• icon_bl_left
  • icon_home_left
  • icon_face_left

Có những chiều lạc lối nơi yên ả - Cáp Lộc

Mình thích dùng từ 'khám phá', ' lang thang', ' trải nghiệm' để nói về những chuyến đi của mình, bởi những điểm đến của mình chẳng có gì gọi là sang cả, đó là những nơi cho mình được trải nghiệm và biết nhiều những điều mới, những con người mới, những câu chuyện mới. Cũng có khi lại là nơi cho mình điều gì đó thân thuộc.

Và những nơi đó có "hót hòn họt" không?- Không.

..những nơi đó có đắt ko? - Không.

..nơi đó có đẹp ko? - Nó đẹp chứ - chí ít với mình nó đẹp.

Đối với mình những chuyến đi những cung đường đi qua, ngoài những cảnh đẹp thì những câu chuyện những kỉ niệm đằng sau nó mới đáng giá bội phần. Và, vùng núi Quảng Bình là một nơi như thế. Đây là những vùng quê ở Quảng Bình mà mình đã đi qua, những nơi thật sự an yên và dung dị.

Sông Gianh 

Sông Gianh là một con sông chảy trên địa phận tỉnh Quảng Bình, bắt nguồn từ khu vực ven núi Cô Pi cao 2.017 m thuộc dãy Trường Sơn, chảy qua địa phận các huyện Minh Hóa, Tuyên Hoá, Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn để đổ ra biển Đông ở Cửa Gianh. Sông Gianh cắt qua quốc lộ 1 ở tây bắc Cửa Gianh 5 km và men theo quốc lộ 12A

Ngược dòng sông Gianh, cảnh vật con người ở đây cho mình cảm giác thật bình yên và êm đềm như nhận được vé trở về với tuổi thơ vậy.​ 

Khi đến thượng nguồn sông Gianh, những khung cảnh trở nên hùng vĩ và choáng ngợp hơn. Thật lạ lùng, có những nơi bạn chỉ cần đến và ngắm nhìn bỗng lòng cảm thấy mát dịu và thật nhẹ, nhẹ như cách mẹ ru ngủ trong ngọn gió buổi chiều dưới hiên nhà xưa thời ấu thơ ngày ấy!

Ở Quảng Bình mình rất thích sông Gianh và sông Son. Đây là chiếc cầu treo Ngân Sơn bắc qua sông Son. Một trong những cây cầu ấn tượng nhất đối với mình. Cây cầu hẹp chỉ vừa đủ 2 chiếc xe máy qua nhau (1 xe phải dừng lại). Chiều hôm ấy mình đi qua đây và cũng ngang qua 5,6 xe gì đó, và đặc biệt là ai cũng mỉm cười với mình, tất nhiên mình cũng thế. Có lẽ sự nhường đường của 1 ai đó sẽ tạo sự thân thiện với nhau, dù là những người xa lạ. Vì vậy hãy cười lên nhé, bởi nụ cười không bị nhà nước đánh thuế hay tăng giá gì đâu!

Sông Son

Khung cảnh trên sông Son khiến mình liên tưởng đến 'Sông Đông' trong tiểu thuyết 'Sông Đông Êm Đềm'. Đặc biệt hình ảnh Gregori trở về sông Đông vứt vũ khí xuống sông và gặp lại người con trai sau những sóng gió của cuộc đời...
...Thật êm đềm...

Nhớ Quảng Bình là nhớ 

Đó là hình ảnh người Mẹ cưng nựng con trên chiếc thuyền nhỏ ở giữa lòng sông xanh mà mình bắt gặp trong một buổi chiều nắng êm. Tiếng cười trẻ thơ của đứa nhóc khi được mẹ nhấc bổng lên cao làm mọi thứ xung quanh thật yên bình. Một âm thanh thật trong lành như dòng nước xanh dưới "ngôi nhà" xinh xắn ấy. 

Dù sống ở đâu, cuộc sống thế nào Mẹ vẫn là người nuôi nấng, truyền hơi ấm cho con thơ. 
Mình đã đứng đó ngắm nhìn thật lâu khung cảnh ấy.

Thật thiêng liêng...!

Bài và ảnh: Cáp Lộc


Ảnh 1 bài e-Magazine 5c2d7c14-8121-43dc-b616-f59e19f11a32
Ảnh 2 bài e-Magazine 5c2d7c14-8121-43dc-b616-f59e19f11a32
Ảnh 3 bài e-Magazine 5c2d7c14-8121-43dc-b616-f59e19f11a32
Ảnh 4 bài e-Magazine 5c2d7c14-8121-43dc-b616-f59e19f11a32
Ảnh 5 bài e-Magazine 5c2d7c14-8121-43dc-b616-f59e19f11a32
Ảnh 6 bài e-Magazine 5c2d7c14-8121-43dc-b616-f59e19f11a32
Ảnh 7 bài e-Magazine 5c2d7c14-8121-43dc-b616-f59e19f11a32
Ảnh 8 bài e-Magazine 5c2d7c14-8121-43dc-b616-f59e19f11a32
Ảnh 9 bài e-Magazine 5c2d7c14-8121-43dc-b616-f59e19f11a32
Chuyên mục khác