Home Bài dự thi vòng 1 Checkin-holic 2: Hà Giang ngày mưa và những kẻ tay mơ

Checkin-holic 2: Hà Giang ngày mưa và những kẻ tay mơ


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Bốn người đi thì hết ba người là lần đầu đi Hà Giang rồi còn lại đứa dẫn đường cũng chỉ có kinh nghiệm 2 lần đi bằng ô tô nên rõ ràng là chuyến đi của những kẻ tay mơ rồi! Trước khi đi thì cũng đã tham khảo qua 7749 bài review trước đó nên đã lên hẵn một cái lịch trình thật chắc ăn nhưng không, cái thời tiết của những ngày cuối tháng chín thật trớ trêu, sáng mưa trưa mưa và tối cũng lâm râm nên lịch trình thì đành tùy cơ ứng biến. Bài review này mình sẽ chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ của mình nhiều hơn là chia sẻ lịch trình nha, tại có rất nhiều bài review lịch trình khá chi tiết và dễ tìm rồi đó.

Tối ngày chủ nhật, bắt xe từ Hà Nội lên Hà Giang chuyến 22h40. Ai say xe thì nên đến bến xe sớm giành chỗ phía trên cho đỡ say nghen. Đến hostel ở TP Hà Giang tầm 4h sáng. Tràn vào ngủ thêm 1 tý, tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị lên đường.

Ngày 1: TP Hà Giang - Quản Bạ - Cán Tỷ - Yên Minh - Dốc Thẩm Mã - Thị trấn Phó Bảng - Nhà của Pao - Lũng Cú

Hà Giang chào đón bằng cơn mưa phùn. Đi một đoạn đổ đầy xăng, ăn vội bát phở nóng và khí thế lên đường. Đi được tầm 30 phút mưa to hơn, dừng xe lại mặc áo mưa để đi tiếp. Lượn qua các đoạn đèo dốc, mưa làm cho sương kéo đến, nhìn thích lắm, trời cũng se se lạnh. Đi được đến cổng trời Quản Bạ là lạnh teo. Trú vội vào quán cafe, uống một ly cho ấm người, nó phê gì đâu ^^ Tranh thủ ngắm nghía khung cảnh, chu cha, sương che hết rồi, máy cơ cũng không chụp được gì. Ông trời cứ như trêu ngươi ý, cầm máy lên là sương vây kín, bỏ máy xuống là sương mờ đi. Mình nghĩ thầm, chắc đây là chuyến đi phải chiêm ngưỡng toàn bằng mắt rồi đây.

checkin-holic-2

Tiếp tục hướng về Yên Minh, chọn con đường tắt đi qua Cán Tỷ, dừng lại chụp hình tại cây cô đơn. Về tới TT Yên Minh đã là 13h30, ăn cơm vội tại Lương Sơn Quán. Nghỉ ngơi 1 tẹo, bọn mình phi thẳng về hướng Lũng Cú, trên đường ghé qua Dốc Thẩm Mã, vừa đến nơi đã có cậu bé chạy ra hỏi có gì ăn không, làm mình bị đứng hình vài giây. Mấy bé gái thì ùa ra tạo kiểu để đc chụp hình chung vs khách tham quan, bán vòng hoa nữa,...Mấy bé bảo "cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu" dễ cưng lắm. Rẽ qua phố cổ Phó Bảng thì trời mưa làm khung cảnh nơi đây càng buồn và cổ kính hơn nữa. Đến Nhà của Pao tầm 5h, vẫn có vài bé ở đây bán vòng hoa và cho thuê gùi.

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

Trời ở đây tối rất nhanh, vội vàng chạy về homestay tại Lô Lô Chải, xem maps thì tầm 20km nữa là đến homestay rồi, cứ vô tư kiểu "có gì đâu phải xoắn, tối thì có thêm trải nghiệm mới thôi" và nó là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong chuyến đi này. Đến khi còn tầm 10km cuối thì bao quanh chỉ là sương mù dày đặc, trời thì tối om, bật đèn xe mà tầm nhìn lúc đó chỉ còn vài mét, phải thực sự tập trung lái xe. Đáng sợ nhất là sạt lở, cái ụ đất cứ rơi, vung vãi bên đường ấy, 1 bên là vực, 1 bên là vách, lại thêm mấy ụ thoắt ẩn thoắt hiện của đất đá bị tràn xuống, sợ phát khiếp là có thật. Những lời cảnh báo mà bạn bè diễn tả trước lúc đi chỉ đáng sợ 2-3 phần, thực tế nó hãi hùng gấp 10 lần. Phải zoom mắt hết cỡ để thấy đồng bọn, thấy những cột chắn để không rơi xuống vực, thấy những ụ đất rớt giữa đường. Khả năng tập trung chắc phải vận dụng 10 triệu noron thần kinh ấy chứ. Cuối cùng cũng về được homestay, 1 chiếc homestay thật xinh xẻo, nó đã lấp lại nỗi sợ hãi phần nào. Tắm rửa xong được dọn một bàn lẩu gà đen ngon lành, đêm đó ở cùng homestay còn có 3 anh chị khác, anh chị này đã gặp ở tại mỏm đá Vân Chải, rồi ngồi kể chuyện hôm nay cho các anh chị nghe, giao lưu những câu chuyện rất dễ thương.

checkin-holic-2

Ngày 2 trời lúc nắng lúc mưa: Điểm cực Bắc - sông Nho Quế - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc

Trời vẫn lành lạnh, sương vẫn nhiều, lúc ẩn lúc hiện cột cờ Lũng Cú. Ăn sáng và cùng chụp tấm hình kỉ niệm với 3 anh chị mới quen rồi đi sớm, vì sợ đến homestay ở Mèo Vạc trễ thì lại toang như hôm qua, sợ lắm rồi. Con đường đến điểm Cực Bắc cũng dễ đi, sương lại kéo đến, nhưng nó không đáng sợ lắm chắc do có kinh nghiệm rồi cứ đi phăng phăng đến nơi. Cả nhóm lên lầu để ngắm cạnh. Bên đây giáp với Trung Quốc đấy, và lúc đi về đã vô tình qua Trung Quốc đấy. Nhóm mình theo kiểu, 1 đứa dám chỉ và cả bọn dám đi, nhờ ơn chị Google mà hành trình ngày 2 lại có thêm 1 trải nghiệm khó quên. Đi 1 con đường nhỏ để lên lại làng, nó là một con đường mòn rất nhỏ chỉ chừng 0.5m 1 bên là cây cỏ um tùm và 1 bên là vực sâu. Với cái tình hình mưa đã mấy ngày thì đường đất trở nên sình lầy vô cùng. Sình dính vào bánh xe như kẹo cao su á, không di chuyển được, bánh xe thì trơn trượt thích lủi đâu là lủi, cầm lái mà đổ mồ hôi hột, vất vả để qua đươc 1 đoạn đến được một khu đồi có vẻ bằng phẳng, ai mặc đồ dày cũng lột đồ vì quá nóng, phóng lao thì phải theo lao, bọn mình vẫn lạc quan đi tiếp 1 đoạn thì đường càng khó đi, cheo leo và nguy hiểm hơn, sóng điện thoại không có, không định vị được đang ở đâu, để an toàn cả đám đành phải quay lại cái đoạn đường sình lầy và phải nhớ là vực bên trái thì nghiêng xe bên phải, ngược lại.

checkin-holic-2

checkin-holic-2

Con đường này nếu đi tiếp cõ lẽ là đi xuống sông Nho Quế luôn, nhưng sợ xuống đấy không người là toang, lết lên chắc chết, hên là không đi. Lúc trèo lên lại được đồi vọng cảnh, điện thoại của một thành viên được tổng đài nhắn tin chào mừng về lại Việt Nam. Vậy lúc đó đi nữa là cả bọn lạc trôi sang Trung Quốc luôn rồi. Lần quần dưới cái con đường mòn đó gần 3 tiếng chứ ít gì. Tràn lên được làng thì mưa như trút nước, mưa to mà lạnh người làm cho những món đồ ăn vặt đem theo hữu hiệu. Bớt mưa hơn 1 xíu tầm 12h thì cả đoàn đi bơm xăng và di chuyển tới sông Nho Quế.

checkin-holic-2

checkin-holic-2

Chạy xe đến đèo Mã Pí Lèng, rẽ vào con đường để xuống sông Nho Quế với lời quảng cáo là 7km đường dốc và có 7749 khúc quanh, cầm lái không chắc rớt xuống vực tan xác ráng chịu. Đoạn xuống là dốc rất gắt và quanh co nên bóp thắng và gồng vai cũng khiến đau cả người ý. Xuống đc chỗ đỗ xe máy, bọn mình đi bộ thêm 1 đoạn để xuống thuyền. Ngồi thuyền di chuyển và trong tầm mắt là một khung cảnh thực sự hùng vĩ khó tả. Đi 1 đoạn là đến bến dừng, ăn trưa tại đây đã là 15h, chị chủ vô cùng nhiệt tình và hiếu khách. Ăn xong thì được chèo miễn phí Kayak giữa dòng sông Nho Quế trong truyền thuyết. Leo lên thì dễ hơn và nhanh hơn, chắc do mình quen tay rồi. Lượn qua đèo Mã Pí Lèng thì trời cũng sụp tối, không còn thấy được gì cả. Di chuyển tiếp về Mèo Vạc, và dừng chân tại Clay House.

checkin-holic-2

Ngày 3: Pả Vi - TP Hà Giang

Mưa từ 4h mấy sáng, mưa nặng hạt lắm, không gian của homestay nhìn bình yên lắm làmnhớ nhà ghê, ăn bát bún bò xong và gom đồ về lại Hà Giang. Mà mưa ở Hà Giang dai thật á, mưa từ 4h sáng đến 3h chiều vẫn chưa dứt, đi trong mưa suốt 250km. Dòng chảy của mấy con sông nó cuồn cuộn làm lòng người khiếp sợ á. Vậy mà tự vui tự enjoy, ưng chỗ nào thì lội mưa ra chụp hình. Đúng là tuổi trẻ, yolo và bất chấp dễ sợ. Đi lúc 8h30 sáng và đến tp Hà Giang là 15h20' có nghỉ trưa tầm 1 tiếng, còn lại phi như bay.

checkin-holic-2

Đây là 1 chuyến đi có quá nhiều câu chuyện, có quá nhiều cảm xúc và có quá nhiều sự biết ơn trong đây.

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

Món phở gà trứ danh của Hà Giang mang tên Tráng Kìm phượt thủ nào cũng phải thử một lần

Nếu như Hà Giang là mảnh đất mà không phượt thủ nào muốn bỏ qua thì món phở gà trứ danh của Hà Giang mang tên Tráng Kìm là đặc sản phượt thủ nào cũng phải thử một lần.

Nhóm bạn 15 người rủ nhau chinh phục Hà Giang trong 4 ngày khiến dân mạng được phen "gato"

Loạt ảnh thu hút hàng nghìn lượt like và thả tim của nhóm bạn 15 người rủ nhau chinh phục Hà Giang trên diễn đàn Check in Vietnam đã được một fanpage lớn đăng lại với nhận xét đậm chất "gato" rằng "Bạn thân nhà người ta".

Gợi ý lịch trình khám phá Hà Giang 4 ngày 3 đêm: Đi ngay và luôn kẻo hoa cũng sẽ không còn lâu nữa!

Khi đất trời bắt đầu có những ngày phả ra hơi nóng là lúc khí hậu đã bước vào tiết cuối xuân, những cảnh đẹp hoa nở mùa xuân như ở Hà Giang cũng sẽ không còn lâu nữa! Hãy tham khảo gợi ý lịch trình khám phá Hà Giang 4 ngày 3 đêm dành cho những ai chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên Hà Giang mùa xuân này.

Hoa gạo nở rộ khắp các miền quê Bắc Bộ là lúc rủ nhau đi ngắm mộc miên cao nguyên đá Hà Giang

Sau Tết chính là thời điểm chớm mùa hoa gạo nở rộ khắp các miền quê Bắc Bộ. Trên các diễn đàn du lịch đã thấy có những bạn trẻ rủ nhau đi ngắm mộc miên cao nguyên đá Hà Giang.

Đầu năm chọn du xuân Hà Giang thì đi tìm sự bình yên nơi làng cổ Thiên Hương

Sau một cái Tết ồn ào, huyên náo thì việc đi tìm sự bình yên nơi làng cổ Thiên Hương khi bạn muốn có một chuyến du xuân, xuất hành đầu năm quả một lựa chọn đầy quyến rũ.

Ngắm ngôi làng Sảo Há ngoài đời thực - Ngôi làng trong phim chiến thắng WeChoice Awards 2023

Hãy cùng tìm hiểu về ngôi làng trong phim "Tết Ở Làng Địa Ngục" thắng giải thưởng Phim truyền hình của năm tại WeChoice Awards 2023.

2
2
2
2
3