Theo chia sẻ của Hà Tý, đi Mộc Châu của bây giờ chỉ cần thong dong, dừng ngắm cảnh, hít thở là thấy mãn nguyện lắm rồi. Dưới đây là gợi ý về lịch trình chuyến Mộc Châu của cô bạn này để bạn tham khảo cho chuyến đi tới nhé!
Ảnh: Hà Tý
Thích sáng ngủ dậy, mở mắt ra là đồi chè bạt ngàn. Thích cả việc chỉ cần đổ 60K đầy bình xăng là đi hết thác, núi, bản làng săn mây ngắm hoàng hôn, thích thời tiết mát mẻ, gió hiu hiu. Thích rau củ quả trên này vì tươi ngọt vô cùng. Ôi trời nói chung là thích đủ thứ ở đây và bọn tui có cách hưởng Mộc Châu rất riêng như thế. Với vài trăm ngàn cho chuyến xe 4 tiếng từ Hà Nội tới Mộc Châu thôi là một thiên đường xinh đẹp đã mở ra rồi, nên đi lắm lắm mọi người ạ!

MỤC LỤC [Hiện]

Xe giường nằm là lựa chọn hàng đầu. Mọi người nên đi chuyến 8h30 sáng hoặc sớm hơn để đến homestay đúng giờ nhận phòng và chơi được nhiều ạ. Nhà xe khác thì mình không biết nhưng thấy xe mình đi sạch sẽ, tài xế và lơ xe nhiệt tình nên tui cũng ưng. Xe sẽ thả các bạn ở homestay luôn.

Có nhiều nhà xe khác và có cả Limousine nữa, giá thì cũng như nhau, mọi người cứ tìm nhà xe phù hợp với lịch trình nhé. Nếu muốn ở nhiều homestay/khách sạn khác nhau nên mình thuê xe ở ngoài cho tiện việc nhận - trả xe.

Lỡ hẹn với The Meadow Mộc Châu 3 lần thế mà lần này vẫn book được thì đúng là vẫn còn duyên. Home đẹp theo kiểu mộc mạc, với nhà gỗ và vườn cây xinh, phòng ở thì ở mức trung bình hoy, nhưng view đồi chè đẹp hết chỗ nói. Giờ homestay làm cả cafe Tiệm cafe Mer, nên tui ở đây chơi được 2 chỗ, cũng hời.

Ngày 2 ở A LAM Boutique Stay, khu này không ở trung tâm cho lắm nhưng đi xíu là tới ý. Nằm biệt lập, bao quanh là rừng núi nên dễ chịu. Home này làm theo mô hình nghỉ dưỡng, cũng rất có gout, đồ dùng đầy đủ tiện nghi và rất sạch sẽ, thích hợp cho các gia đình, nhóm đông (vì các phòng thông nhau ).


Hôm bọn mình book thì không có khách nên bao trọn cả khu luôn. Thường cuối tuần hoặc ngày lễ giá sẽ cao hơn. Nếu sắp xếp đi được vào ngày thường là hợp lý nhất vì giá phòng, dịch vụ, ăn uống và các địa điểm vui chơi cũng sẽ không quá đông.


- Bếp Nhớ: Phải nhấn mạnh 1 lần nữa là rau củ quả ở Mộc Châu tươi và ngọt lắm, đồ ăn ở Bếp Nhớ ngon và vừa miệng. Một suất ăn là 65.000 đồng/người, kiểu cơm nhà thui nhưng ngon.

- Nướng 26 Coffee - BBQ - Tea (Đối diện trường THCS 8/4). Quán này gần nhà bạn mình, nên được dẫn qua đây ăn. Ngon đỉnh luôn, 1 set siêu siêu nhiều, nước chấm kiểu chua cay ăn cuốn lắm, rau sạch, tươi và nhiều loại rau sống ăn kèm được refill liên tục. Đúng tiêu chí ngon - bổ - rẻ, thật.

- Nướng - Lẩu ở Nhà Cuối Ngõ: Không gian mở, rộng rãi và chill phết, đồ nướng cũng ngon, nhưng giá cao hơn chỗ trên mình chỉ í.
- Bếp Mệ Tình, Đá Coffee & BBQ hoặc Đồi (Quán này hình như không có khuôn viên trong nhà trời mưa ko có chỗ trú hay sao ó), Gà Bê Chao Tuân Gù (Cơ sở 2 ngon hơn), Dê Trần Thế và Cá Hồi Vườn Đào nhé. (Cá Hồi đỏ hơn, thịt dai hơn và tươi hơn ở mấy quán Nhật tụi mình hay ăn, 1 suất là 260.000 đồng làm đủ món từ cá Hồi nhé).
- Ăn sáng ở công viên 70: Phở Gà, Bún Chả, Bún Bò.
- Cà phê Mer (Như nói ở trên mình ở The Meadow nên cũng gọi là được hưởng ké không gian của cafe ạ).

- Vi vu coffee. Quàn nằm cùng khuôn viên với House By Lake, siêu rộng, siêu mát và đồ uống thì phải gọi là Phê La phẩy ( Bạn mình bảo thế, vì trà ở đây đậm vị, nguyên liệu tự nhiên tự làm).

- Tiệm cafe Cánh Cam: Cũng nằm trong list của mình nhưng mà lỡ va vào hàng đồ secondhand không dứt được để đi ạ. (Tiệm đồ này xinh lắm, rẻ bất chấp giá luôn, quán không có biển hiệu gì đâu).

- Sunny Camping, hay Một Khu Vườn.
Hang Táu: Đoạn đường đi Hang Táu không khó, chỉ có 750m cuối cùng mí hơi khoai. Trước khi đi mình cũng research và hỏi han nhiều lắm nhưng đi rùi mí thấy như này. Có 3 điểm dừng mà người dân ở đó đón khách hoặc cho thuê xe. Đầu tiên là ngay đầu đường quốc lộ, người ta cũng gọi lại bảo lai hay thuê xe đó nhưng cứ đi thẳng qua đi vì đường đẹp còn khá dài (Giá mắc nhất).

Điểm 2 là một bãi gửi xe rộng cách Hang Táu tầm 3km có thu phí chạy xe chở vào, có vé đàng hoàng và giữ xe miễn phí. (100.000 đồng/người khứ hồi. Ngta đợi mình để đưa ra luôn). Đường lúc này hơi xóc 1 tý, chắc tay vẫn đi được. Nhưng mình chọn cái này cho an toàn.

Điểm 3 mới khoai, chỗ này các Hang Táu tầm gần 1km, cũng có dân bản địa nhận đưa bạn vào với giá 30.000 đồng. Giá vé vào Hang Táu là 30.000 đồng và lưu ý là không có sóng điện thoại nghen

Thác Chiềng Khoa (Thác 7 tầng): Mọi người không để ý sẽ dễ bị nhầm hai thác Nàng Tiên và Chiềng Khoa. Điểm đầu tiên có đường xuống thác tay trái thì sẽ là thác Nàng Tiên 3 tầng. Đi thêm khoảng 1km mới là thác Chiềng Khoa 7 tầng nhen. Thác có 7 tầng nhưng tầng 5,6 là tầng đẹp nhất, có thể tắm được. Đi từ 14:00-15:00 thường đỡ tắc và tránh đông. Thời gian chụp ảnh và tắm thác cũng thoải mái hơn. Đi buổi sáng thác chảy ít nước và không mạnh bằng buổi chiều, ánh sáng chụp ảnh cũng ngược. Giá vé 30.000 đồng/người. Gửi xe 10.000 đồng. Vé này bao gồm ra bè miễn phí, có tủ đồ, tắm tráng, và có lán nghỉ rồi.

Đồi Cỏ 68: Trên đường đi thác về bạn có thể ghé đây luôn cũng được vì cùng 1 cung đường. Đồi mênh mông bát ngát. Có nắng thì rấc đẹp.
Kết chuyến, đọc lại thấy chỉ khen, cũng có nhiều điểm chê nhưng không đáng kể. Một ngày đón đủ cả nắng, mưa, bão táp, hoàng hôn, cầu vồng, sương mù và động đất (rung chấn nhẹ). Quá đủ đầy rùi!
Nguồn: Hà Tý
Những hình ảnh Tà Xùa về đêm gần đây cho thấy bản làng được nhiều ánh đèn điện thắp sáng rực rỡ không kém gì ở thành phố và có phần đẹp hơn khi kết hợp với núi đồi, trời mây.
Ở vùng Tây Bắc có một “Đà Lạt thu nhỏ” rất phù hợp cho kỳ nghỉ Tết sắp tới, và chỉ cách Hà Nội khoảng 200km.
Đầu năm là dịp thích hợp nhất để đi du lịch, đặc biệt là đi để ngắm nhìn 3 mùa hoa nở rộ khắp từ Bắc vào Nam này
Hết tượng Elsa Sapa phải phá bỏ thì lại xuất hiện tượng thầy trò Đường Tăng, tượng đầu người không có tên bị “ném đá” dữ dội.
Dịp nghỉ lễ sắp tới bạn đã có dự định du lịch trong nước tại địa điểm nào chưa? Nếu chưa hãy khám phá ngay những địa điểm sau nhé!
Mùa hoa mận vừa hết, dân tình lại đổ lên Mộc Châu ngắm hoa mơ nở trắng rừng, hỏi ra có ngay địa chỉ
Hãy cùng một phượt thủ khám phá thác Không Tên, nơi chỉ cách trung tâm Tà Xùa 30 km và khoảng 1 giờ đi xe máy xem đây có đúng là "điểm check-in mới" như bạn trẻ này giới thiệu không nhé!
Loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam cho thấy Tà Xùa cực đẹp vào đầu mùa săn mây năm nay. Qua những hình ảnh này và tình hình thời tiết từ các dự báo thì có thể coi thời điểm này đi săn mây Tà Xùa khá thuận lợi.
Loạt ảnh Tà Xùa xuất hiện thác mây khiến phượt thủ lại rủ nhau đến check in và nhiều bạn trẻ cũng sực nhớ ra nơi này đã vào mùa đẹp nhất trong năm - mùa săn mây.
Mùa săn mây Tà Xùa ở Sơn La đã đến cũng là lúc nguy cơ "cháy" phòng ở điểm đến này tăng lên. Để tránh bị hết phòng và kịp thời check in, tham khảo ngay kinh nghiệm đi Tà Xùa 2N1Đ từ bạn trẻ này nhé!
Sơn La bây giờ đâu chỉ có Mộc Châu! Khi mùa thu gõ cửa Tây Bắc thì một trong những điểm đến mới nổi của du lịch Sơn La lại "chiếm spotlight" chính là đồi sim ở bản Suối Bon.
Hồi đầu năm nay tín đồ săn mây đã được dịp check in vườn hoa, nay Tà Xùa vào thu rực rỡ hoa cánh bướm trở lại khiến nhiều thành viên Check in Vietnam "lãi" cả mùa thu và hoa nở.