Nhất Tự Sơn được mệnh danh là “đảo đẹp nhất Vịnh Xuân Đài” với tuyệt tác thiên nhiên, nối giữa đất liền và hòn đảo huyền bí
Nếu như Nha Trang nổi tiếng với cung đường biển độc đáo ở đảo Điệp Sơn thì giờ đây hòn đảo Nhất Tự Sơn cũng là điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng bức tranh “biển xanh, mây trắng” với cung đường xinh đẹp nối dài từ đất liền.
Tên gọi Nhất Tự Sơn được bắt nguồn từ việc đảo có hình dạng trông như chữ Nhất trong tiếng Hán. Nhìn từ đất liền bạn sẽ thấy màu xanh núi rừng bao trùm cả hòn đảo, như tô điểm thêm giữa vùng biển rộng lớn mênh mông. Điểm độc đáo thu hút nhiều bạn trẻ đến với đảo Nhất Tự Sơn chính là cung đường biển dẫn ra đảo dài 300m.
Đặt chân đến đảo Nhất Tự Sơn bạn như lạc vào mê cung bởi sự đa dạng thảm thực vật, những hang động sâu hun hút và nhiều ngóc ngách bí hiểm do sự xâm thực của nước biển.
Leo lên cao bạn sẽ được ngắm trọn “thiên đường xanh” được tạo nên từ đại dương và vùng trời bao la. Không những thế, ghé thăm Nhất Tự Sơn bạn sẽ được khám phá ngôi chùa rất thiêng, được người dân nơi đây giữ gìn và tôn thờ xem như “thần canh giữ miền biển khơi”.
Để có thể ngắm rõ con đường cát trắng và có kế hoạch vui chơi thích hợp bạn có thể dựa vào cách tính thủy triều lên xuống. Theo âm lịch từ ngày 1 đến ngày 15 thủy triều sẽ rút vào buổi chiều sau đó thủy triều sẽ rút vào buổi sáng đến cuối tháng.
Đảo Nhất Tự Sơn hứa hẹn là điểm đến lý tưởng giúp bạn hòa mình vào thiên nhiên, mang đến cảm giác thư thái và yên bình.
Nguồn: Tổng hợp
Loạt ảnh tuyệt đẹp chứng tỏ Hòn Nưa - Phú Yên như chú khủng long ngủ vùi ngoài đại dương với những bãi tắm nước xanh trong vắt khiến netizen phải xuýt xoa thán phục vẻ đẹp của nơi này.
Đang vào mùa săn mây, ngoài những địa điểm gây sốt MXH ở miền Bắc do băng tuyết thì đừng quên miền Trung hay Nam Bộ cũng có nhiều nơi để săn mây. Nếu bạn cần một cái tên mới, có thể đến Đồng Din săn mây thử xem.
Vừa mới đây, mạng xã hội dậy sóng với bộ ảnh cực dễ thương cô chó nhỏ có cái tên cực lạ - “Vịt” được bạn trẻ gen Z check-in hàng loạt địa điểm hot hit Phú Yên. Bắt trend chẳng kém ai!
Thác nước đẹp như tranh, trong xanh như ngọc làm du khách mê mẩn khi đến với Phú Yên.
Mới đây, Châu Bùi đã có chuyến đi đến Quy Nhơn và Phú Yên để chụp hình. Vẫn như mọi lần, cô nàng thể hiện khả năng lên đồ đỉnh cao khi xả một loạt ảnh siêu xuất sắc.
Với hình dáng đặc biệt của mình, đảo Hòn Nưa như chú khủng long nhỏ màu xanh. Và bởi vẻ đẹp tinh khiết và hoang sơ, chú khủng long ấy được ví như đang ngủ vùi ngoài khơi Phú Yên.