7022 VOTE
Checkin-holic 2: Sài Gòn, anh yêu em!

Bùi Quang Thuỵ

Mấy ngày nay Hà Nội bắt đầu nóng dần. Chẳng hiểu sao anh lại nhớ Sài Gòn, nhớ những ngày một cậu bé Hà Nội có chuyến đi đầu tiên tới Sài Gòn- một mình. Mang theo nhiệt huyết của tuổi 20 đến với thành phố xa lạ, đến với những con người anh chưa từng gặp, những địa điểm anh chưa từng đi. Nhưng tất cả lại giúp anh biết thêm về cuộc sống ở đây nhiều thêm một chút. Để rồi anh nhận ra rằng “Ồ, hóa ra ở Sài Gòn cũng có nhiều thứ hay ho đến thế”.

VOTE 7022
Share

Checkin-holic 2: Sài Gòn, anh yêu em!

Mấy ngày nay Hà Nội bắt đầu nóng dần. Chẳng hiểu sao anh lại nhớ Sài Gòn, nhớ những ngày một cậu bé Hà Nội có chuyến đi đầu tiên tới Sài Gòn- một mình. Mang theo nhiệt huyết của tuổi 20 đến với thành phố xa lạ, đến với những con người anh chưa từng gặp, những địa điểm anh chưa từng đi. Nhưng tất cả lại giúp anh biết thêm về cuộc sống ở đây nhiều thêm một chút. Để rồi anh nhận ra rằng “Ồ, hóa ra ở Sài Gòn cũng có nhiều thứ hay ho đến thế”. 

Ở Sài Gòn, anh sống đúng theo "chủ nghĩa xê dịch". Là phải thuê xe máy đi chỗ này ít, chỗ kia ít, phải đi hết mọi cung đường, luồn qua hết mọi con hẻm chật hẹp ở đây thì mới có những trải nghiệm đáng nhớ được. 

checkin-holic-2

7 ngày. 

Ừ, anh có vỏn vẹn 7 ngày ở đây nhưng anh chắc chắn rằng đó là 7 ngày đáng nhớ nhất tuổi 20 của mình. Vì anh nhận ra rằng: Sài Gòn không chỉ là một thành phố, mà Sài Gòn còn là bạn ấy - người anh thương. 

Sài Gòn trong anh là?

Là buổi sớm đi qua nhà thờ Đức Bà, nghe tiếng chuông nhà thờ rồi cùng mọi người cầu nguyện.

Là buổi chiều tàn ngắm hoàng hôn lắng xuống cạnh tòa nhà Bitexco. 

Là những hôm theo bạn ấy lê la hết những quán cà phê này tới quán cà phê nọ ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời. 

Là ngày nắng nóng nhưng hai đứa vẫn nhất định đi cho bằng hết những bảo tàng trong thành phố chỉ để chụp cho nhau những tấm hình sống ảo. 

Là tối muộn chạy qua một bến xe buýt nào đó, không phải để chờ đợi một chuyến xe, mà đơn giản chỉ là ngồi ngắm Sài Gòn, ngắm những gì thân thuộc nhất qua con mắt của kẻ lần đầu tới đây.

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

Người ta từng nói: “Sự tuyệt vời của thành phố có lẽ không nằm ở mật độ của ánh đèn điện hay cả list những gắn mác cần phải đi. Cậu sẽ thực sự yêu một thành phố khi cậu gắn nó với cảm xúc của lòng mình.”

checkin-holic-2

checkin-holic-2

Anh yêu Sài Gòn đơn giản lắm. Không khoa trương, không văn vẻ, không phải "vì có ai đó mà đem lòng yêu cả thành phố". Mà đơn giản anh yêu Sài Gòn vì những điều bình dị nhất- Những buổi sớm vắng lặng, những chung cư cũ còn sót lại, những ngôi chùa mang thiết kế khác lạ, hay là cả khu chợ hoa tươi… Những thứ bình dị nhưng anh chẳng thể tìm ở đâu khác. 

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

Sài Gòn quả thật là sự đan xen giữa vẻ hoa lệ, kiều diễm với những nét đơn sơ, giản dị mà gần gũi.

checkin-holic-2

checkin-holic-2

Này, nếu bây giờ anh hỏi Sài Gòn: "Em có thấy mình đẹp không?"

Anh nghĩ thành phố sẽ trả lời rằng: "Em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, vì em vẫn còn bận lắm. Nhưng đã và đang em yêu anh, trong sáng và thuần khiết nhất- như chính cách anh yêu em vậy."

Sài Gòn, anh yêu em!

Thông tin về cuộc thi

danh sách bài dự thi