạn thân từ ngày còn thơ bé, đến khi về già lại được con cháu tổ chức cho chuyến kỉ niệm tình bạn 60 năm chỉ có thể là câu chuyện của 2 cụ bà này.
Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.
Khám phá những địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt mà bạn nhất định phải đi, những việc nhất định phải làm khi du lịch Đà Lạt vào mùa mưa
Bộ ảnh du lịch Đà Lạt của đôi bạn Nhiên Hye và VyVo được đăng tải trên group Ghiền Đà Lạt đã khiến cộng động mạng được phen “cười lăn lộn” bởi những dáng chụp hình cực bá đạo, hài hước.
Hội mê sống ảo khỏi lo lắng đến Đà Lạt nên đi đâu, vì đã có “Cầu gỗ cà phê mây"
Một bạn "mọt phim" là fan cứng của “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” đã đồng hành cùng Bản đồ Check in Vietnam đến với Vũng Tàu. Hãy xem bạn trẻ này đã có 1 ngày đi trải nghiệm làng chài Phước Hải ra sao.
Hãy cùng tìm hiểu những điều thú vị về tượng Chúa dang tay ở Vũng Tàu, bức tượng đã được xác lập là "Tượng Chúa Giêsu lớn nhất khu vực châu Á" vào năm 2012.
Để "phá đảo tất tần tật" mọi chốn chơi, ăn Vũng Tàu hè này, check-in hết những địa điểm siêu “xịn xò” và "không bỏ sót góc sống ảo", note ngay lịch trình Vũng Tàu 2N1Đ sau đây nhé!
Mùa của Vũng Tàu đến rồi các nàng thơ ơi! Tham khảo ngay top list địa điểm check in Vũng Tàu để cùng Bản đồ Check in Vietnam tung tăng đi check in và cùng vẽ nên "5 ngôi sao" về điểm đến, trải nghiệm, ẩm thực, lịch sử và văn hóa.
Gợi ý đến cộng đồng Check in Vietnam chuyến đi Côn Đảo 4N3Đ cho dịp lễ 30/4 - 1/5, một bạn trẻ đến từ thủ đô Hà Nội đưa thông tin vô cùng thuyết phục về địa danh này: "Nơi cách đây vừa tròn 50 năm đã hoàn toàn giải phóng, hòa chung niềm vui thống nhất đất nước".
Không tìm được ai đi cùng, bạn trẻ quyết định có chuyến đi lần đầu đến Côn Đảo một mình và những điều tuyệt vời ở nơi đây như "biển đẹp nước trong xanh, người dân thân thiện" đã không làm anh chàng thất vọng.