Theo chân anh chàng Hiếu Thiên với chuyến du lịch Phú Yên tự túc 3N2Đ để xem ở đây có những gì đáng trải nghiệm mà người ta lại dành nhiều mỹ từ cho vùng đất này đến vậy.
Tỉnh Phú Yên thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nằm giữa hai thành phố du lịch lớn đó là Nha Trang (Khánh Hoà) và Quy Nhơn (Bình Định), ấy thế Phú Yên chưa bao giờ bị lu mờ mà vẫn luôn níu chân du khách bởi vẻ đẹp rất riêng.
Ngay sau khi đạo diễn Victor Vũ chọn Phú Yên làm bối cảnh để quay bộ phim đình đám “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, Phú Yên trở thành điểm đến du lịch hot “rần rần”, đặc biệt là đối với những bạn trẻ thích khám phá, bởi nơi đây mang đậm nét hoang sơ của biển xanh, núi cao và những bãi đá kỳ vĩ trải dài. Quả thật, muốn cảm nhận Việt Nam đẹp như thế nào, say mê lòng người đến mức nào thì nhất định phải một lần check in Phú Yên.
Để trả lời cho câu hỏi: Du lịch Phú Yên chơi gì, ở đâu? Thì cùng bỏ túi chuyến đi khám phá Phú Yên trong 3 ngày 2 đêm của anh bạn Hiếu Thiên nhé. Với một người chuyên review các địa điểm du lịch “có tâm nhất hệ mặt trời” thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm về những kinh nghiệm du lịch cực chuẩn của chàng trai này nhé.
MỤC LỤC [Hiện]
Mùa nắng đẹp ở Phú Yên kéo dài từ tháng 2 đến tháng 8, mình chọn đi vào tháng 8 thì thấy thời tiết cực kỳ suôn sẻ. Còn thừ tháng 9 đến tháng 12 ở các vùng biển miền Trung hay có mưa bão, lũ lụt nên các bạn tránh đi du lịch Phú Yên trong thời điểm này nhé.
Đến Phú Yên, bạn có thể đi máy bay đến sân bay Tuy Hoà rồi bắt taxi vào trung tâm (cách khoảng 10km thôi), đặc biệt, từ Hà Nội và Sài Gòn đều có chuyến bay thẳng đi Phú Yên từ ba hãng bay lớn: VNA, Vietjet và Bamboo. Mình xuất phát từ Hải Phòng, lên sân bay Nội Bài - Hà Nội để đến Phú Yên, chuyến bay kéo dài 1 tiếng 40 phút.
Nhưng nếu bạn ở gần hơn thì hoàn toàn có thể chọn di chuyển bằng xe khách cho tiết kiệm hoặc tàu hoả đến ga Tuy Hoà nhé!
Để tiện lợi thăm thú Phú Yên thì dĩ nhiên bạn nên book khách sạn ở khu vực trung tâm. Mọi người có thể đặt phòng qua các trang như Booking, Agoda,... để có cơ hội được giảm giá.
Lần này tới Phú Yên, mình quyết định chọn nghỉ ngơi ở Stelia Beach resort chuẩn 5 sao. Concept của chỗ này là hơi hướng Địa Trung Hải, view biển cực “chill”, hồ bơi vô cực nhìn thẳng ra đại dương phải nói là “đỉnh của chóp”,... Ở đây có 2 nhà hàng, 1 khu cafe và 1 pool bar, nói chung là dịch vụ đầy đủ vô cùng, hoàn toàn hợp lý cho mức giá 2,5 - 3,5 triệu/đêm.
Các điểm mình đã check in ở ngày đầu tiên:
List đồ ăn “ngon - bổ - rẻ” mà bạn phải thử khi đến Phú Yên là: Bún cá ngừ, bún mực, chả dông, cơm gà, mắt cá ngừ, bánh canh hẹ, bánh hỏi lòng heo, bánh bèo chén, cháo vịt, cháo hàu và cơm niêu Năm Ánh ở số 394 Hùng Vương.
Ngoài ra, bạn có thể mua một số đặc sản về làm quà như: Bò một nắng, muối kiến, chả cá, hải sản khô, khô mép cá ngừ,...
TÓM LẠI, 1001 lý do kể ra cũng chẳng đủ để khẳng định hè này phải đi du lịch Phú Yên. Lên lịch và triển cùng hội bạn liền thôi nào!
Đã là bạn thân thì nhớ cùng nhau du lịch thật nhiều, trải nghiệm hết 10 điều này thì mới cho những năm tháng "ta đã ở bên nhau", bạn nhé!
Dân tình mới phát hiện ra một tọa độ cắm trại có view chill cực xịn sò tại Phú Yên, đảm bảo ăn chơi vui hết nấc.
Với hình dáng đặc biệt của mình, đảo Hòn Nưa như chú khủng long nhỏ màu xanh. Và bởi vẻ đẹp tinh khiết và hoang sơ, chú khủng long ấy được ví như đang ngủ vùi ngoài khơi Phú Yên.
Mới đây, một địa điểm tham quan tâm linh ở Phú Yên xuất hiện bức tượng Phật ẩn mình dưới nước độc đáo. Đó chính là ngôi chùa nổi tiếng Thanh Lương.
Liên tục check in hàng loạt bãi biển đẹp nhất nhì Việt Nam, Lương Thùy Linh ghi điểm bởi nhan sắc đỉnh cao cũng như vóc dáng siêu nóng bỏng.
Bạn đã kịp update list địa điểm "sống ảo" mùa hè này với top 5 vườn xương rồng đẹp nhất Việt Nam này chưa? Lưu lại 5 tọa độ này để hết dịch cùng check in bạn nha!
Loạt ảnh tuyệt đẹp chứng tỏ Hòn Nưa - Phú Yên như chú khủng long ngủ vùi ngoài đại dương với những bãi tắm nước xanh trong vắt khiến netizen phải xuýt xoa thán phục vẻ đẹp của nơi này.
Đang vào mùa săn mây, ngoài những địa điểm gây sốt MXH ở miền Bắc do băng tuyết thì đừng quên miền Trung hay Nam Bộ cũng có nhiều nơi để săn mây. Nếu bạn cần một cái tên mới, có thể đến Đồng Din săn mây thử xem.
Vừa mới đây, mạng xã hội dậy sóng với bộ ảnh cực dễ thương cô chó nhỏ có cái tên cực lạ - “Vịt” được bạn trẻ gen Z check-in hàng loạt địa điểm hot hit Phú Yên. Bắt trend chẳng kém ai!
Thác nước đẹp như tranh, trong xanh như ngọc làm du khách mê mẩn khi đến với Phú Yên.
Mới đây, Châu Bùi đã có chuyến đi đến Quy Nhơn và Phú Yên để chụp hình. Vẫn như mọi lần, cô nàng thể hiện khả năng lên đồ đỉnh cao khi xả một loạt ảnh siêu xuất sắc.
Với hình dáng đặc biệt của mình, đảo Hòn Nưa như chú khủng long nhỏ màu xanh. Và bởi vẻ đẹp tinh khiết và hoang sơ, chú khủng long ấy được ví như đang ngủ vùi ngoài khơi Phú Yên.