Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”: Từ hương biển xanh mát đến sắc hoa núi rừng tiếp tục lan tỏa “Chất Việt Nam”

Share

Hãy cùng điểm qua một số tác phẩm dự thi Checkin-holic mùa 3 “đáng gờm” dù xuất hiện muộn màng trong 2 ngày cuối cùng của Vòng 1 - “Chất Việt Nam”, trước khi vòng thi chính thức khép lại vào lúc 12h ngày 4/7/2024.

“Chất thất nghiệp” - bài thi tưởng như nhằm mục đích “vui là chính” lại bất ngờ nhận được lượng tương tác lớn và sôi nổi trên group Check in Viet nam. Tác giả La Mộc chia sẻ trong bài thi rằng: “Mình nghỉ việc chỉ vì mình muốn có thời gian để học tập và tìm kiếm cho mình 1 hướng đi phù hợp. Và mình đã cho phép bản thân giải lao trước khi lao lực như thế nào? Với mục tiêu còn sống là còn lỗ mình đã… bỏ Hà Nội để đến sống tại Phú Quý với thời gian là 2 tháng…”.

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”
Tác phẩm dự thi của cô gái nghỉ việc ở tuổi 27 để “cho phép bản thân giải lao”.

Một chàng trai khác lại khởi đầu cuộc hành trình của mình sớm hơn, đó là điều mà tác giả Hoàng Việt Tuân gọi là “Chất thanh xuân”. Trong bài dự thi, Hoàng Việt Tuân kể câu chuyện về chuyến đi nước ngoài không thành năm 18 tuổi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đó lại mở ra hành trình khám phá nhiều nơi xinh đẹp trên khắp dải đất hình chữ S. “Việt Nam mình còn đẹp cần chi đâu nước ngoài.”, cậu bạn đúc kết.

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”
Hoàng Việt Tuân đã tự trả lời câu hỏi “Thanh xuân của mình có được những gì?”.

Thêm một thí sinh đăng lên hình ảnh bản đồ Việt Nam để “flex” về hành trình “31 tuổi check in 45/63 tỉnh thành của Việt Nam”. Tác giả Anna An viết rằng: “Nhiều năm qua mình lăn lộn, chật vật để lớn, để trưởng thành, để hoà nhập chứ không hoà tan giữa muôn vàn sóng gió cuộc đời. Muôn vàn lần mình thấy mình lạc lối, nhưng may mắn mình tìm được chiếc neo cho con thuyền tâm trí của mình chính là những chuyến đi…”.

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”
Tác giả Anna An tự thống kê mình đã đi được 71,4% tỉnh thành Việt Nam.

Bản lĩnh của những cô gái đam mê xê dịch đã được thể hiện nhiều ở cuộc thi năm nay. Trong thời điểm giờ chót của Vòng 1 - “Chất Việt Nam” đã xuất hiện thêm những thí sinh nữ gây ấn tượng với hành trình cật lực của mình. Tác giả Trang Cù với bộ môn trekking đã có những bức ảnh đầy cảm xúc trên những đỉnh núi cao trong tác phẩm dự thi.

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”
Cô bạn Trang Cù gây ấn tượng mạnh với những cung đường trekking núi cao.

Tác giả Hạnh Hạnh cũng không kém bản lĩnh khi thổi bùng đam mê ngay sau khi sinh con. “Khi con 11 tháng, gia đình mình đã có chuyến Xuyên Việt nho nhỏ, đi xe máy từ Đà Lạt ra Huế trong 10 ngày…”. Và bà mẹ trẻ đã điểm qua thành tựu của cả gia đình nhỏ khi đưa con đi khắp ba miền Bắc - Trung - Nam trong năm qua.

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”
Những hình ảnh check-in cùng con của tác giả Hạnh Hạnh khiến người xem “tan chảy”.

Và vẻ đẹp “Chất Việt Nam” qua hình ảnh đất và người tiếp tục được lan tỏa sôi động qua những tác phẩm dự thi. Từ những cánh rừng, những thửa ruộng bậc thang đẹp kỳ vĩ của Hà Giang của các tác giả Đặng Văn Đạt,  Phan Nguyên hay Cao Bằng của tác giả Nguyễn Ngọc Tú đến “hương thơm tươi mát từ biển” của Huỳnh Ngọc Minh.

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”
Kỳ vĩ núi rừng Hà Giang trong tác phẩm của Đặng Văn Đạt.

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”
Hà Giang rực rỡ mùa xuân trong tác phẩm của Phan Nguyên.

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”
Trong xanh non nước Cao Bằng trong tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tú.

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”
Huỳnh Ngọc Minh ví biển Ninh Thuận “như một bản hoà nhạc trầm ấm của mùa hè với tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng xào xạc của cây cỏ, thêm chút hương thơm tươi mát từ biển”.

Liệu những tác giả và tác phẩm kể trên có thể “vượt mặt” những bài thi trước đó, các tác phẩm phần nào đã khẳng định được “Chất Việt Nam” qua sự đón nhận của cộng đồng Check in Vietnam? Câu trả lời rõ ràng sẽ đến BTC Checkin-holic mùa 3 trong ít ngày nữa.

Những tác phẩm Checkin-holic 3 “giờ chót” nhưng “không phải dạng vừa”

Thông tin về cuộc thi

danh sách bài dự thi