2617 VOTE
Checkin-holic 2: Tìm lại Sa Pa nguyên sơ từ những điều mộc mạc nhất

Trần Phương Anh

“Không tiếng người, chỉ có tiếng gió xì xào của lá cây, mùi của cỏ, tiếng suối róc rách và âm thanh của tự nhiên... Tất cả những thứ ấy đã thực sự mê hoặc mình.” Đó là cảm nhận của mình khi đến với Utopia. Mọi thứ đều rất bình yên, dễ chịu và đẹp mê ly.

VOTE 2617
Share

Checkin-holic 2: Tìm lại Sa Pa nguyên sơ từ những điều mộc mạc nhất

Địa điểm: Utopia Eco Lodge, Thảo nguyên xanh giữa lòng Sapa.


Những ngày dịch Covid quay trở lại mạnh mẽ làm mình lại nhớ về buổi sáng đẹp trời cùng bạn trai chạy xe lượn lờ xuống tìm khu nghỉ dưỡng hoang sơ nhất Tây Bắc. Trốn khỏi trung tâm thị trấn Sapa với quá trời nhà hàng, khách sạn và một quán cà phê mở nhạc Vinahouse đãi khách đi dạo công viên buổi sáng. 

“Không tiếng người, chỉ có tiếng gió xì xào của lá cây, mùi của cỏ, tiếng suối róc rách và âm thanh của tự nhiên... Tất cả những thứ ấy đã thực sự mê hoặc mình.” Đó là cảm nhận của mình khi đến với Utopia. Mọi thứ đều rất bình yên, dễ chịu và đẹp mê ly.

Ở đây không có bể bơi vô cực nhưng có suối Mường Hoa







Những căn phòng nhỏ xinh bằng gỗ cùng mấy chú chó ểnh ương cả ngày trên bãi cỏ.
Nơi đây sẽ làm bạn muốn sống chậm lại, chậm lại để hưởng thụ không gian tuyệt vời ấy. 

Dòng suối, hàng tre, mây bay hờ hững đằng xa trên những ngọn núi hùng vĩ, ngồi nhâm nhi cốc nước chanh mát lành và quan sát lũ trẻ chơi đùa, đồng bào dân tộc đang đi cấy. Viết đến đây là mình cũng muốn quay lại chỗ đó lắm rồi, từng phút giây ở đó thật giá trị biết bao. Giá vé thăm quan là hai trăm ka một người cơ mà :))
Hưởng đủ rồi thì đến tiết mục lưu lại khoảnh khắc. Với khuôn viên rộng 2ha với đủ các background chất lừ như các dãy núi cao xanh mướt, cao nguyên thảm cỏ mênh mông, bonus thêm dòng suối Mường Hoa tươi mát cùng mấy hàng tre, cây thông cô đơn cực bắt trend tha hồ cho các bạn sống ảo.

Ngoài ra còn kha khá các vị trí ghế ngồi hưởng được anh chủ sắp xếp cực chill xung quanh khu nghỉ dưỡng, đảm bảo mẩn mê quên đường về. 
Hôm mình đi thì chỉ ghé qua một chút chứ không ở lại nghỉ qua đêm, nhưng mình sẽ quay lại để còn săn hoàng hôn ở đây, chắc là thơ mộng lắm. Tối đến cùng bạn bè ngồi đàn hát bên đống lửa rồi ôm người yêu ngắm sao thì …..ahihi say đắm :>






Túm cái váy lại là ghé Utopia thử đi các bạn ạ, chắc chắn sẽ không lãng phí đâu. Mình là mình chỉ muốn cùng tri kỉ sống nốt cuộc đời ở đấy luôn thoaiiiiii! ^^

Thông tin về cuộc thi

danh sách bài dự thi