Home Bài dự thi vòng 1 Checkin-holic 2: Hà Giang - Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ

Checkin-holic 2: Hà Giang - Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Đi Hà Giang mà chưa đo đường thì chưa gọi là đi Hà Giang. Vâng! Và mình đã thấm được câu nói đó.

Sau đọc review tìm hiểu 2 tuần về vùng đất này thì mình cũng đã chuẩn bị tinh thần thép cho 1 chuyến đi đầy bụi đường. Nhưng chỉ đọc review và xem ảnh thôi thì cũng không cảm nhận được hết cái sự hùng vĩ ấy đâu, có đi rồi mới thấy hết được cái gọi là 1 trong “tứ đại đỉnh đèo phương Bắc”.

checkin-holic

Quãng đường từ TP.Hà Giang đi TT.Đồng Văn tra google là 140km tưởng gần nhưng không hề, nó là cung đường đi xuyên núi này qua núi nọ, cua tay áo liên tục, đi mãi từ sáng tới chiều mới tới nơi. Nghe có vẻ sợ nhưng trên đường mình thấy xế nữ đổ đèo ầm ầm khá nhiều, điển hình là bà bạn đồng hành với mình đã cân nguyên chuyến khứ hồi chỉ vì mình chạy xe số không rành. Dù bị ngã xe đầu gối bầm đen mà 2 đứa vẫn đứng dậy cười ha hả rồi bảo nhau: "Tao thấy bình thường, không thấy sợ gì hết á.”

checkin-holic

Mang đồ ấm nhưng gọn thôi vì cung đường gần như đi vòng tròn ngủ mỗi nơi 1 đêm không có quay lại đâu, tới điểm check in thì cứ để nguyên trên xe đi chơi rồi quay lại chả ai thèm lấy. Nhiều khi tìm chỗ gửi xe mà người ta kêu đỗ đại đi, 2 đứa ở miền xuôi ra còn khá lạ lẫm nên cứ lẩm bẩm: "có sao không mày, có mất không mày." Trời tối khá sớm, đường đèo cũng chẳng có đèn nên dọc đường cũng đừng mãi mê chụp ảnh quá, cố gắng chạy đến homestay trước 5h chiều cho an toàn.

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

D1: Sài Gòn - Hà Nội, Hà Nội - Hà Giang - 320km

Lên xe ở bến Mỹ Đình từ 13h mà 20h mới tới, công nhận đi ban ngày nó lâu dễ sợ, ngủ mấy giấc mà vẫn chưa thấy tới. Xe khách thì mình đi của Bằng Phấn và Hải Vân (xe này 2 giường ghép lại với nhau nếu đi 1 mình là phải nằm với người lạ). Ngoài ra nếu muốn riêng tư thì đi cabin riêng của nhà xe Cung Điện giá cao hơn 1 chút.

Thuê xe máy ở Giang Sơn ngay chỗ bến xe luôn (mình highly recommend chỗ này nha có cả 1 kho xe tha hồ mà lựa, chị chủ siêu nhiệt tình chỉ đường đi ăn uống các thứ còn có chỗ để nghỉ ngơi tắm rửa free. Nhân viên cũng hỗ trợ nhiệt tình lúc trả xe 2 đứa chuẩn bị tinh thần là đền tiền sửa xe mà mọi người kêu cái này không sao đâu em tụi chị chỉnh lại là được, tụi em không bị sao là vui rồi).

Ăn vội ở gần bến xe rồi về Cọ homestay gần đó luôn.

D2: Hà Giang - Đồng Văn - 140km

- 8h30: Khởi hành - Cột mốc số 0 - Dốc Cán Tỷ - cổng trời Quản Bạ.
- 13h: Ăn trưa Yên Minh - Dốc Thẩm Mã - vừa qua đoạn này 2 đứa đo đường, hồn bay phách lạc, chân đau rướm máu nên chạy thẳng về TT.Đồng Văn luôn không còn sức để ghé phim trường Pao, Dinh Vua Mèo với cao nguyên đá.
- 16h: Check in Plum homestay.

checkin-holic

checkin-holic

checkin-holic

checkin-holic

LƯU Ý: Homestay ở đây đa số là nhà sàn, chỉ cần đi nhẹ thôi cũng phát ra tiếng. Gặp nhóm nào biết điều thì họ đi nhẹ nói khẽ, vài nhóm thì không có ý thức cộng đồng nói chuyện ồn ào, đi lại rung chuyển cả căn nhà. Cái này thì phải phụ thuộc 100% vào may rủi thôi.

- 19h: Ăn lẩu gà đen ở homestay luôn.
- 20h30: Đi dạo phố cổ Đồng Văn làm ly sữa đậu nóng. Khu này bé lắm cũng chẳng có gì chơi nên về ngủ sớm.

D3: Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc - 70km

- 8h30: Ăn bánh cuốn bà Hà ở phố cổ.
- 9h30: đi cột cờ Lũng Cú (đường đi khá xấu). Tới nơi leo thêm cả trăm bậc thang nữa mà nó dốc lắm, 2 đứa trẻ khỏe mà leo mới 10 bước phải dừng lại thở như trâu như bò. Chưa đâu muốn lên tới lá cờ leo thêm 140 bậc thang xoắn nữa, say sẫm mặt mày luôn. Leo tới nơi thấy được lá cờ tổ quốc chà bá bay phất phới ở biên giới tự nhiên thấy tự hào dân tộc ghê luôn.
- 12h: Quay về phố cổ ăn trưa.
- 14h: Đi sông Nho Quế (đi thuyền thì chị chủ cho thuê xe đặt giúp mình luôn với giá 80k/người)

checkin-holic

checkin-holic

checkin-holic

LƯU Ý: Muốn chèo kayak thì đi thuyền bến dưới ở Mèo Vạc, còn bến đầu là ở Đồng Văn sẽ không có kayak.

Đoạn này quan trọng nè: đường xuống 8km mà không phải đường bình thường nha, vừa hẹp vừa xấu vừa dốc bạn nào tự tin tay lái thì phi xuống hoặc đi bộ còn không thì có 1 đội xe ôm địa phương sẽ đứng chờ sẵn với giá 150k khứ hồi. Ban đầu mình nghĩ là mắc nhưng đi phương án này rồi mới thấy đáng đồng tiền, 1 cảm giác còn hơn cả tàu lượn siêu tốc, đổ đèo với tốc độ bàn thờ mình ngồi mà mình rung niệm phật không luôn, 1 trải nghiệm không dám quên.

checkin-holic

- 16h30: Đi Mã Pí Lèng - nhìn cái đường ra mõm đá sống ảo hơi ớn nên 2 đứa gửi xe đi bộ. Ở đây gặp mấy nhóc thổ phỉ kêu đi bộ 2km mới ra tới. Nhìn lại trời tối thui 2 đứa bỏ cuộc lấy xe đổ đèo gấp về làng Pả Vi.

checkin-holic

Tới Mèo Vạc thì nên nghỉ lại ở khu homestay của dân tộc H’mông nha. Họ quy hoạch nguyên làng nhà nào cũng là homestay nhìn thơ mộng lắm. Gần đó là TT.Mèo Vạc có chợ đêm nhộn nhịp lắm mà mình hổng có biết nên chỉ ăn uống ở trong homestay.

checkin-holic

D4: Mèo Vạc - Hà Giang - 150km

- 8h30: Ăn sáng rồi chụp ảnh các kiểu tới 10h bắt đầu về lại Hà Giang theo cung đường Mèo Vạc - Mậu Duệ - Yên Minh. Đoạn này đường xấu lắm tới đoạn rẽ nào mà không rõ thì cứ hỏi người dân.
- 17h: Về tới Hà Giang trả xe tắm rửa, ăn uống.
- 20h30: Lên xe về Hà Nội.

Cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải đang trở thành tâm điểm du lịch Hà Giang

Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.

4 điều đặc biệt về Hà Giang "không có bất cứ bài review nào nói với bạn"

Một thành viên diễn đàn Check in Vietnam đã đăng đàn tiết lộ 4 điều đặc biệt về Hà Giang mà bạn trẻ này cho rằng "không có bất cứ bài review nào nói với bạn". Vậy đó là 4 điều gì?

Netizen nói "nhất định phải đi Hà Giang vào mùa xuân", điểm đến hẳn là 4 bản làng cổ và nổi tiếng nhất này

Chia sẻ loạt ảnh tuyệt đẹp cảnh mùa xuân nở nơi địa đầu Tổ quốc, một netizen tuyên bố "nhất định phải đi Hà Giang vào mùa xuân" và nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng mạng.

Các trải nghiệm thú vị nhất định bạn phải thử khi đến với Hà Giang

Để có một chuyến đi Hà Giang đáng nhớ, bạn nên tham khảo những trải nghiệm dưới đây, hứa hẹn sẽ tạo nên những kỷ niệm có một không hai.

Phở ngô - Món ăn đầy sáng tạo của cao nguyên đá Hà Giang

Phở ngô là món ăn độc đáo của cao nguyên đá Hà Giang và làm nên thương hiệu cho âm thực của Quản Bạ.

Suôi Thầu lúc này tràn ngập những vườn hoa tam giác mạch nở rộ

Suôi Thầu vào mùa tam giác mạch, thu hút khách du lịch khi khung cảnh lúc này không khác gì “Thụy Sĩ thu nhỏ”.

2
2
2
2
3