Cùng cô bạn Diệp Shò đến Buôn Ma Thuột, Pleiku và Kon Tum đi hết những nơi đẹp và độc nhất của Tây Nguyên hoang dã Di chuyển
Nếu lựa chọn đi nhiều tỉnh ở Tây Nguyên một lúc bạn nên lựa chọn cách di chuyển phù hợp để tiết kiệm thời gian.
Nếu có tham quan các điểm du lịch tại Pleiku Gia Lai và Kontum thì bạn có thể đặt vé một chiều đến sân bay Buôn Ma Thuột và một chiều từ sân bay Pleiku trở về hoặc ngược lại với cả 2. Sân bay Pleiku nằm ở Gia Lai, gần một số điểm check in nổi tiếng của cả Gia Lai và KonTum. Tuy có đủ các chuyến bay đến nơi đây nhưng giá vé lại thường đắt hơn so với đến sân bay Buôn Ma Thuột.
MỤC LỤC [Hiện]
Thời tiết các tỉnh, thành phố ở Tây Nguyên đẹp nhất là vào mùa khô từ tháng 11 năm nay đến tháng 4 năm sau. Mùa khô dù Tây Nguyên đôi lúc có nắng và ít mưa nhưng bù lại không có những ngày nắng rát như đổ lửa hay mưa xối xả như trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8.
Trong đó thời tiết Tây Nguyên đẹp nhất là vào khoảng tháng 12 và cuối tháng 12 đầu tháng 3. Tháng 12 hoa dã quỳ sẽ nở vàng rực khắp các nẻo đường núi non Tây Nguyên, thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột hay xứ biển hồ Pleiku đều có màu vàng phủ khắp. Tháng 2 lại có hoa cà phê trắng muốt. Tháng 3 là tháng vạn vật sinh sôi nảy nở nên có rất nhiều lễ hội truyền thống.
Cô bạn Diệp Shò chọn đi vào giữa tháng 10, nhưng may mắn không bị mưa bão hay nắng nóng quá. Và dù thời điểm này không có mùa hoa nào nở thì thiên nhiên, cảnh vật Tây Nguyên vẫn đẹp đến nao lòng người. Theo dõi lịch trình Tây Nguyên 2N1Đ của Diệp Shò để xem trong thời gian ngắn như vậy cô bạn đã khám phá được những cảnh sắc nào ở 2 địa điểm nổi tiếng Buôn ma Thuột và Pleiku nhé.
Ở Buôn Ma Thuột ngay trung tâm thành phố có rất nhiều khách sạn giá cả phải chăng và đầy đủ tiện nghi. Nhưng nếu bạn muốn có những lựa chọn đặc biệt hơn thì thử tham khảo hai cái tên này nhé: Lak Tented Camp và Lee’s Hillside (Lee’s house). Nếu Lak Tented Camp là những ngôi nhà sàn gỗ hoặc nhà lều giữa không gian núi rừng thật chill ngay gần hồ Lắk thì LEE’house lại có không gian rộng rãi, thoáng đáng, nhiều góc sống ảo, là sự kết hợp giữa studio, homestay và café.
Thông tin cụ thể:
Lak Tented Camp: Cách sân bay Buôn Ma Thuột khoảng 50km. Từ trung tâm thành phố bắt xe bus số 12 là đến khu vực hồ Lắk sau 1h20’. Sau đó bạn đi thuyền qua hồ thì sẽ đến được nơi đây.
LEE’s house: số 55, đường 3, xã Cư Ê Bur, giá từ 600k – 1tr2/ phòng/ ngày
Ở Pleiku – Gia Lai cũng có nhiều khách sạn cao cấp, đủ các mức giá từ 5 sao đến bình dân cho bạn lựa chọn. Lên các app đặt phòng để kiểm tra và chọn lựa theo ý mình nhé. Nên chọn các khách sạn ở trung tâm thành phố để tiện di chuyển đến các địa điểm khác. Bạn có thể tham khảo Tiên Sơn Pleiku homestay theo lịch trình của cô bạn Diệp Shò
1, Hồ Lắk
Địa điểm đặt chân tới đầu tiên khi vừa đáp xuống sân bay Buôn Mê Thuột là Hồ Lak - hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên. Đường từ sân bay đến Hồ Lắk rất đẹp vì mùa cuối năm hoa giấy ven đường nở rực rỡ. Đúng là mùa này không có hoa dã quỳ, hoa cà phê nhưng không sao vì hoa giấy nở cũng rất đẹp.
Hồ Lắk rất xanh, xanh mướt bởi nước sạch và cây cối núi non bốn bề soi bóng. Thỉnh thoảng còn có hoa sung nở rực rỡ trên hồ. Bạn có thể thuê thuyền ngồi dạo chơi trên mặt hồ hoặc thê Kayak để tự chèo nhé. Cảm giác rất chill đấy. Team của Diệp Shò sau khi ăn trưa xong thì bắt đầu tham quan hồ và chụp hình cùng chú voi con Bản Đôn. Những chú vui ở đây rất đáng yêu nên trải nghiệm này cũng khá thú vị.
2, Chùa Sắc Tứ Khải Đoan
Nơi đây là một địa điểm rất yên bình, thanh tịnh mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử nằm ngay giữa lòng thành phố Buôn Mê Thuột. Ngôi chùa này mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật Giáo và có sự đan xen hài hòa với văn hóa Tây Nguyên. Đây cũng là ngôi chùa cuối cùng ở Việt Nam được phong sắc tứ của chế độ phong kiến.
Bạn có thể bắt gặp các Phật tử làm lễ bên trong vào những ngày có lễ. Tuy nhiên bạn có thể không vào trong mà đi dạo quanh chùa, tận hưởng không gian mát mẻ, yên tĩnh rất riêng và tham quan chụp hình.
3, Bảo tàng thế giới cà phê
Bảo tàng thế giới cà phê là địa điểm checkin nổi tiếng ko thể bỏ qua khi bạn đến thăm Buôn Ma Thuột. Kiến trúc ở đây được xây dựng từ cảm hứng của những mái nhà rông Tây Nguyên với không gian trải dài, kể lại văn hóa cà phê đặc sắc. Nhiều không gian độc đáo đủ cho bạn tìm hiểu văn hóa cũng như check in sống ảo. Cô bạn Diệp Sh ò chia sẻ: “Quả thật là kiến trúc và khuôn viên ở đây xinh xỉu. Đứng vào góc nào cũng có được những bức ảnh đẹp hết xẩy”
Cà phê tại bảo tàng cà phê cũng rất ngon, giá vé tham quan là 75k. Bạn nên chọn tone màu nâu be như nhóm bạn của Diệp Shò hoặc xanh lá, be để chụp hình nhé.
4, Núi đá voi mẹ
Nếu đã đặt chân đến Buôn Ma Thuột thì bạn nhất định phải đến núi đá voi mẹ, thực chất là một tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Gọi là núi chứ bạn chỉ mất 10 phút để leo lên đỉnh vì dốc khá thoai thoải. Cần cẩn thận vào những lúc có gió lớn.
Leo đến đỉnh thì đập vào mắt bạn sẽ là vẻ đẹp của thiên nhiên, cây cối, mây trời, núi non, hồ nước,… Từ đỉnh núi đá voi bạn có thể ngắm được cây cối xanh mượt, lúa xanh hoặc chín dập dìu theo từng đợt gió và tất nhiên là có những kiểu ảnh sống ảo để đời.
5, Thác Đray Nur
Điểm đến cuối trong hành trình khám phá Buôn Mê Thuột là Thác Đray Nur. Nơi đây đã được quy hoạch thành khu du lịch nên đường đi rất dễ dàng, thuận tiện, sạch đẹp và cũng ko làm mất đi vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ vốn có của ngọn thác có độ cao 30m này.
Phải nói thời tiết tháng 3 rất ủng hộ cho chuyến đi của nhóm bạn. Lúc này đang là mùa khô thác Đray Nur chia làm nhiều nhánh nhỏ chảy xuống xung quanh thác chính nhìn rất đẹp mắt. Bạn có thể dừng chân tại đây cắm trại, tận hưởng thiên nhiên và lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt cùng dòng thác hung vĩ này.
Điểm nhấn đặc sắc nhất trong chuyến đi Tây Nguyên của cô bạn Diệp Shò và nhóm bạn là hành trình phượt thác K50 - Thác Hang Én với độ cao hơn 50m bằng một toà nhà 17 tầng. Riêng trải nghiệm trekking này chiếm của chuyến đi 2 ngày 1 đêm. Nên nếu có thời gian đi dài như Diệp thì bạn đừng bỏ qua trải nghiệm hấp dẫn hết nấc này nhé.
Diệp Shò chia sẻ: “Sau khi liên hệ được anh trưởng đoàn thì các anh làm thủ tục báo cáo với bên kiểm lâm trước 1 tuần. Từ thành phố Pleiku mình di chuyển bằng xe máy mất khoảng 150km, ngồi trên xe khoảng 4 tiếng mới vào đến chốt kiểm lâm. Từ đó tiếp tục đi xe máy thêm khoảng 15-20km nữa mới vào đến điểm camping trên đỉnh thác.
Cung đường từ thành phố đến chốt kiểm lâm thì rất dễ đi nhưng cung đường đi từ chốt vào đến điểm camp thì khá khó đi vì là đường mòn nhỏ xíu, nhiều khúc cua và dốc. Nhưng khi vượt qua những cung đường này, chạm tới dòng thác hung vĩ thì bạn sẽ ngay lập tức bị thiên nhiên nơi đây mê hoặc. Chuyến trekking này đã mang lại cho Diệp nhiều trải nghiệm quý giá, những kỷ niệm khó quên và cả những khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng khi được chiêm ngưỡng toàn cảnh thác Hang Én.
Sau khi trekking về, cô bạn thử trải nghiệm hoạt động chèo sup ngắm hoàng hôn ở bãi bồi cạnh homestay. “Người ta ra bãi này váy vóc sống ảo chụp ảnh nên thơ với đàn dê xinh còn chúng tôi thì cười hí há giữa hồ nước dù ko con nào biết bơi. Thật may gặp được bạn chủ sup hướng dẫn nhiệt tình, chụp ảnh sống ảo cho hai đứa lại còn nói chuyện vui vẻ. Năm nay chèo sup đang là hot trend nên con bạn thân cứ nhất định phải đi bằng được cho biết”
Vẻ đẹp hùng vĩ của thác Hang Én
Trekking xong về hometsay chèo SUP ngắm hoàng hôn
1, Bình minh trên núi Chư Nâm
Sau ngày đi trek thác và chèo sup mệt nghỉ, thì 3h sáng hôm sau nhóm bạn của Diệp Shò vẫn hò nhau dậy makeup để trải nghiệm cảm giác ngắm bình minh núi Chư Nâm. Vào mùa dã quỳ nở núi Chư Nâm có các mảng màu vàng rực hoặc xanh mướt rất đẹp mắt nhưng mùa này dậy sớm ngắm bình minh thì cũng rất đỉnh.
2, Nhà thờ chánh tòa Kon Tum
Nhà thờ chánh tòa Kon Tum hay còn có cái tên khác là Nhà thờ gỗ Kon Tum. Nơi đây là một nhà thờ Công giáo nằm ở phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum nên có kiến trúc hòa trộn giữa phương Tây và phương Đông. Hơi hướng Châu Âu kết hợp hài hoà với những hoạ tiết mang sắc thái văn hoá, tín ngưỡng của Tây Nguyên khiến ai bước vào cũng sẽ thấy ấn tượng. Up ảnh lên chắc chắn nhiều người sẽ bất ngờ vì Tây Nguyên lại có một tọa độ đẹp đến vậy đó. Khung cảnh vừa nên thơ vừa cổ kính nên hẳn nhiều bạn trẻ rất thích check in sống ảo tại đây.
3, Tòa giám mục Kon Tum
Toà giám mục Kon Tum tên gọi đầy đủ là Chủng viện thừa sai Kon Tum, được xây dựng vào năm 1935. Tòa Giám mục là sự kết hợp hài hoà giữa lối kiến trúc phương Tây với lối kiến trúc dân tộc bản địa truyền thống. Nơi đây cũng có không gian vừa cổ điển vừa nên thơ sẽ dễ dàng cho bạn chụp được những bức ảnh thật hoài cổ và vintage.
Đón bình minh ở núi Chư Lâm
Nhà thờ chánh tòa Kon Tum
Tòa giám mục Kon Tum
Kon Tum còn nhiều điểm đến hấp dẫn lắm nên nếu có thời gian đi dài ngày bạn có thể dành thêm 1 ngày thứ 5 để check in hết những tọa độ đẹp ở Kon Tum như Diệp Sh ò nhé. Cùng xem các tọa độ mà cô bạn mê xê dịch này gợi ý cho chúng ta trong ngày cuối cùng của chuyến đi.
Nếu mà ở Đà Lạt có đặc sản là những đám mây trắng to đùng như kẹo bông thì ở Tây Nguyên chính là những bụi hoa giấy xinh đẹp rực rỡ này. Thực ra trên đường từ sân bay Buôn Mê Thuột ngay hôm đầu tiên là mình đã thấy hai bên đường toàn hoa giấy màu hồng, hồng cam rực do cái nắng mùa khô của Tây Nguyên. Thế là con bạn thân cứ ấp ủ chụp hoa giấy bằng được còn mình thì kém miếng khó chịu nên là cũng ko thể ko chụp. P/s: địa chỉ chỗ này là 141/128 Võ Nguyên Giáp, Kon Tum.
Thuộc địa phận làng Kon Klor, thị xã Kon Tum, cầu treo Kon Klor bắc ngang dòng sông Đắk Bla xây dựng vào năm 1993 và mất hơn 1 năm để hoàn thành. Với chiều dài 292m và rộng 4,5, cầu treo Kon Klor là cầu treo công nghiệp to đẹp nhất khu vực Tây Nguyên. Thực sự mình cũng khá may vì ghé đây đúng lúc vắng và trời nắng rất đẹp. Cây cầu với màu sắc đỏ và vàng nổi bật giữa biển mây trắng, trời xanh. Xa xa là quang cảnh núi rừng xanh mát. Cảm thấy nhàn vì ảnh chả phải chỉnh sửa gì mấy cũng đẹp rồi
Chúng mình lại tiếp tục rong ruổi đi thăm nhà Rông Kon K’lor ở Kon Tum. Nhà Rông là một kiểu nhà sàn đặc trưng, đây là ngôi nhà cộng đồng, dùng làm nơi tụ họp của dân làng trong các buôn làng trên Tây Nguyên
Sau một ngày loanh quanh khám phá thành phố Kon Tum thì chúng tôi lại quay về Pleiku nghỉ ngơi. Kết thúc lịch trình ngày thứ 5 dừng chân tại Camping and Glamping Pleiku ngồi uống cafe và ngắm hoàng hôn. Buổi chiều cứ thế nhẹ nhàng trôi đi trong những bản nhạc của Chillies.
Chiều hôm đó ko có khách đến camping hay ngồi cafe nên view này chúng mình bao trọn
3 ngày 2 đêm đi hết Tây Nguyên với 3 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, cô bạn Diệp Shò đã chiêm ngưỡng được gần hết những tọa độ đẹp nhất của miền cao nguyên nắng gió rồi đó. Quả là núi non hung vĩ, sơn thủy hữu tình. Đảm bảo khi đặt chân đến đây, cũng giống như Diệp Shò bạn sẽ rất nuối tiếc khi phải tạm biệt Tây Nguyên đó!
Nguồn: Diệp Shò
Thác K50 được ví von là “nàng thơ” của phố núi Gia Lai hay là “viên ngọc ẩn” giữa đại ngàn hùng vĩ. Đó là lý do nơi đây rất có sức hút với dân trekking, phượt hay du lịch chữa lành cùng thiên nhiên.
Với mức kinh phí khoảng 2 triệu đồng, một bạn trẻ đã tư vấn lịch trình 3N2Đ du lịch tự túc Pleiku - thủ phủ của tỉnh Gia Lai - thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam.
Hàng ngàn du khách đã đến núi lửa Chư Đang Ya để ngắm những cánh đồng hoa dã quỳ vàng rực rỡ, xem các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Gia Lai sở hữu một trong những ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới, đặc biệt là vào mùa dã quỳ nở vàng rực rỡ cả núi đồi.
Pleiku được mệnh danh là thành phố ngủ ngon nhất Việt Nam với nhiệt độ hiện tại là khoảng 11 độ C, cực kỳ hợp với du khách muốn du lịch healing.
Con dốc “dựng đứng” ở Tây Nguyên thực tế là đường tránh dài chưa đến 1 km, làm nhiều người nổi da gà khi trải nghiệm, đặc biệt là khi ngắm con đường từ xa.