Home Đi đây này Chẳng cần người yêu đi cùng cô nàng 9x vẫn có loạt ảnh siêu ảo với chuyến đi 3N3Đ tại Mũi Né (Phan Thiết) chỉ tốn 4 triệu đồng

Chẳng cần người yêu đi cùng cô nàng 9x vẫn có loạt ảnh siêu ảo với chuyến đi 3N3Đ tại Mũi Né (Phan Thiết) chỉ tốn 4 triệu đồng


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Chẳng cần người yêu đi chơi dịp lễ, cô nàng 9x cùng nhóm bạn vi vu tại biển Mũi Né, ăn đủ các món ngon tại đây với loạt ảnh sống ảo cực chất, giá lại vô cùng hạt rẻ

Từ lâu Mũi Né đã trở thành điểm du lịch biển nổi tiếng, với những bờ cát trắng trải dài, biển xanh và những hàng dừa cong vút. Đến đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp và có cơ hội tìm hiểu cộng đồng dân cư người Hoa, người Chăm… Bên cạnh tham quan, ngắm cảnh bạn còn được thưởng thức những món ăn ngon được chế biến từ hải sản tươi sống.
Hè đến, Mũi Né trở thành địa điểm được rất nhiều bạn trẻ quan tâm và dĩ nhiên Quỳnh - cô nàng 9x cũng tranh thủ kì nghỉ lễ 4 ngày để cùng bạn bè trải nghiệm chuyến du lịch đáng nhớ tại vùng đất đầy nắng và gió này. Tuy nhiên đi vào dịp nghỉ lễ và dịch bệnh nên chi phí cũng như lịch trình ko được như ý muốn. Cùng xem chuyến đi của cô nàng này như thế nào nhé.

01. Di chuyển

- Máy bay: Vì mình là người Bắc nên lựa chọn duy nhất nhanh gọn là bay vào TP.HCM. Nếu Phan Thiết có sân bay sẽ trọn vẹn hơn. Lúc đi mình book vé của Paccific 1tr3/chiều (ngày lễ giá cao hơn chứ bình thường chỉ 600-700k thui ạ ). Lúc về mình book của VNA có giá là 1 triệu. Mình bay chuyến 20h40 nhưng bị delay đến Sài Gòn khoảng 24h, sau đó Book ngay 1 chuyến grab về Bến Xe Miền Tây.
- Xe giường nằm : Sau khi bay đến Sài Gòn thì mình đã book trước xe Phương Trang (các bạn có thể đặt qua app Futa nhé 140k/lượt) ngày lễ nên chiều đi mình book 170k còn về thì giá cũ ạ. Ngoài ra còn rất nhiều hãng xe khác như Hạnh Cafe, Kumho... giá cũng trong khoảng đó ạ. May mắn là delay máy bay rồi xe khách cũng delay không thì mình lỡ mất chuyến này ạ Book xe 23h30 chuyến muộn nhất nhưng vì dịp lễ nên là khoảng gần 1h xe mới chạy và khoảng 4h thì mình đến TP.Phan Thiết .
Có một điều lưu ý: Nếu như bạn ở khách sạn hoặc resort trên đường Nguyễn Đình Chiểu thì chớ có xuống Thành phố Phan Thiết. Cứ ngồi trên xe, xe sẽ đậu ngay trước cửa chỗ bạn ở luôn. Còn nếu như xuống ở thành phố thì cũng có xe trung chuyển để đưa về nhé. Nhớ lúc lên xe là phải báo chính xác địa chỉ và tên khách sạn cho lơ xe nhé!
- Xe máy : Do tới sớm quá cũng không check in phòng được nên là bọn mình quyết định đặt 2 chiếc xe máy ở KS Meraki và đi lượn lờ ngắm bình minh trên biển . Giá xe mình thuê 200k/xe/24h giá ngày lễ, bình thường có lẽ là 150k.
-Xe Jeep : Ngoài ra ở đây các bạn có thể book tour xe jeep như bọn mình nhé. Tour trọn gói ngắm bình minh và hoàng hôn nguyên cả 1 ngày luôn ý lại còn có anh lái xe chụp ảnh siêu có tâm Tour nguyên ngày bọn mình book là 1tr/xe ạ 1 xe có thể đi được 7 người nên là đi càng đông càng rẻ. Mình book tour của Minh Chau Tour và được gặp anh tài xế Tây Nguyên anh rất thân thiện và siêu có tâm. Anh cũng là người bán tour nên mọi người book của ai cũng được nhé.

02. Chỗ ở

- Dọc bờ biển Mũi Né có 3 Ks đang hot là Cesar, Meraki và The Cliff. Mình chọn ở Cesar và Meraki. Ngoài ra ở Phan Thiết đang có dự án Novotel khá hot 2022 khai trương. Nếu muốn book phòng ở 3 điểm này nên book sớm vì rất nhanh hết phòng.

- Ngày đầu : Ở Meraki Oais (148-150 Nguyễn Đình Chiểu) ở đây có 2 khu mới và cũ mình book phòng 3 người ở khu mới 2tr567k/ phòng giá đã bao gồm ăn sáng buffe. Giá ngày thường là 1tr5.

View ở đây tha hồ sống ảo

- Ngày 2 : Ở Cesar (124 Nguyễn Đình Chiểu) hết phòng 3 nên bọn mình đành ở phòng 2 và thêm 1 giường phụ giá phòng 890k/ phòng phụ thụ 350k người thứ 3 cũng có ăn sáng buffe.

03. Lịch trình 3 ngày 3 đêm

- Đi 3 ngày 3 đêm nhưng thời gian đi và về đã mất 1 ngày nên chỉ còn 2 ngày để đi chơi. Nếu sau này Phan Thiết có sân bay nhất định là du lịch sẽ lại càng phát triển hơn.

Ngày 1: 30/4 - 1/5

- Có mặt tại sân bay từ chiều ăn uống vật vờ chờ máy bay đến 21h mới lên máy bay.
- Khoảng 12 rưỡi đêm có mặt ở Bến xe Miền Tây và 1h hơn gì đó mới được lên xe Phương Trang để xuất phát đi Mũi Né. Khoảng 5h30-6h đến Meraki gửi đồ, thay quần áo và thuê xe để đi ăn sáng và ngắm bình minh trên biển .
- Bọn mình đi ăn sáng ở Bún cá Cô Giang (quán mới khai trương luôn) mình không nhớ rõ địa chỉ lắm giá 30k/bát.
- Sau khi ăn uống nghỉ ngơi thì bọn mình đi dọc ven biển đến Đồi Cát Đỏ. Đến đây mới 8-9h sáng mà nắng cháy da cháy thịt. Các bạn nên bôi kem chống nắng thật kĩ và mang theo áo nắng nữa nhé. Mình giờ đang ở nhà nhìn làn da đen thui cháy nắng luôn nè. Vào đây vé gửi xe 10k/xe, lên đó nắng quá thì các bạn ghé nghỉ chân ở mấy quán nước trên đồi luôn.
- Chơi ở đồi cát chán thì bọn mình lượn về trên đường về ghé Làng chài chụp ảnh mà nắng muốn bốc hơi luôn.
- Ngoài ra có thời gian các bạn có thể đi luôn Suối tiên để ngày 2 đi chơi đỡ vất vả.
- 10h quay về khách sạn nghỉ ngơi và ăn trưa chờ nhận phòng. Vì dịch bệnh nên bọn mình cũng hạn chế ăn ở ngoài nên chọn ăn tại khách sạn luôn và cũng vì nắng quá. Bữa đó ăn suất cho 4 người cả nước 500k. Ăn xong xuôi chờ 1 lúc 12h được check in sớm.
- Nghỉ ngơi đến 16-17h dậy thay đồ bikini ra quẩy tung hồ bơi và ra biển ngắm hoàng hôn. Chụp 1 lố ảnh mới thôi.
- Tối: chúng mình ăn ở Pit stop (Một nắng): 122 Nguyễn Đình Chiểu. Nên chọn đồ tươi rồi bảo họ nấu chứ đừng chọn trong menu. Bữa đó 3 người ăn hải sản hết 1tr7 no nê. Ăn uống xong đi thuê đồ ở Lạc house (149A Nguyễn Đình Chiểu) ở đây nhiều đồ boho và váy maxi đẹp nhưng mình đi muộn và ngày lễ nên ko chọn được nhiều. Sau đó về khách sạn nằm ngắm biển kết thúc 1 ngày hơi oải và lấy lại tinh thần để ngày thứ 2 đi chơi.

Ngày 2: 2/5

- Book tour xe jeep của chị Minh Châu từ 4h30 sáng để ngắm bình minh. Nên là 4h đã dậy để make up và lên đồ. Anh tài xế đón luôn tại cửa khách sạn. Trộm vía lúc đặt chọn xe màu vàng nên lên ảnh khá nổi. Anh vừa là tài xế vừa nhận tour luôn chụp ảnh thì auto có tâm. Mình cũng nghe nói ở Mũi Né chỉ có anh Tây nhận tour xe jeep nguyên ngày ạ. Tour bình minh chọn 6-7 điểm đi nhưng mệt và 1 vài điểm đi rồi nên bỏ qua.
Anh tài xế chụp ảnh cực có tâm
- Điểm đầu tiên bọn mình đi là Đồi Cát Trắng ( Bàu Trắng ) chỗ đó cách nơi mình ở khá xa. Đến đồi cát các bạn phải thuê xe để lên đỉnh đồi. Ở đây có xe jeep và xe địa hình bọn mình chọn đi xe jeep 200k/ người lúc về chọn đi xe địa hình. Ôi cảm giác đi trên cát thật là phiêu. Ngoài ra đến đây các bạn có thể bảo anh tài xế đưa đi chụp ảnh với con lạc đà nhé 200k/người nhưng mình đi ngày lễ đông Lạc Đà mệt và nó cắn người nữa nên thôi.
Mình thích xe jeep hơn
- Chụp ảnh ở đồi Cát xong anh tài xế chở bọn mình đi xe nước màu Vàng hot hit và cung đường đẹp nhất VN.
Mình dành khá nhiều tiền cho xe nước này đấy
- Cuối cùng của tour bình minh là chụp ảnh ở cung đường ven biển . Ôi nắng muốn cháy da cháy thịt mà thôi vì sự nghiệp sống ảo nên vẫn ra sức phơi mình để chụp hình ạ. Bôi 7749 lớp kem chống nắng mà ko ăn thua.
Mọi người nhớ bôi kem chống nắng không về hối hận lắm đấy
- Kết thúc tour khoảng 9h bọn mình về khách sạn ăn sáng và nghỉ ngơi.
- Trưa: Làm thủ tục check out phòng đến Cesar nhận phòng và đi ăn trưa. Bọn mình ăn trưa ở Hải sản bờ kè Tuấn Thảo (120 Nguyễn Đình Chiểu) ngay cạnh homestay. Ăn 1 nồi lẩu cá kèo và nước uống hết 425k thui ạ khá là rẻ.
- Ăn uống xong về phòng nghỉ ngơi đến 14h30 xuất phát đi tour hoàng hôn. Tour này cũng được chọn đi 5 điểm nhưng có vài điểm mình bỏ qua.
- Đầu tiên bọn mình đi Tháp Pô Sah Inu chụp ảnh như gái Ấn Độ ạ. Vé vào 15k/ người
- Sau đó về Lâu đài rượu Vang ( vé nhờ anh tài xế book 100k/ người) vào đây được thưởng rượu luôn nha mọi người. Chụp ảnh chán chê ở đây xong anh tài xế đưa qua khu resort Sea Link chụp ảnh và ngắm cảnh.
Ở đây được thưởng rượu luôn nha
- Kết thúc tour bọn mình về Bãi đá Ông Địa ngắm hoàng hôn trên biển. Ở đây có bán bánh bột lọc ngon nhức nách 20k/hộp thôi. Sau khi kết thúc tour anh tài xế chở tụi mình về trả đồ và thanh toán tiền cho anh taxi luôn. Các bạn nên tip thêm cho anh lái xe nha vì ổng chụp ảnh khá mệt và nắng nôi.
Bãi đá Ông Địa đẹp mê ly

- Tối : Bọn mình đi ăn tối luôn ở Chameleon Beach Bar ( 138A Nguyễn Đình Chiểu) vừa ăn vừa ngắm biển. Bữa đó ăn hết 1260k ở đây chủ yếu là đồ Thái.
Mình order mấy món Thái ngon nhức nách luôn
- Ăn xong đi bộ về phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị tâm hồn đẹp để mai rời Phan Thiết .

Ngày 3: 3/5

- 7h dậy ăn sáng. Đi chụp ảnh một vòng quanh khách sạn Cesar. 10h check out và mang 1 tâm hồn đẹp lên xe về Sài Gòn.
Đến lúc về rồi
- Về đến SG khoảng 15h ngồi Phúc Long gần sân bay và chờ check in bay về nhà. Dịch bệnh nên cũng không dám lượn lờ nhiều và đi đâu cũng đeo khẩu trang nhé các bạn ơi.
Trên đây là lịch trình 3N3Đ của tụi mình. Ngoài những điểm mà bọn mình đi ra Phan Thiết còn có:
- Đảo Cù Lao Câu
- Đảo Phú Quý
- Suối Tiên
- Cánh đồng quạt gió ....

04. Chi phí

Tổng thiệt hại chi phí ăn chơi khoảng 4tr/ người :
- Phòng Meraki : 2657k
- Phòng Cesar: 1250k
- Tour jeep + Tip : 1200k
- Xe : 930k
- Ăn uống :4175k
- Vé : 345k
- Thuê xe máy : 400k
- Taxi : 400k
- Ăn vặt cf ... cái này tụi mình không tính
Tất cả chi phí chia 3
Ngoài ra tiền vé máy bay 2tr3/ng.
Mình đi dịp lễ nên mọi chi phí đều cao hơn. Các bạn đi ngày thường chi phí thấp hơn nhiều nhé. Con người ở Phan Thiết rất thân thiện và hoà đồng biển ở đây rất xanh và đẹp. Chờ hết dịch bệnh mọi người hãy ghé qua Phan Thiết trong hè này nha.
Hi vọng mọi người sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại vùng đất đầy nắng và gió này!
Check-in con dốc hoàng hôn hot nhất Phan Thiết "hâm nóng" mùa đi biển 2024 đang cận kề

Loạt ảnh check-in con dốc hoàng hôn hot nhất Phan Thiết sau khi nhận được nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam đã thu hút hàng nghìn like trên một fanpage, như "hâm nóng" mùa đi biển 2024 đang cận kề.

Kỳ lạ bãi đá rêu tuyệt đẹp một năm chỉ xuất hiện đúng một lần: Ngay gần Sài Gòn, thu hút gần 6 triệu lượt view TikTok

Bãi đá rêu Cổ Thạch (Bình Thuận) cách Sài Gòn không xa. Trong khi Bình Thuận là địa điểm rất nhiều bạn Sài Gòn đến chơi nhưng mấy ai biết bãi đá rêu kì lạ cực đẹp này. Âu cũng là do mỗi năm bãi đá này chỉ xuất hiện đúng một lần.

Độc đáo giàn hoa giấy khủng ngay cảng Phan Thiết - Điểm checkin mới của nhiều bạn trẻ gen Z

Giàn hoa giấy rực rỡ bao trùm lên cả căn nhà bên dòng Cà Ty của thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), thu hút sự chú ý của du khách, đốn tim nhiều bạn trẻ những ngày gần đây.

Đảo Phú Quý đề nghị du khách chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

Đảo Phú Quý đề nghị du khách chung tay giảm thiểu rác thải nhựa trong khuôn khổ phát động phong trào chống rác thải nhựa, tổ chức ký cam kết thực hiện giữa các bên liên quan và đón các du khách đầu tiên đến đảo Phú Quý không mang theo rác thải nhựa.

Theo chân bé chó nổi tiếng tên “Vịt” - Idol giới trẻ thế hệ mới đi khắp Phú Quý!

Cô chó nhỏ có cái tên cực lạ - “Vịt” trở nên khá nổi tiếng với cộng đồng du lịch vì được nhiều bạn trẻ gen Z biết đến với việc đã được check-in hàng loạt biển đảo hot nhất Việt Nam như Phú Quý, Phú Yên... như bao bạn trẻ khác.

3 địa điểm check in mê ly tại Phan Thiết mà team yêu biển nhất định phải ghé

Khám phá những địa điểm hay ho của Phan Thiết, từ những toạ độ có biển xanh cát trắng, đến những góc sống ảo cực chill, thoải mái vui chơi quên lối về.

2
2
2
2
3