Đôi khi chẳng biết sẽ đi đâu và về đâu, đi bằng niềm đam mê và trải nghiệm, chinh phục những cảm xúc khó diễn tả, là những chuyến đi của tuổi trẻ, của tiếng gọi con tim mình.
Xin được trích bốn câu thơ trong bài thơ "Vội vàng" của tác giả Xuân Diệu để tiếp nối chủ đề này:
"Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời..."
Cuộc sống này ngắn ngủi, hạnh phúc mong manh, tuổi trẻ cũng chẳng có nhiều để chúng ta cứ phải dông dài, sống không có mục đích, không có lý tưởng. Thích thì cứ làm, muốn thì cứ theo đuổi đam mê, đừng vì sợ sự dèm pha, đừng vì bất kì 1 lí do không chính đáng nào mà từ bỏ khát vọng, từ bỏ đam mê. Và đam mê của mình chính là những chuyến đi.
Xách ba lô lên và đi để khám phá những điều mới mẽ, để trải nghiệm cuộc sống muôn màu, để thông suốt được những suy nghĩ còn hạn hẹp trong tư tưởng của chúng ta. Đi để mở mang tầm mắt, đi để biết cuộc sống xung quanh không phải lúc nào cũng màu hồng, đi để chinh phục những đỉnh cao của tạo hóa. Và tất nhiên những chuyến đi không phải chỉ là để rong chơi, đi để học hỏi thêm nhiều điều cần học, đi để nhận thức giá trị cuộc đời, đi để rèn luyện chính bản thân mình. Kiến thức khoa học có thể bạn có nhiều nhưng nếu không trải nghiệm cuộc sống bên ngoài thì kiến thức xã hội cũng chỉ là con số 0, những điều bạn biết cũng chỉ là lý thuyết, không áp dụng được trong thực tế. Quan trọng hơn cả là đi để thấy đất nước mình đẹp lắm, đi để thấy văn hóa, ẩm thực, con người Việt Nam mình đáng để ngưỡng mộ và tự hào lắm, đi để thấy bề dày lịch sử bao đời của ông cha ta đáng để tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều lắm.
Với bản thân mình, 27 tuổi với hơn 30 chuyến đi đến 35 tỉnh thành của đất nước, khi có ai đó hỏi mình cảm nhận về con người và phong cảnh trên dải đất hình chữ S, mình chỉ có thể trả lời bằng 3 từ duy nhất, đó là: THẬT TUYỆT VỜI. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy nụ cười của những đứa trẻ ở Hà Giang khi ghé thăm tượng đài Thanh Niên Xung Phong trên con đường mang tên Hạnh Phúc, thật tuyệt vời khi nhìn thấy sự trang nghiêm và uy nghi của vị lãnh tụ vĩ đại nằm an yên bên trong Lăng Chủ tịch, thật tuyệt vời khi được sống và trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân làng chài ven biển miền Trung, và cũng thật tuyệt vời khi được ngồi trên xuồng nghe đờn ca tài tử Nam Bộ - dòng nhạc dân tộc của Việt Nam được Unesco ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể,...
Tuổi trẻ của mình có không ít những điều nuối tiếc và hối hận, nhưng điều mà bản thân cảm thấy đúng đắn nhất và không bao giờ hối hận đó là đã dám thực hiện đam mê của mình, đã dám xách balo lên và đi khắp các cung đường trên dải đất thân thương hình chữ S để thấy cuộc sống này thật sự rất thú vị, núi non mình thật sự rất hùng vĩ, cảnh sắc mình thật sự rất nên thơ, đất nước mình thật sự rất rất rất đáng để tự hào.
Gần đây, Đài PTTH Hà Nội đăng video đề cập đến một món ngon ngoại thành Hà Nội độc đáo từ cái tên tới cách ăn thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên MXH. Đó là món cháo se Hạ Mỗ, cái tên hẳn chưa được nhiều người biết đến.
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".