Ghét của nào trời trao của nấy, mình yêu Hà Nội từ lúc nào không hay...
Chào mọi người, mình là Cừu. Câu chuyện đơn giản kể về một nơi thân quen. Bất chợt lục lại album ảnh ở chiếc máy cũ, hoá ra Hà Nội là cuộc sống 3 năm nay của mình. Ngày xưa không thích nơi này, vì từ quê lên học không quen kịp với nhịp sống Thủ Đô. Ghét của nào trời trao của nấy, mình yêu Hà Nội từ lúc nào không hay...
Và những nơi mình yêu là Cầu Long Biên, Hồ Tây, chân cầu Vĩnh Tuy.
Yêu đơn giản lắm, kỉ niệm Hà Nội gắn liền với nhịp sống ban đêm vì khi ban ngày ai cũng phải làm vì tờ bạc nhiều màu trong ví.
Yêu những buổi chiều tối lượn lờ Hồ Tây, ăn bánh tráng nướng, bò bía ngọt, uống cafe. Hồi xưa cứ thấy sao mọi người đi lượn Hồ Tây nhiều thế thật tốn xăng. Từ khi có người yêu mình đã nghiệm ra là ai yêu vào rồi cũng lượn Hồ Tây.
Yêu những đêm muộn ra ngồi trên cầu Long Biên cùng lũ bạn tâm sự, uống bia và ngủ luôn trên cầu. Tờ mờ sáng thì đi ăn phở gánh rồi về ngủ.
Yêu những buổi đi cắm trại, nướng thịt ở chân cầu Vĩnh Tuy, khi mà gió mát tới nỗi ăn miếng thịt nướng cứ thấy lạo xạo của cát sông trong miệng.
Và Hà Nội là thanh xuân, tuổi trẻ của mình
Hà Nội và những đêm tuổi trẻ! Bạn có giống tôi không?
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Được mệnh danh là "đặc sản kinh kỳ", cà bát Khương Hạ tưởng chừng sắp thất truyền khi món ngon có tuổi đời 300 năm này đang có khá ít người biết đến. Và hiện đã có những người trẻ vực dậy món cà muối lâu đời của ẩm thực Hà thành.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.
Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.