2675 VOTE
Checkin-holic 2: Đảo Lý Sơn - Viên ngọc xứ Quảng qua lăng kính của mình.

Trần Thị Ngọc Thảo

Bản thân là một đứa mê núi hơn mê biển, nên trước khi quyết định đến đảo Lý Sơn mình cũng đã cân nhắc khá kĩ. Nhưng khi đến nơi thì mình đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ đó.

VOTE 2675
Share

Checkin-holic 2: Đảo Lý Sơn - Viên ngọc xứ Quảng qua lăng kính của mình.

Bản thân là một đứa mê núi hơn mê biển, nên trước khi quyết định đến đảo Lý Sơn mình cũng đã cân nhắc khá kĩ. Nhưng khi đến nơi thì mình đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ đó. 

Hành trình tại Lý Sơn

Ngày 1:

- 15h30: Có mặt tại sân bay di chuyển đến Chu Lai, Quảng Nam.
- Có mặt tại sân bay và đón taxi về cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi.
- 19h30 nhận phòng tại Khách sạn Hoa Mai, Sa Kỳ. 

Ngày 2: 

- 7h30: Xuất phát từ cảng đi Lý Sơn bằng tàu cao tốc
- 8h30: Nhận phòng tại khách sạn Tiên Tri 
- 9h: Tham quan cổng Tò Vò. 
- 11h: Ăn trưa tại quán cơm hải sản Đại Hằng
- 12h: Nghỉ trưa 
- 14h: Tham quan đi Hang Câu. 
- 17h: Lên đỉnh Thới Lới: 
- 19h: Ăn tối tại nhà hàng Khói Chiều.
- 20h: Ăn vặt tại chợ đêm bến cảng.

Ngày 3:

- 5h30: Dậy và ngắm bình minh tại đinh Thới Lới
- 7h30: Ăn sáng. Bún chả cá 
- 8h30: Xuất phát đi Đảo Bé.
- 9h: Nhận phòng ở Đảo Bé và đi dạo dọc bờ biển. 
- 11h30: Ăn trưa tại Homestay
- 14h: Thuê xe máy tại Homestay và xuất phát đi Bãi 
- 16h: Đi dạo bến cảng. 
- 17h30: Về lại Homestay và ăn tối. 
Buổi tối Home sẽ phục vụ BBQ hải sản. Vừa nhâm nhi mực nướng vừa nhìn sóng vỗ rì rào trước mắt thì còn gì bằng. 

Ngày 4:

- 5h30: Dậy ngắm bình mình ở Bãi Thúng. 
- 7h30: Ăn sáng tại Homestay.
- 8h30: Nghỉ ngơi và dọn dẹp quần áo chuẩn bị về lại đảo lớn
- 10h: Xuất phát về lại đảo lớn.
- 10h30: Có mặt tại đảo lớn và nghỉ ngơi
- 11h30: Ăn trưa tại Cơm hải sản Út Ngọc
- 14h: Tham quan chùa Hang. 
- 16h: Tham quan cột cờ Lý Sơn
- 17h30: Tham quan hồ nước ngọt Thới Lới
- 19h: Ăn tối tại nhà hàng hải sản.
- 20h: Nghỉ ngơi và đi dạo ăn chè thái.

Ngày 5:

- 5h30: Ngắm bình minh tại đỉnh Thới Lới part2
- 7h: Ăn Sáng
- 8h30: Tham quan nhà thờ ở Lý Sơn
- 9h: Chạy dạo một vòng đảo, chạy vào những con hẻm phía bên trong, bạn sẽ thấy rõ hơn về cuộc sống của người dân ở đây.
- 12h: Ăn trưa và dọn đồ check out khách sạn.
- 13h: Lên tàu về lại TPHCM. Kết thúc chuyến đi tốt đẹp

Địa điểm ăn uống 

Cơm hải sản Đại Hằng:
Quán nằm ngay trung tâm, gần bến cảng. Ấn tượng đầu là quán khá đông, nhưng phục vụ nhanh và nhiệt tình. Menu đa dạng tất cả các loại hải sản. Đồ ăn hợp khẩu vị của mình, giá cả khá rẻ, lúc thanh toán mình còn hơi bất ngờ, 150k cho một phần ăn 2 người bao gồm đầy đủ các món, lựa chọn ăn trưa ở đây là hợp lý. 

Nhà hàng hải sản Khói Chiều:
Vị trí ven đường bờ biển. Không gian quán rộng rãi, phục vụ nhanh gọn, nhân viên nhiệt tình. Ở đây bán đa dạng các loại hải sản, đặc biệt là cua và cá. Ra Lý Sơn mình mới biết có nhiều loại cua và cá đến vậy. Đồ ăn chế biến nhanh và ngon. Có điều có món “gỏi cá" mình cảm thấy hơi khó ăn một xíu. 

Cơm hải sản Út Ngọc
Ấn tượng đầu tiên về quán là sự sạch sẽ từ lúc mới bước vào. Không gian quán rộng rãi, phục vụ nhanh. Đồ ăn đa dạng và tươi ngon, hương vị gần gũi như ăn cơm nhà vậy. Anh chủ siêu thân thiện và nhiệt tình. Có một điều đặc biệt là bạn ghé quán ăn lần thứ 2 sẽ được giảm giá 5% tổng bill.

Quán ăn Phát Hải
Vị trí quán cũng nằm ven đường bờ biển. Ở nhà hàng Khói Chiều chạy lên một xíu. Không gian quán thoáng và rộng, view bờ biển gió thổi mát mẻ ngồi ăn thích cực. Hải sản ở đây không đa dạng lắm, nhưng cách chế biến ngon, đặc biệt là món mực nướng. Giá cả khá ổn với chất lượng.

Còn lại phần ăn sáng, ăn vặt không nằm trong plan của mình nên thấy quán nào tiện mình sẽ vào ăn. Nhưng phải công nhận một điều là ẩm thực ở Lý Sơn không chê vào đâu được. Món nào cũng ngon hết, từ bún chả cá, phở, hủ tíu đến chè thái, xu xoa… tất cả đều ngon. Đã vậy còn khá rẻ nữa.

Nếu có dịp, các bạn hãy ghé tham quan đảo Lý Sơn nhé. Chắc chắn bạn sẽ không thất vọng đâu. 

Bãi biển ở Đảo Bé. Nước trong veoooo 

Mê chỗ này tới nỗi phải lên 3 lần. Trời mát mát mà picnic ở đây thì còn gì bằng.

Ban đầu mình tưởng chỉ là cái hang nhỏ nhỏ thôi, ai dè bên ngoài nhìn hùng vĩ đến vậy. Mình nghe người ta bảo những vách đá bị bào mòn bởi sóng và gió, người thì bảo được hình thành từ nham thạch.

Hang Câu

Nếu bạn muốn đắm mình dưới nước biển xanh trong veo và mát mẻ như thế này thì Bãi Thúng ở Đảo Bé là sự lựa chọn tuyệt vời.

Đảo bé

Đường lên đỉnh Thới Lới tuy dốc nhưng đẹp và nên thơ lắm. À bạn nào biết cây đó là cây gì cho mình biết với nha. 


Đường lên đỉnh Thới Lới.

Bãi Thúng ở Đảo Bé mình cũng ghé 2 lần. Một lần sáng và một lần chiều. May mắn lúc nào cũng có thúng 

Ở đảo Lý Sơn không khó để bắt gặp những bãi đá phủ rêu xanh như thế này.

Chiều chiều trên bến cảng. (Cảng tại Đảo Bé)

Mình chụp hình toàn không thấy mặt vì mình lười makeup á 

Nắng lắm luôn á

Truyền thuyết kể rằng, ngắm nhìn sóng biển thì mọi buồn phiền trong lòng cũng theo sóng biển trôi đi.



Thông tin về cuộc thi

danh sách bài dự thi