Hành trình Cô Tô 3 ngày 2 đêm, hòn đảo xanh nhất miền Bắc
Bọn mình lên lịch trình 3n2d nhưng thật ra Cô Tô chỉ cần 2n1d thôi là đã thăm thú hết được hết mọi điểm trên đảo rồi. Nên đặt trước: vé xe giường nằm, nhà nghỉ (nên chọn nhà nghỉ ở trung tâm thị trấn, homestay có thể đẹp nhưng rất rất bất tiện, ở thị trấn vẫn là nhất nhé mn, đi đâu cũng tiện hết)
1. Ngày đầu tiên.
Di chuyển: Để tiết kiệm thời gian thì mình quyết định di chuyển buổi đêm, đúng 1h20p sáng, xe Xuân Trường đón mình tại toà nhà Keangnam, chỉ cần lên xe ngủ 1 giấc, sáng hôm sau thức dậy mở mắt ra là tới cảng Cái Rồng rồi - chi phí 160k/ng
6h sáng cập bến Cái Rồng, xuống xe việc đầu tiên là đi mua vé tàu - 250k/ve, tàu Kalong to nhất ở đấy luôn, mua vé xong sang bên đường ăn sáng nghỉ ngơi, 6h30 tàu bắt đầu khởi hành nhưng mn nên chủ động lên tàu sớm để chọn ghế ngồi, nên ngồi ghế cuối và uống thuốc để chống say nhé
Lên tàu ngủ 1 giấc 8h30 là đến Cô Tô rồi, tới nơi check in chụp choẹt chút và chờ người của khách sạn tới đón - hầu như tất cả nhà nghỉ khách sạn ở đây đều free đưa đón.
Các điểm tham quan:
Vì có tin bão nên về phòng nghỉ ngơi 30p là bọn mình đi chơi luôn. Thuê xe máy ngay tại khách sạn 200k/ngày. Sáng đi Bãi Tình yêu - Bãi đá móng rồng, chiều Vàn chảy - Hồng Vàn.
Bãi tình yêu: cát trắng, nắng vàng nhưng rất nhiều rác :)) bãi này chụp ảnh 10p là chán và k có ai tắm ở đây cả.
Bãi đá Móng Rồng: tuyệt đẹp dùng riêng từ đẹp không thể tả hết được mn oiii, dã man luôn ý. Riêng mình dành nhiều thời gian ở đây nhất, từ 10h đến 12h30 chụp choẹt ngắm cảnh không chán luôn.
Chiều về ăn uống, nghỉ ngơi đến 3h thì bắt đầu đi tắm biển
Bãi Vàn Chảy: sóng to, nhiều dịch vụ trò chơi, có bãi đá nhỏ để sống ảo, đến Vàn Chảy thì phải chạy Moto nước vì nó thích vô cùnggg, chạy thẳng ra giữa biển lượn lờ mênh mông sóng nước, tuyệt vời nhất là trèo thuyền Kayak ngắm hoàng hôn giữa biển, thuê 1 chiếc thuyền 100k/c k giới hạn thời gian, tự trèo ra giữa biển, thả thuyền trôi theo sóng nằm nghe nhạc ngắm mặt trời dần lặn
Mặt trời chưa lặn hết thì mình di chuyển luôn đến Hồng Vàn vì nghe nói ngắm hoàng hôn ở đây là đẹp nhất, và nó đẹp thật. Ngồi cho đến khi mặt trời lặn hẳn, mình về khách sạn tắm rửa, nằm nghỉ tối ra phố đi bộ ăn đồ nướng và vậy là hết 1 ngày ở Cô Tô
2. Ngày thứ 2:
Dự định của mình là ra Cô Tô con, nhưng vì bão nên k có tàu chạy, đành thuê xe máy chạy ra Âu Cảng chụp thêm 1 tá ảnh và về khách sạn. Vậy là thăm thú gần hết Cô Tô rồi, do bão về nên hành trình của mình hết thúc ở đấy, 2 ngày sau là thời gian đón bão cùng người dân
Các điểm nên đi: bãi đá Móng Rồng, bãi Vàn Chảy, Hồng Vàn, Âu Cảng, Ngọn Hải Đăng
Ăn uống: Đồ nướng ở phố đi bộ, chè Cô Tô, cơm rang hải sản vừa rẻ vừa ngon!!
3. Chi phí:
Nhất định mình sẽ thăm lại Cô Tô lần nữa, chọn 1 ngày không mưa bão và sẽ khám phá thêm những điểm chưa được đến
Được ví như hòn đảo ngọc, Minh Châu - Quan Lạn nằm cách thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 260km. Đúng như cái tên, Minh Châu không khí trong lành, mát mẻ, nước biển xanh, bãi cát trắng trải dài và giữ được khá nhiều sự hoang sơ đặc trưng của vùng biển đảo.
Cô gái Nhật dự tính đến Hạ Long du lịch, nhưng cảnh tượng đặc biệt níu chân cô định cư tại Việt Nam.
Đi Hạ Long mà không ghé thử ăn món đặc sản sữa chua trân châu là một thiếu sót. Thử ghé qua 3 hàng sữa chua lâu đời này, giá vừa rẻ và cực kỳ chất lượng.
Bạn trẻ miền Nam bất ngờ khi du lịch một địa điểm tại miền Bắc bởi sự lạ lẫm từ món ăn đến đường sá và các tên gọi độc đáo.
Tưởng chừng tháng 12 Bình Liêu không có gì chơi nhưng đây lại là thời điểm nơi đây như mở đầu hàng loạt lễ hội cho đến mùa xuân. Đến Bình Liêu chiêm ngưỡng hoa sở chính là hoạt động đáng kể nhất thời điểm này.
Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Condé Nast Traveler vừa vinh danh Vịnh Hạ Long là một trong 51 địa điểm đẹp nhất thế giới.