Đến Gia Lai vào dịp cuối đông, đầu xuân Mèo đã có những trải nghiệm tuyệt vời bởi không khí bốn mùa chuyển dời trong một ngày, và là mùa cao su thay lá, với nhưng hàng cây, rặng cỏ, thác nước, xóm đồi ngập tràn ánh nắng của “Đất nước Gia Lai “ xinh đẹp biển hồ đầy
Pleiku ở Gia Lai là thành phố lớn thứ 3 tại Tây Nguyên, sau Đà Lạt và Buôn Mê Thuột. Nhắc đến Pleiku, người ta nghĩ ngay tới nương cà phê nặng trĩu hạt, tới hồ tiêu xanh mướt, tới đồi chè ngút tầm mắt ẩn hiện đằng sau là dãy núi trùng điệp, tới “đôi mắt đẫm lệ” – Biển hồ của phố núi . Đến Gia Lai vào dịp cuối đông, đầu xuân Mèo đã có những trải nghiệm tuyệt vời bởi không khí bốn mùa chuyển dời trong một ngày, và là mùa cao su thay lá,với nhưng hàng cây, rặng cỏ, thác nước, xóm đồi ngập tràn ánh nắng của “Đất nước Gia Lai “ xinh đẹp biển hồ đầy
Nếu không có tiền đi Iceland thì Mèo khuyên các pạn qua đất nước Gia Lai cũng được thác ở đây cũng có cầu vồng nè
It's no use going back to yesterday, because I was a different person then...
La cà phố xá, đường phố lệ hoa, mình đưa nhau qua, thời thanh xuân nhé. Rẫy cao su này vẫn là một trong các điểm Mèo thích nhất khi đến Gia Lai nhé. Siêu mộng mơ, lọc đến đoạn này chả muốn xoá cái ảnh nào hếc
Hoa nở vàng rộ trước hiên khuôn viên Mèo cư trú tại ngôi nhà nhỏ xinh của cô Hà ở Pleiku
Không có tiền đi Iceland các bạn có thể ghé đất nước Gia Lai, ngoài thác nước có cầu vồng, ở đây cũng có miệng núi lửa hen, khỏi đi xa mà làm gì
Hàng thông xanh nổi tiếng của Gia Lai nè các bạn ơi, bên cạnh có trường tiểu học đáng yêu lắm luôn.
Mặt tròn như cái quạt mo, anh nào vớ đượt ấm no cạ đời
Chùa Minh Thành là địa điểm được các bạn trẻ Pleiku rất recommend. Lối kiến trúc rất giống Nhật và Đài Loan
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Được thiết kế nhìn như một cổ trấn, An Sơn Hồ là một quán ăn cho người ta cảm giác như đang ở Phượng Hoàng Cổ Trấn giữa lòng Đà Lạt.
Đã bao giờ bạn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa cà phê chưa?
Người ta lên Y Tý (Lào Cai) để săn tìm biển mây, để ngắm nhìn những ngôi nhà tường trình cổ kính, để tìm tới "công viên Choản Thèn" với chiếc dây đu giữa trời,... và để đắm mình trong sắc hoa mùa xuân đẹp nao lòng những ngày này.
Đến với Măng Đen vào những ngày này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa mai anh đào đang nở hồng cả một góc trời. Bạn có hẹn với Măng Đen chứ?
Nằm trên một ngọn đồi nhỏ, Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự là chốn bình yên, thiền tịnh với cảnh đẹp mộng mơ, ghé đây, bạn sẽ mang về nhiều ảnh đẹp như trong phim cổ trang nữa đó!
Để thu hút khách các khách sạn không ngần ngại đưa ra những dịch vụ vô cùng kì lạ mà không kém phần thú vị
Nếu bạn đã đi nhiều đô thị biển lớn như Đà Nẵng, Nha Trang... mà chưa check in biển Quy Nhơn thì quả là đáng tiếc. Nơi đây không chỉ có những đường bờ biển cong mềm mại như dải lụa mà còn ẩn chứa những câu chuyện về văn hóa và ẩm thực đậm đà bản sắc miền Trung.
Nhắc đến Quy Nhơn, nhiều người nghĩ ngay đến những điểm check in tuyệt đẹp như Kỳ Co, Eo Gió hay những cung đường ven biển đẹp như tranh. Nhưng đã bao giờ bạn tính chọn Quy Nhơn mà food tour hay chưa?
Một thành viên Check in Vietnam đã thu hút nhiều sự chú ý với loạt ảnh có những góc chụp mộc mạc tại chùa Minh Thành. Với khẳng định "Pleiku mùa này đẹp lắm", hãy xem nơi đây có gì mà đẹp đến thế.
Trong sắc xanh trong hòa cùng sắc vàng óng ả, mùa hoa dã quỳ Chư Đăng Ya đã trở lại gọi mời khách đến với Tây Nguyên. Và thật khó cầm lòng khi chiêm ngưỡng loạt ảnh chụp dã quỳ Chư Đăng Ya của một thành viên Check in Vietnam.
Hãy cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh Hòn Khô mùa rong mơ tuyệt đẹp và tìm hiểu những thông tin cần thiết về mùa rong mơ nơi đây, cũng là mùa nhiều tín đồ du lịch tìm đến để "sống ảo" bên mặt biển đầy rong.
Nếu muốn đón hè đại ngàn Tây Nguyên bên thiên nhiên xanh mát thì Gia Lai là một trong những lựa chọn tuyệt vời. Hãy cùng tham khảo 4 điểm đến mới nổi gần "phố núi" Pleiku của Gia Lai qua những thông tin sau nhé!