Mình là ai ?
Xin chào tất cả mọi người, mình sinh ra và lớn lên ở Hà Giang – Miền Đông Bắc của Việt Nam chúng ta. Cũng như bao con người khác, được sinh ra và trưởng thành, ai cũng mong muốn đang mang một chút gì đó về cho nơi mình sinh ra và góp một chút gì đó cho sự phát triển cũng như mang lại sự gắng kết giữa mọi người với nhau.
Chính vì lẽ đó mà mình lựa chọn và quyết định gắng bó với việc hàng ngày được đưa mọi người đi khắp Hà Giang, được đồng hành và trãi nghiệm cùng nhau đi đến những nơi quen thuộc nhất. Đã không biết bao nhiêu lần đi trên những con đường quen thuộc, gặp những người thân quen hoặc những người bạn tình cờ trên đường nhưng càng đi mình lại càng thương, càng quý và càng trân trọng những chuyến đi như vậy vì nó đem đến cho mình những trãi nghiệm, những mối quan hệ mới, những thông tin, những chia sẻ kinh nghiệm hoặc tâm sự của mọi người.
Mình luôn quan niệm sẽ mang đến những gì giá trị nhất, uy tín và tốt đẹp nhất nhằm gắng kết và chia sẽ lẫn nhau.
Hà Giang mùa nào đẹp?
Câu trả lời sẽ là : “ Hà Giang mùa nào cũng đẹp “. Tháng 1, tháng 2 là tháng đầu xuân, tháng của thời tiết mát mẻ trong lành, tháng của cây hoa đào, hoa mận, hoa lê thi nhau đua sắc, mang đến cho Hà Giang một sắc trời Xuân riêng. Tháng 3 – Hoa gạo nở rực cả một góc trời, như những ngọn lửa thắp sáng miền cao nguyên đá.
Tháng 4, 5 – Tháng của lễ hội – Chợ tình Khâu Vai. Tháng 6,7 là mùa nước đổ, những thửa ruộng bậc thang trũng nước in màu trời kéo dài vô tận. Tháng 8,9 là tháng của những ánh vàng trải dài trên những ruộng lúa chín, đặc trưng riêng của miền cao. Tháng 10, 11, 12 là của những sắc màu của hoa tam giác mạch, hoa cải trải dọc theo các đường đi và trên sườn núi, mang lại cho Hà Giang một đặc điểm riêng.
Thời tiết Hà Giang ra sao?
Thông tin chung nói như vầy cho mọi người dễ lựa chọn thời gian đi du lịch nhé: Tháng 1 – Tháng 4: Thời tiết mát mẻ, trong lành. Tháng 5 - Tháng 6 : nắng nóng. Tháng 7- 8: Mưa nhiều. Tháng 9 – Tháng 12: Trời vào đông, mát mẻ vào tháng 9, tháng 10, từ tháng 11 trở đi trời bắt đầu trở lạnh.
Di chuyển như thế nào?
Từ Hà Nội đến Hà Giang: Từ 5-6 tiếng. Phương tiện di chuyển: xe giường nằm hoặc cabin di động. Chi phí giao động từ 200.000 đồng – 350.000 đồng
Nếu xuất phát từ Sài Gòn bạn có thể lựa chọn xe đi từ sân bay Nội Bài hoặc dạo chơi Hà Nội rồi xuất phát từ bến xe Mỹ Đình.
Di chuyển ở Hà Giang: Bạn có thể thuê xe máy tự lái hoặc lựa chọn tour xe máy (1 xế 1 khách) để đảm bảo an toàn và thoải mái tận hưởng chuyến đi.
Lịch trình di chuyển ra sao?
Lịch trình xuất phát từ thành phố Hà Giang
- Ngày 1: Cột mốc Km0, Dốc Bắc Sum, Cổng trời Quản Bạ, núi đôi Cô Tiên, Cây nghiến cô đơn, Dốc Thẩm Mã, Nhà Pao, Nhà Vương, Phố cổ Đồng Văn.
+ Ăn sáng: Thành phố Hà Giang.
+ Ăn trưa ở Yên Minh.
+ Ăn tối ở Đồng Văn
Nghỉ đêm ở Đồng Văn
- Ngày 2: Cột cờ Lũng Cú, Điểm cực Bắc, đèo Mã Pì Lèng, hẻm Tu Sản – sông Nho Quế, Mèo Vạc
+ Ăn sáng: Đồng Văn.
+ Ăn trưa ở Đồng Văn.
+ Ăn tối ở Mèo Vạc
Nghỉ đêm ở Mèo Vạc
- Ngày 3: Mậu Duệ, Cua chữ M, ruộng bậc thang Đường Thượng, Thung lũng Lũng Hồ, Du Già
+ Ăn sáng: Mèo Vạc.
+ Ăn trưa ở Mậu Duệ.
+ Ăn tối ở Du Già
Nghỉ đêm ở Du Già
- Ngày 4: Đi thác Du Già, làng dệt vải lanh Lùng Tám, và trở về thành phố Hà Giang
+ Ăn sáng: Du Già.
+ Ăn trưa ở Tam Sơn.
+ Ăn tối ở thành phố Hà Giang
Nghỉ đêm ở trên xe di chuyển về lại Hà Nội và kết thúc chuyến đi.
Cần lưu ý những gì khi đến Hà Giang?
- Sử dụng hành lý gọn nhẹ và tư trang tự bảo quản trong suốt quá trình trải nghiệm. Ưu tiên sử dụng Balo, túi xách,… hạn chế sử dụng vali kéo vì xuyên suốt quá trình đều sử dụng xe máy và vận chuyển đồ phía sau xe.
- Thuốc dùng cá nhân, tim mạch (nếu có bệnh lý riêng)…
Nếu mọi người cần hỗ trợ thêm thông tin gì cứ inbox mình nhé. Mình hứa sẽ hỗ trợ mọi người hết mình để có được chuyến đi đầy thú vị và vui vẻ để một ngày nào đó trở lại Hà Giang nhé!
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.