Có một Hà Giang yên bình thế
3 ngày – 2 đêm vẫn còn mê
Không biết có gì lưu luyến thế?
Mà khiến tâm tư cứ nghĩ về?
“Tầm nhìn xa không còn ai trông thấy” là những ấn tượng đầu tiên của mình khi bắt đầu những km đường đèo đầu tiên trong chuyến phượt Hà Giang. Tưởng toang rồi , ai ngờ nhớ nhung hơn cả tháng. Hà Giang - một nàng thơ giữ núi rừng Đông Bắc , khiến mình cứ thổn thức khi nghĩ về.
Ngày 1: Những cuộc gặp gỡ
Hà Giang - Quản Bạ - Cán Tỷ - Yên Minh - Dốc Thẩm Mã - Nhà Pao - Dinh thự họ Vương - Lũng Cú. Sau một đêm đi 7749 cái đèo từ Hà Nội ra Hà Giang , mình bắt đầu hành trình.
Cột mốc 0km : check in , rinh chiến hữu ! Tại cột mốc thần thánh , mình có thêm 2 người bạn cùng đồng hành phượt cung Hà Giang
Hà Giang - Quản Bạ : mưa như trút nước . Không check-in cổng trời được , nhưng khi qua hết đường đèo thì trời quang mây tạnh , cảnh rừng núi thăm thẳm , hùng vĩ mở ra trước mắt.
Trước đó ở chặng nghỉ , nhóm mình lại có thêm được 2 người bạn đồng hành nữa . Tổng cộng cả nhóm là 6 người.
Quản Bạ - Cán Tỷ - Yên Minh : trời bắt đầu nắng nên cả bọn dừng lạicởi áo mưa , đứng chụp hình mải mê với rừng núi đến nỗi quần áo khô hồi nào không biết luôn . Hai bên đường có trồng hoa tam giác mạch . Phí chụp hình 10k/ người .
Yên Minh – Dốc Thẩm Mã : Cung đường này hồi xưa dùng để thử sức ngựa - nên có tên gọi là Dốc Thẩm Mã. Con ngựa nào đi lên tới đỉnh đèo sẽ được giữ lại để nuôi, còn lại sẽ bị thịt . Nếu là ngựa, mình sẽ là 1 chú ngựa rối loạn tiền đình và bị thịt ngay khúc đèo chữ M rồi.
Nhà Pao – Dinh thự họ Vương – Đồng Văn
Nhà Pao nằm trong một bản làng nhỏ của người H’mông , thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn. Theo mình được biết, sau bộ phim “Chuyện của Pao” - nơi đây trở thành một địa điểm check in trên cung đường mà mọi người có thể ghé thăm.
Dinh thự họ Vương nằm dưới chân một thung lũng nhỏ thuộc xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trải qua trăm năm tuổi và biết bao biến cố, thăng trầm mà dinh thự cổ này vẫn còn được giữ gần như nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng bởi cái khắc nghiệt của địa hình và khí hậu miền núi phía Bắc.
Đồng Văn – Lũng Cú : Bị Hà Giang hớp hồn nên đi một mạch tới Đồng Văn trong khi đặt homesstay ở gần Lũng Cú !!! Bọn mình đua 20km đường đèo , đến khi nhìn thấy Cột cờ Lũng Cú thì trời cũng vừa sập tối !
Ngày 2: Cảnh đẹp muốn xỉu!
Lũng Cú – Thôn Lô Lô chải : Tụi mình ở Homie Homestay - nhà của người dân tộc Lô Lô .
Buổi sáng nơi đây vô cùng yên bình, không khí trong lành , con người hiền hoà, thân thiện , view nhìn thẳng ra là thấy cột cờ Lũng Cú . Non nước hữu tình , đòi hỏi gì nữa ?
Cột cờ Lũng Cú:
Điểm cực Bắc của Tổ Quốc . Leo khoảng 200 mấy bậc thang , mình thở dốc vì mệt và khá nắng ; tính mở miệng than nhưng cái loa trong bụi cây ngân nga bài : " Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay" ... Ok , mình nín luôn
Sông Nho Quế : hãy đi khi mình còn ế!
Có 2 cách để đi :
Đường bộ: 1km ( leo xuống dễ, leo lên tắt thở)
Đường xe máy : 8km . Người địa phương bảo dễ đi nên tụi mình phóng xuống mặc cho một đứa trong nhóm hết lòng can ngăn. Đường xe máy là đèo Tà Làng với 45 tầng đèo và hơn 50 khúc cua gắt kèm dốc nghiêng 20 độ. Mình vừa đi, phanh bóp cứng tay và nghĩ tới cảnh ví dụ xe đứt thắng là không có lựa chọn khác ngoài vực thẳm. Đường đi lên thì toàn số 1,2 thẳng tiến ....
Kết qủa: giờ nghĩ tới vẫn còn sợ hãi . Bù lại, cả bọn chụp được ảnh với dòng sông Nho Quế đẹp như mơ, với mỏm đá hẻm vực và có kỷ niệm để nhớ
Ngày 3: Mèo Vạc - đèo Mã Pí Lèng - Hà Giang
Mèo Vạc- Đỉnh đèo Mã Pí Lèng
Cung đường có tên là “ Con đường hạnh phúc” khiến ai cũng xuýt xoa rung động từ lúc nghiêng người theo những khúc cua đến khi đứng trên đỉnh nhìn xuống hai bên triền núi. Màu xanh của cỏ cây lúc nào cũng dung dị mà xinh đẹp diệu kì!
Đỉnh đèo Mã Pí Lèng - Mèo Vạc
Đường lên đỉnh đèo rộng bằng bề ngang cái xe máy, bên núi - bên vực .Nhưng một khi leo lên được tới đây , nhìn toàn bộ phong cảnh và đèo thì chill cực kỳ luôn.
Đi Hà Giang, đồi núi trùng trùng điệp điệp, cứ bay lắc với chục km đường đèo là bảo đảm hết ngày
Thêm vào đó , Hà Giang còn mang đến cho mình 5 người bạn, rõ chưa gặp lần nào, càng không biết lai lịch nhau ra sao mà cáp dô đi như thiệt.
Về lại Sài Gòn hơn cả tháng, mình vẫn còn nhớ, mình vẫn còn mơ .
Đất nước của mình xinh tươi , và đẹp như tranh
Bình yên giữa thiên nhiên
Mình đi hết mọi miền nước Việt
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.