Cô bạn Khánh Huyền đi Ninh Bình 2 ngày 1 đêm, đến hết những địa điểm kinh điển lẫn mới mẻ nhất đất cố đô chỉ chưa đến 1tr
Bạn có tin rằng địa điểm xa hoa như thế này mà cô nàng Nguyễn Khánh Huyền với chuyến đi 2N1Đ lại chỉ mất có đưa đến 1tr. Mình chắc rằng cô nàng không hề keo kiệt mà còn đi rất nhiều tọa độ mới mẻ ở Ninh Bình. Chắc chắn bạn đang tò mò cô nàng này đã làm như thế nào?. Hãy cùng mình khám phá chuyến đi của Khánh Huyền nào.
MỤC LỤC [Hiện]
Một trong những bí mật của chuyến đi này, đó là cô nàng và bạn đã ‘phượt’ đến Ninh Bình bằng xe máy. Từ Hà Nội đến Ninh Bình khoảng 100km, mất tầm 1h40.
Giá phòng rẻ cũng là một trong những yếu tố để có chuyến đi ‘sang xịn mịn’. Khánh Huyền chọn Hoa Biển Hotel chỉ có 176k/phòng.
Đây là vài lời khuyên về trang phục của cô nàng Khánh Huyền. Mình chắc rằng bạn nên tham khảo thử, vì nhìn bộ ảnh của cô cũng biết cô xịn cỡ nào. Bạn nên chọn những màu nổi như đỏ, vàng, trắng bởi vì những địa điểm mà Khánh Huyền chỉ điểm vào cùng phù hợp. Ngoài ra bạn cũng nên mang theo những phụ kiện như quạt, nón,...công cụ để sống ảo không thể thiếu được.





Những bức ảnh này cũng có thể chứng minh trình độ 'sống ảo' của cô nàng
NGÀY 1: Đan Viện Châu Sơn - Chùa Bái Đính - Đồi Dứa - Phố đi bộ
Đan Viện Châu Sơn thì bạn nên chú ý giờ mở cửa, sáng là 8h30-10h30, còn chiều 14h-16h. Nơi này cổ kính, nên bạn có thể chọn đồ boho, vintage, thổ cẩm.


Chùa Bái Đính thì bạn nên gửi xe ở ngoài, và thuê xe điện. Chỗ này rất rộng, bạn nên sắm một chiếc vé xe điện nếu không muốn cuốc bộ đi quãng đường rất dài. Chỗ đẹp nhất để chụp hình trong chùa là tháo chùa, còn ngắm được non nước nữa. Giá vào cổng là 50k/người.
Mọi người muốn đi đồi dứa thì nên đi vào buổi chiều chiều hoặc buổi sáng cho mát mẻ, dễ chụp hình, với lại ngắm mặt trời mọc, lặn cho nó thơ. Gần đồi dứa còn có cây trái tim cũng có thể chụp hình đấy nhé.





Cuối cùng là phố đi bộ cho bạn có thời gian để ăn vặt và chụp hình ở khu đèn lồng, chỗ này free nhé. Dành một buổi tối ở đó cũng rất là vui vẻ và thoải mái cuối ngày ở Ninh Bình.


Bạn biết để có một chuyến đi thành công là gì không?. Bạn nên dậy sớm. Hãy như Khánh Huyền dậy vào lúc 6h trang điểm, tút tát để đi Hang Múa. Chỗ này rất đẹp, và nhiều góc sống ảo, nhưng đẹp nhất chỉ có thể là hai đỉnh tháp, nhìn xuống tam cốc bích động. Mọi người có thể mang đồ ăn đến đây để picnic, hóng mát. Bên trái có một con rồng rất nguy nga, nhưng để leo lên đó không hề dễ, các bật thang cực kỳ dốc và nguy hiểm. Giá vé vào Hang Múa là 100k/người.






Địa điểm cuối cùng cho lịch trình Ninh Bình là Tràng An. Đi thuyền đến Tràng An khá lâu, vì mọi người phải đợi tàu đầy người thì mới chạy. Có 3 tuyến tham quan khác nhau. Tuyến 2 và 3 để đến phim trường Kong. Tuyến 1 đến bến Tràng An. Mọi người có thể chọn 1 trong 2 hoặc tham quan đầy đủ nếu có thời gian nhé. Tràng An thì vừa cổ kính vừa non xanh nước biếc rồi. Cảm giác đi thuyền trên sông ngắm núi non mây trời thơ thẩn mà đã mắt lắm. Còn phim trường Kong thì mình thấy cảnh hoang sơ, không đẹp bằng Tràng An nhưng cũng có nhiều tọa độ sống ảo.



Bạn có thể thấy sắp xếp lịch trình cho chuyến đi cũng là một nghệ thuật. Bạn muốn đi đâu, chụp gì để có một hành trình đáng nhớ cũng rất khó. Nhưng mình thấy cô nàng Khánh Huyền này làm rất tốt, và không thể tin rằng nàng dành ở đây nhưng không quá 1tr.
NGUỒN: NGUYỄN KHÁNH HUYỀN
Với bài dự thi chỉn chu và đẹp mắt của mình, cô nàng travel blogger Tạ Xuân Hương đã lọt vào top 5 bình chọn của vòng 1 Checkin-holic 2. Chia sẻ với CheckinVietnam về động lực tham gia Checkin-holic mùa này, Xuân Hương cho biết vì “Việt Nam mình đẹp lắm nên phải đi thi thôi”
Hành trình 10 tháng xuyên Việt một mình của cô bạn Nguyễn Thị Yến đang truyền cảm hứng trên nhiều trang mạng, khiến nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và trầm trồ trước những hình ảnh chụp khắp dải đất hình chữ S.
Đi làm, tích góp tiền từ năm 19 tuổi, đến năm 30 tuổi, cô gái xinh đẹp Hoàng Minh Thương cũng đã có được căn nhà cho riêng mình sau một quá trình cải tạo nhiều tâm huyết.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Hoa súng được cho là có hai mùa mỗi năm khu bung nở vào đầu năm và cuối năm. Khi thời tiết miền Bắc và thời gian lùi dần về cuối năm thì hoa súng ở Ninh Bình đang vào "mùa đẹp nhất năm".
Đám cưới cực khủng tại lâu đài dát vàng Thành Thắng ở Ninh Bình mới đây đang khiến cộng động mạng xôn xao và choáng ngợp bởi độ xa hoa bậc nhất.
Hoa súng được cho là có hai mùa mỗi năm khu bung nở vào đầu năm và cuối năm. Khi thời tiết miền Bắc và thời gian lùi dần về cuối năm thì hoa súng ở Ninh Bình đang vào "mùa đẹp nhất năm".
Củ sen là một nguyên liệu đặc biệt trong nấu ăn và được cho là khá bổ dưỡng. Hãy cùng tham khảo 7 món chay tự nấu từ sen với tâm điểm nguyên liệu là củ sen sau đây.
Bún sung - nghe thì lạ nhưng thực chất là bún riêu cua ăn kèm với sung muối cực kỳ quen thuộc. Sau đây là review bát bún sung ở chợ Diên Hồng, chỉ một bát 10k thôi mà "no cành bụng".
Món ăn siêu lạ mà ngon chỉ Nam Định mới có, được biến tấu với nhiều cách ăn như phở chấm, phở nước... Lưu ngay top 6 quán phở xíu nên thử tại ngã 6 Nam Định khi có dịp ghé qua nơi đây.
Nếu bạn đã đi Ninh Bình nhiều lần thì sẽ biết rõ tỉnh này có vô số điểm check-in nổi tiếng, một trong những nơi khá mới là vườn cúc họa mi Thung Nham và hiện đang là thời điểm cúc họa mi nở rộ.
Về Tam Cốc vào mùa hoa súng sẽ cảm nhận Ninh Bình đích thị là là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ yêu vẻ đẹp của thiên nhiên.