Home Bài dự thi vòng 1 Checkin-holic 2: Có hẹn với Hà Giang vào mùa nước đổ và ghé thăm ngôi làng cổ thiên hương đã hơn 100 năm tuổi

Checkin-holic 2: Có hẹn với Hà Giang vào mùa nước đổ và ghé thăm ngôi làng cổ thiên hương đã hơn 100 năm tuổi


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Chuyến đi lần này của tớ cũng như những chuyến đi khác, lại là một chuyến đi hai người, và lần này tụi tớ quyết định quay lại Hà Giang vào mùa nước đổ khi mà những cách hoa gạo cuối cùng đã tàn.

Tớ từ Miền Nam, và bạn tớ từ Miền Trung, hẹn gặp nhau tại Hà Nội. chúng tớ đặt chuyến xe lên Hà Giang lúc 10 giờ tối đón tại ngã tư Nội Bài, nhưng chuyến bay của tớ bị trễ 2 tiếng, tầm 10 giờ 20 mới đáp sân bay Hà Nội, nhưng bác tài vẫn đợi chúng tớ với nụ cười rất tươi 

Sau 6 tiếng thì xe cũng tới thành phố Hà Giang, một ít sương sớm và lạnh nhẹ. hai đứa thuê một chiếc xe máy và 7 giờ sáng bắt đầu xuất phát  theo hướng quốc lộ 4C lên thị trấn Đồng Văn. Lần này chúng tớ  không ghé các điểm trên đường đi mà đi thẳng lên Đồng Văn rồi vào làng Thiên Hương.

Tầm 12h trưa chúng tớ tới thị trấn và thêm 30 phút để vào làng Thiên Hương. Con đường vào làng vô cùng đẹp, một bên là núi, một bên là vực, và xa xa là những dãy núi hùng vĩ, chỉ có 1 đoạn tầm 1km là đường hơi xấu.

Đầu Làng có rất nhiều cây cổ thụ lâu năm, và cả mấy bé đang tụ họp chơi ở đó, đường đi trong làng là những con dốc nhỏ, các nhà san sát với nhau, tớ thích nhất là những ngôi nhà ở đây vẫn lợp mái ngói nên nhìn rất đẹp, hàng rào được làm bằng những tảng đá với những khóm hoa đỏ mọc trên vách rất xinh , tường nhà được xây bằng đất nên vào mùa hè nắng nóng, nhưng ở trong nhà lại mát lạnh.

Tụi tớ ở tại Homestay Thiên Hương House của chị chủ người miền nam, vì quá yêu ngôi làng này và yêu Hà Giang, nên chị ấy rời Sài Gòn và mở một homestay nhỏ ở đây, Homestay đơn sơ và mộc mạc, vì muốn giữ lại nét đẹp cổ xưa và kiến trúc ngôi nhà nên chị chủ vẫn giữ lại tất cả mọi thứ từ bộ bàn ghế, gian bếp, căn phòng... Homestay nằm trên cao và hướng ra ngọn đồi đối diện, phía trước là mảnh sân vườn đang trồng vài cây Đào con, và một vài loại rau bên hàng rào cỏ vừa mới làm mấy hôm trước, cảnh sắc thật sự rất yên bình 

Cả chuyến đi này của tụi tớ không có kế hoạch sẵn là sẽ đi đâu, nên tụi tớ ở trong làng một vài ngày và được chị chủ homestay dẫn đi khắp ngôi làng, đi tắm suối, bắt cá về nướng, trồng rau, nhổ cỏ, chiều lại leo lên đồi ngắm mặt trời lặng, và buổi tối các bác, các cụ và các bé trong làng lại ghé chơi và làm vài ly rượu ngô men lá và ít thịt trâu gác bếp. chị chủ còn dắt tụi tớ tới các nhà trong bản để xem cách làm bánh phở, làm rượu ngô, và cách đan giỏ truyền thống… Chị  còn đang gom sách truyện, và xin làm lại trường cho các bé , và thỉnh thoảng lại ra cây cổ thụ đầu làng kể chuyện và cắt tóc cho các bé. Tớ muốn nói lời cảm ơn đến chị rất nhiều. Riêng tớ, thật sự đây là những trải nghiệm rất khó có được về con người và  hiểu hơn về văn hoá truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Những ngày nắng đẹp  tụi tớ chạy qua các bản làng khác chơi, dạo một vòng qua Mã Pí Lèng, Mèo Vạc, xuống sông Nho Quế ngắm các ruộng lúa, đồi ngô. Đang bắt đầu vào mùa nước đổ, nên các thủa ruộng đều  đầy nước để chuẩn bị cho một mùa lúa mới.

Chuyến đi của tụi tớ trải qua là những cảm giác rất nhẹ nhàng, đơn giản, và chúng tớ vẫn muốn quay lại Hà Giang, và quay lại ngôi làng này một lần nữa, có thể là vào mùa lúa chín, có thể là khi hoa Tam Giác Mạch nở rộ.

Tớ xin kết thúc chuyến đi của tớ ở đây, mặc dù gởi bài chia sẽ hơi muộn, nhưng cuộc sống là không chờ đợi, và tớ hy vọng mọi người biết về ngôi làng này cũng như tìm hiểu về các bản làng khác của dân tộc Việt Nam.

Cảm ơn vì đã đọc những chia sẻ của tớ !

Bên dưới là những hình ảnh tơ chụp trong suốt hành trình 

Dạo qua Mã Pí Lèng, chạy xuống sông Nho Quế để ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang

Ruộng bậc thang dưới chân dòng sông nho quế 

Một ngày rong chơi trên những con đường uốn lượn quanh co, là một trong những đăc sản của Hà Giang

Con đường dẫn vào làng Thiên Hương dài 7 km từ thị trấn Đồng Văn, những hôm trời có mây, cả thung lũng được bao trọn trong biển mây , Một bên là vách núi, một bên là vực, xa xa là những dãy núi hùng vĩ

Đầu làng là những cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi, và luôn bắt gặp các hình ảnh mộc mạc của các bác gánh rơm, củi về nhà ,có cái biển màu vàng quẹo phải là vào làng, mình đã chạy nhầm theo bác đang gánh bó rơm , hi hi

Nhìn từ xa, ngôi làng với những mái ngói và vách tường bằng đá màu vàng đất làm nổi bật ngôi làng sau các rặng cây , hàng rào được làm bằng những tảng đá, cùng với những khóm hoa đỏ xinh

Homestay Thiên Hương House nằm trên cao và có hướng nhìn bao trọn quả đồi 

Ngôi nhà được cô chủ giữ nguyên từ bộ bàn ghế, căn bếp,cho đến mái ngói, nếu các bạn có đến ngôi làng, hãy ghé uống một tách trà lá Vối được hái tứ những nhành cây trước nhà

Đến với làng cổ Thiên Hương, Bạn sẽ được tìm hiểu về cách làm bánh phở, đan giỏ truyền thống  và cả những bộ cối vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay

Chiều đến, men theo lối  của các bác lên rẫy, tụi tớ băng qua một khu rừng nhỏ để lên quả đồi ngắm hoàng hôn và toàn bộ hình ảnh ngôi làng được thu nhỏ trong tầm mắt

Nón, và túi tớ mang là sàn phẩm tự đan của các cụ trong Làng 

Con đường lên quả đồi là những cảnh sắc vô cùng đep, với những rẫy Ngô, vườn rau vừa mới được trồng 

Xin cảm ơn ạ !



Check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc: "Đi bộ băng qua rừng, leo trèo qua những vách đá, bụi cỏ rậm rạp"

Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.

Rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang: "Những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá"

Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.

Nữ phượt thủ đánh giá "vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang có độ khó mức 3/10

"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.

Đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn: Lịch trình tham khảo cho người đi lần đầu và lần thứ 2

Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.

Trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" từ gương mặt quen thuộc của Check in Vietnam ghi dấu ấn

Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.

Cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải đang trở thành tâm điểm du lịch Hà Giang

Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.

2
2
2
2
3