Ngày trở lại – Sự yên ả vốn có
“Để dành” ư? Đúng rồi đấy, bạn không hề đọc nhầm đâu. Nếu ăn hết 2 chiếc bánh cùng lúc sẽ bị đầy hơi khó chịu, bạn có thể để dành một chiếc cho buổi sau mà không cần phải ráng ăn nốt nếu đã cảm thấy đủ no. Cũng vậy bạn hoàn toàn có thể chọn lọc địa điểm du lịch tại một nơi nào đó cho mỗi lần đến đấy, thay vì uể oải trong cuộc đua marathon một lần cùng lúc tham quan quá nhiều địa điểm chỉ trong khoảng thời gian ngắn như các tour du lịch hiện nay. Cũng như bao bạn trẻ khác, mình ưa chuộng việc du lịch tự túc hơn, thích đi để trải nghiệm, để hưởng thụ, tùy hứng và tự do. Nên mình đã chọn cách du lịch “để dành” này.
Chuyến đi của mình chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày 2 đêm. Tổng chi tiêu cả chuyến đi cho một người chỉ mất 4.270.000 mà thôi. Với khoảng thời gian không dài như thế nên tất nhiên địa điểm đi mình lựa chọn cũng sẽ rất ít.
Ngày 1: (11/9/2020)
Chúng mình đáp chuyến bay cuối cùng trong ngày từ Tân Sơn Nhất đến Phù Cát (18h30 – 19h30).
Sau đó bắt taxi đến FLC Qui Nhơn (mất 45 phút) và nhận phòng lúc 20h40.
Đã 21h với chiếc bụng đói meo nên cả nhóm thuê xe máy vi vu trên đường Ngô Văn Sở để ăn. Chỉ với 100k là bạn có thể ăn được kha khá món như bánh canh chả cá, nem cuốn, ốc các loại và đặc biệt là tré. Cũng không rõ do món ăn hợp vị hay do quá đói mà bản thân mình cảm thấy món ăn nào ở đây cũng ngon hết ý.
Ngày 2: (12/9/2020)
Nhóm mình quyết định đặt tour khám phá Kỳ Co – lặn biển.
Thời điểm này Qui Nhơn vừa mới cho phép hoạt động du lịch trở lại 2 ngày trước đó nên khá vắng chỉ với ít đôi bạn chụp ảnh cưới và người dân địa phương đến vui chơi tắm biển. Nên đối với mình hẳn nhiên là một trải nghiệm đáng nhớ cùng biển xanh, cát trắng mà không đông đúc, không ồn ào. Đây mới thực sự là Qui Nhơn vốn có.
Còn nhớ mình đến đây lần đầu tiên là vào năm 2015, Qui Nhơn khi ấy ít được biết đến nên vẫn còn là một bãi biển hoang sơ. Lần thứ 2 đặt chân đến vào năm 2019, hình ảnh nơi này khác xa với những gì trong trí nhớ của mình. Qui Nhơn khoác lên người chiếc áo lộng lẫy hơn với cơ sở hạ tầng phát triển, từ đường phố, nhà cửa đến quán ăn, khu du lịch thêm sầm uất và đông đúc hơn, các dịch vụ du lịch cũng trở nên đa dạng hơn để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Và hẳn nhiên kèm theo đó cơ man nào là rác, là đông người, là ô nhiễm và ồn ào.
Lần thứ 3 quay lại này, Qui Nhơn dường như khôi phục lại dáng vẻ ban đầu sau một khoảng thời gian dài vắng khách du lịch. Điều này khiến mình có một thoáng suy nghĩ, có ích kỷ quá không nếu Qui Nhơn được ít người biết đến? Hay đơn giản hơn, là mỗi người đến đây với ý thức của bản thân, được nghỉ ngơi và chữa lành cả về tâm hồn lẫn thể xác bởi mẹ thiên nhiên sau khoảng thời gian dài làm việc mệt mỏi, sau khi quay về vẫn có thể giữ được vẻ đẹp của người mẹ này và khả năng chữa lành kỳ diệu vốn có, điều đó thật đáng quý biết bao.
Sự phục hồi môi trường sống và sự xuất hiện trở lại của một vài loài sinh vật biển tưởng chừng như không còn có thể nhìn thấy sau bùng phát đại dịch Covid mà các nhà khoa học khám phá ra gần đây, có lẽ là lời cảnh tỉnh về vấn đề môi trường không chỉ với các quốc gia trên thế giới mà có lẽ cũng là với khu vực rất ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như Việt Nam chúng ta. Và, giả như ngay cả khi không có bất kỳ đại dịch nào, nhưng với ý thức bảo vệ môi trường thì diện mạo trái đất của chúng ta đến thời điểm này sẽ như thế nào? Phát triển phải gắn liền với bảo tồn. Nếu chúng ta không bảo vệ ngôi nhà chung của chính mình, không ai khác có thể làm thay điều đó. Đây không phải là triết lý nào sâu xa cho bằng là đôi chút suy nghĩ của mình trong chuyến đi muốn chia sẻ cùng mọi người.
Ngày 3: (13/9/2020)
Sớm tinh mơ xe của resort đưa nhóm mình đi ngắm bình minh trên biển tại Eo Gió.
Sau đó quay về ăn sáng tại resort và đi dạo xung quanh. 11h bọn mình checkout tạm biệt Quy Nhơn thành phố biển xinh đẹp.
Chuyến đi hồi phục năng lượng giúp mình sẵn sàng bắt đầu ngay vào công việc trở lại. Chuyến du lịch nghỉ dưỡng đúng chất đối với mình. Và hẳn nhiên, mình đã “để dành” lại một vài địa điểm cho sự trở lại lần 4 như Hòn Khô, Bãi Trứng, khu du lịch Trung Lương,... Mình thật háo hức khi không biết lần sau khi trở lại, điều mới mẻ nào đang đợi mình khám phá và trải nghiệm. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về du lịch “để dành”? Hay có khi nào bạn và mình cũng cùng tư tưởng? Hãy để lại cho mình vài dòng chia sẻ của bạn ở phần bình luận nhé).
Tìm đến Tiểu chủng viện Làng Sông nằm ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước là tìm đến sự yên bình, tĩnh tại.
Một làng chài ngoại ô Quy Nhơn đã được nói đến khá nhiều thời gian gần đây khi xuất hiện 17 chú rùa con mới nở ở nơi này. Làng chài này vốn cũng là nơi thu hút du khách mỗi mùa du lịch.
Ngoài 11 bãi biển đẹp nhất và nổi tiếng, thành phố biển Quy Nhơn còn có những tọa độ du lịch đáng để check-in như di tích văn hóa hay những ngôi chùa nổi tiếng...
Quy Nhơn biển xanh cát trắng nắng vàng và không thiếu những resort kề sát biển có giá phải chăng cùng những tọa độ check in độc đáo trong chuyến đi của hot travel blogger Tạ Xuân Hương
Đang hè nhưng phải giãn cách xã hội, chắc bạn nhớ biển xanh cát trắng lắm nhỉ. Lên kế hoạch đi Quy Nhơn, Phú Yên theo lịch trình này, hết dịch đi là vừa.
Quy Nhơn luôn khiến khách du lịch trong và ngoài nước mê đắm những năm gần đây do cảnh đẹp, đồ ăn ngon – rẻ, con người thân thiện. Nếu bạn chưa biết những địa điểm hot nhất Quy Nhơn thì đọc ngay bài viết này nhé!