Dân Hà thành thường hay mách du khách rằng, check in Hà Nội mà không ghé thăm chợ hoa Quảng Bá - khu chợ hoa hot nhất ở đây thì chuyến đi chưa thể trọn vẹn đâu!
MỤC LỤC [Hiện]
Không có quy mô quá rộng như những khu chợ ta thường thấy, nơi đây chỉ là một dải đất dọc theo đường đê khá ngắn; ấy thế mà, dù mùa hè nóng bức hay tiết trời đông lạnh thấu, chợ hoa Quảng Bá vẫn giữ nguyên nét nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán người mua.
Chợ hoa Quảng Bá nằm trên đường Nghi Tàm (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội), có nguồn gốc từ một cái chợ xép họp tự phát tại nơi ngã ba phường Nhật Tân, hình thành bởi nhu cầu trao đổi mua bán của bà con vùng Nhật Tân, Quảng An và một số xã vùng lân cận. Mãi tới năm 1996, khi quận Tây Hồ chính thức được thành lập, người ta di chuyển chợ về Quảng An; từ đó, nơi đây được coi là nơi mua bán hoa tươi lớn nhất Hà Nội và cũng là đầu mối cung cấp hoa cho cả thành phố và những tỉnh thành lân cận khác, thậm chí xuất sang cả Trung Quốc.
Quảng Bá lúc nào cũng tràn ngập những sắc hoa rực rỡ
Chợ hoa họp quanh năm, dường như không có ngày nào vắng vẻ. Chợ hoạt động từ rất sớm, thường mở vào lúc 11h đêm cho đến 7 giờ sáng, còn vào những dịp đặc biệt như Tết hay Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chợ luôn đông đúc từ 9h tối cho đến 9h sáng ngày hôm sau. Khách hàng của chợ hoa cũng vô cùng đông đúc, từ những người buôn bán nhỏ, những người bán hàng rong đến lấy từng bó hoa cúc, rồi các em học sinh đến đây tìm những góc hoa trắng tinh khiết để chụp ảnh. Đôi khi, ta còn bắt gặp những du khách nước ngoài lang thang khám phá nét đẹp Hà Nội về đêm,…
Ảnh: @ann.babe
Ảnh: @tuanhai166
Du khách thích thú khi được trải nghiệm hoạt động chợ đêm Quảng Bá
Có đến Quảng Bá mới cảm nhận rõ được cái thú vị, hấp dẫn của nó. Vẻ đẹp đa dạng của nhiều loại hoa đan xen với nhau, tạo nên một bức tranh động lòng người khiến ai ai cũng mê mẩn. Có lẽ, không ở đâu phong phú các loại hoá như ở Quảng Bá, chỉ riêng hoa hồng thôi cũng đã có: hồng kem, hồng phấn, hồng Đà lạt, hồng Pháp,… Bên cạnh những cái tên dân dã, quen thuộc như cúc, thược dược; thì còn có sự xuất hiện của những bông hoa “trời Tây”: tulip, lan môn, salem,… Mỗi loại hoa mang một sắc đẹp riêng, nhưng khi hoà vào nhau, chúng lại tạo nên một rừng hoa rực rỡ và ngập tràn hương thơm.
Một góc Hà Nội luôn tấp nập người và xe, nhưng không hề có sự lộn xộn, xô bồ; chợ hoa Quảng bá khoác trên mình phong thái nhẹ nhàng, sang trọng hơn rất nhiều. Chỉ cần rảo bước dọc đường chân đê, bạn sẽ thấy cơ man nào là hoa, bao phủ khu chợ là một khung cảnh làm ai cũng phải say mê ngắm nhìn.
Ẩn hiện trong ánh đèn pin là hình ảnh những xe chở hoa tấp nập ra vào. Rồi tiếng nói cười, tiếng mời chào của người bán, tiếng kì kèo trả giá của người mua; phải chăng tất cả những điều đó từ lâu đã trở thành một phần trong nét lao động đẹp đẽ của người dân đất Hà thành?
Trái ngược với sự quý phái của những bông hoa mang lại, cuộc sống của người dân ở chợ hoa quảng bá lại vất vả hơn rất nhiều. Chợ hoa họp đông nhất là lúc 2h sáng, thế nhưng những người bán hàng phải chuẩn bị từ 10h tối để chuẩn bị cho kịp và phục vụ tốt nhất nhu cầu của người mua. Ngay khi kết thúc phiên chợ là lúc tờ mờ sáng, họ lại ra đồng, phun thuốc, cắt hoa,… và chỉ có vài tiếng để nghỉ ngơi trước khi phiên chợ mới bắt đầu.
Nếu chưa đến chợ hoa Quảng Bá, ta chắc chắn sẽ không thể cảm nhận hết nét đẹp lao động “một nắng hai sương” nơi đây. Cuộc sống mưu sinh của họ bắt đầu từ khi mặt trời còn chưa ló rạng, hay những người bán hoa co ro vì đêm lạnh với hốc mắt sâu thiếu ngủ luôn là những hình ảnh không khó để bắt gặp.
Những người lao động nơi ở đầy đủ các lứa tuổi, mỗi người một việc và làm việc thâu đêm để phục vụ những chuyến hoa cho thành phố và các vùng lân cận. Những người thanh niên trẻ tuổi thì xông xáo lái xe công nông chở hoa, phân phát cho các gian hàng. Những người đàn ông khỏe mạnh thì ôm vác, dỡ hàng, xếp hoa; những động tác vô cùng thuần thục, đòi hỏi sự nhẹ nhàng để không làm nát hoặc dập hoa. Rồi những cụ ông, cụ bà cũng góp tay vào vòng lao động hối hả ở chợ hoa Quảng Bá. Không đảm nhận những công việc phải di chuyển nhiều, họ chỉ đơn thuần ngồi chăm chút, tỉa từng bông hoa để đáp ứng công đoạn gói hoa sau đó. Những chị em khéo tay thì thực hiện công đoạn bó hoa với tay nghề điêu luyện không hề thua kém những tiệm hoa lớn trên phố. Còn có những cô gái luôn nở nụ cười tươi, nhiệt tình tư vấn cho người mua hàng...
Nhọc nhằn là thế, bận rộn là thế, nhưng những người dân ở Quảng Bá vẫn cười nói vui vẻ, rôm rả cả một khu chợ đêm. Bởi họ được cùng nhau làm việc nhằm không chỉ tạo ra lợi ích kinh tế, mà họ còn có sứ mệnh tiếp nối nét văn hoá đặc trưng của mảnh đất Kinh kỳ.
Chợ hoa thì vẫn mang những nét đẹp ngàn đời của nó, sự thanh tao và hương vị của hoa giúp người ta cảm thấy yêu đời hơn. Thế nhưng vẻ đẹp ấy của chợ hoa sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi hình ảnh hăng say lao động của người dân Quảng Bá. Để rồi, nét lao động ấy mãi là biểu tượng cho đức tính “chịu thương, chịu khó”, chăm chỉ của người dân đất Việt.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cảnh người dân lao động vẫn tiếp tục cho đến khi trời tảng sáng. Từ đây những thùng xe đầy ắp các loại hoa rực rỡ được chở đi mọi nẻo đường, con phố của Thủ đô. Những nét chấm phá ấy khiến mọi người cảm nhận được một phần nào đó trong cuộc sống về đêm, những vất vả đời trồng hoa của người dân Quảng Bá.
Dành một đêm lượn lờ chợ hoa Quảng Bá không chỉ để ngắm hoa, chụp ảnh, mà còn là dịp để hiểu hơn về nhịp sống của người dân lao động
Và có lẽ, người ta yêu Hà Nội cũng bởi những điều dung dị và chân phương như thế… Vậy nên check in Hà Nội, đừng quên ghé thăm chợ hoa Quảng Bá nhé!
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Ảnh: Khánh Linh, @ann.babe, @tuanhai166
Được coi là món ngon mùa thu Hà Nội và là một trong những món phổ biến nhất của ẩm thực đường phố Hà Nội nhưng để tìm được quán bún ốc chuẩn vị truyền thống ở thủ đô không hề đơn giản.
Mê Totoro quá, cặp vợ chồng bắt tay làm luôn một trạm xe bus hình anh bạn đáng yêu này. Đi Đa Lạt lại có chỗ check in mới rồi.
Cho dù là đi du lịch cùng hội bạn thân hay các con, Huyền Baby vẫn duy trì thói quen khoe body cực phẩm.
Cho các đồng âm đang săn lùng, địa chỉ sống ảo của chú Đen!
Cao Bằng được biết tới là chốn non nước hữu tình với nhiều cảnh đẹp, địa danh lịch sử nổi tiếng. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cao Bằng là nơi duy nhất ở Việt Nam chưa có Covid-19 "bén mảng tới".
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang cận kề, còn gì bằng khi được tìm về Phan Thiết - Mũi Né - nơi có biển xanh, có đồi cát đầy nắng gió, có những khu nghỉ dưỡng đẹp "không góc chết",... Cùng đọc bài review của cô bạn Kiều Phương Dung 2N1Đ dưới đây bạn nha!
Nếu bạn đang có ý định check in mùa thu Hà Nội, nhất là muốn hòa mình vào không khí hào hùng của những ngày lịch sử sắp tới thì thông tin cấm đường tại Hà Nội phục vụ Đại lễ A80 từ ngày 21/8 đến Quốc khánh 2/9 là điều cần phải note lại.
Ngoại thành Hà Nội có khá nhiều những công trình cũ nát nhuốm màu hoài cổ, dường như sắp được phá bỏ để thay thế vào là những công trình mới xứng tầm cho thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều góc cũ vẫn khiến netizen thích thú hoài niệm.
Hà Nội đã cận kề mùa thu nhưng cái oi bức mùa hè vẫn chưa đi qua và nếu đi dạo ở trung tâm thủ đồ thì trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng vẫn luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu.
Hãy cùng chiêm ngưỡng một số loạt ảnh trong số những hình ảnh đẹp nhất của Ngày hội vì Thủ đô bình yên do các thành viên cộng đồng Check in Vietnam ghi lại vào sáng ngày 10/8, khi sự kiện diễn ra tại khu vực Bờ Hồ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chưa đầy 1 tháng nữa là "concert quốc gia" thứ hai trong năm chính thức diễn ra, không khí chuẩn bị cho Đại lễ A80 tại Hà Nội đang trở nên khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết và được nhiều ống kính ghi lại từ cận cảnh tới toàn cảnh.
Khi nói đến những món ăn dân dã nhiều người thích thì trước tiên phải kể đến những món ăn kèm với cơm. Hãy cùng tham khảo cách làm thịt chưng mắm tép, một trong những món ăn giản dị mà được yêu thích như thế.