2671 VOTE
CHECKIN-HOLIC 2: HÀNH TRÌNH 3N2Đ ĐI TRỐN Ở MAI CH U – PÙ LUÔNG CHỈ VỚI 1 TRIỆU ĐỒNG

Nguyễn Thị Hòa

Xin chào mọi người, hôm nay tớ xin phép được tường thuật đồng thời review lại chuyến phượt 3 ngày 2 đêm kết hợp Mai Châu – Pù Luông mùa lúa chín mới đây.

VOTE 2671
Share

CHECKIN-HOLIC 2: HÀNH TRÌNH 3N2Đ ĐI TRỐN Ở MAI CH U – PÙ LUÔNG CHỈ VỚI 1 TRIỆU ĐỒNG

 
Xin chào mọi người, hôm nay tớ xin phép được tường thuật đồng thời review lại chuyến phượt 3 ngày 2 đêm kết hợp Mai Châu – Pù Luông mùa lúa chín mới đây.

Lần này tớ và người đồng hành quyết định chọn xe máy làm phương tiện di chuyển nhằm tối đa hóa sự chủ động trong chuyến đi, bù lại thì bàn tạo và chân của cả hai đều tê mỏi như hóa đá sau hành trình hơn 400 cây số. Nhưng dẫu vậy cảnh trí tuyệt đẹp hai bên những con đường đèo uốn lượn mềm mại như một chiếc khăn len cùng bầu không khí thoáng đãng nơi núi rừng như phần thưởng nho nhỏ dành cho sự cố gắng của chúng tớ và đã hô biến mọi sự mệt mỏi một cách thần kỳ như thể màn ảo thuật của nghệ sĩ tài ba nào đó. 



Vô tình chụp được dải mây vắt ngang bầu trời bản Lác


Hoàng hôn rực rỡ mà thanh bình quá!

Xin phép không lan man nữa, ngay bây giờ là những điều chúng tớ muốn chia sẻ trong hành trình lần này:
- Điểm dừng chân: Lần này bọn tớ kết hợp thăm 3 điểm chính là Nhà máy thủy điện Hòa Bình; bản Lác - Mai Châu và thung lũng Pù Luông. Ở Mai Châu tớ còn đi thêm Làng bích họa Hải Sơn nữa.


Mặt nước hồ thủy điện Hòa Bình trong xanh như mặt biển!


Đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau nhé!


Tầm nhìn trọn vẹn xuống thung lũng Mai Châu từ đèo Thung Khe


Trên đèo Thung Khe còn có cây cô đơn nữa nhé

- Cung đường: Chiều đi chúng tớ đi dọc theo ĐL Thăng Long và trục Hòa Lạc – Hòa Bình sau đó đi theo quốc lộ 15C để đến Pù Luông. Chiều về cả hai chọn đi đường mòn Hồ Chí Minh. Quốc lộ 15C đường hơi khó đi nhưng rất vắng và cũng ngắn hơn, đường mòn thì chất lượng mặt đường rất tốt nên số lượng phương tiện đông hơn, Ngoài ra đường mòn cũng xa hơn khoảng 40km nhé.

- Lịch trình tóm tắt:

Ngày 1: Hà Nội – Nhà máy thủy điện Hòa Bình – Đèo Thung Khe - Bản Lác, Mai Châu

6:30: Xuất phát từ Hà Nội;
9:30: Đến nhà máy thủy điện Hòa Bình. Thăm quan nhà máy;
11:30: Lên đường di chuyển đến bản Lác, Mai Châu. Trên đường dừng chân thăm đèo Thung Khe;
13:30: đến bản Lác, check-in và ăn trưa;
Buổi chiều: thăm bản Lác;
Ăn tối và qua đêm ở bản Lác.

Ngày 2: Bản Lác, Mai Châu – Làng bích họa Hải Sơn – Pù Luông

8:30: Xuất phát từ Mai Châu;
9:30: Đến làng bích họa Hải Sơn. Thăm làng bích họa;
10:45: Lên đường di chuyển đến Pù Luông;
14:00: Đến Pù Luông, check-in và ăn trưa;
Buổi chiều thăm thung lũng Pù Luông.

Ngày 3: Pù Luông – Hà Nội

Buổi sáng: Thăm Pù Luông và thác Hiêu;
Ăn trưa tại Pù Luông;
Check-out và di chuyển về Hà Nội qua đường mòn Hồ Chí Minh;
19:00: Về đến Hà Nội.

- Lưu trú:
Tại Mai Châu: Mai Chau Sunrise Village


Một Mai Châu thật bình yên buổi sớm

* Vị trí: Tuyệt vời, cách các tụ điểm ăn uống chụp ảnh ở bản Lác 2 phút đi xe máy hoặc 5 – 7p đi bộ;
* Phòng: Sạch và đẹp, hai yếu tố quan trọng nhất đều đáp ứng được. Phía trước khách sạn là đồng lúa nên view rất đẹp, hơi tiếc là lúc chúng mình đến thì lúa đã được cắt hết;
* Điểm trừ nho nhỏ: Khách sạn dùng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nên lúc nào dùng phải đợi hơi lâu một chút. Ngoài ra wifi ở đây rất chập chờn;
Tại Pù Luông: Puluong Riverside Lodge
* Vị trí: Khách sạn nằm ở ngay chân thác Hiêu, từ đây có thể dễ dàng đi thăm thác Hiêu cũng như bản Son Bá Mười, có thể đi xe 15p để vào khu vực trung tâm nếu cần tìm hiệu tạp hóa. Tuy nhiên từ đây đến bản Đôn khá xa, mất tầm 16km. Khách sạn nằm trên ruộng bậc thang nên vào mùa lúa view sẽ rất đẹp, hơi tiếc lần nữa là lúc chúng tớ đến nơi ruộng đồng đã được giải quyết xong xuôi. Từ đường cái lên đến khách sạn phải đi qua một con dốc đường đất khá trơn, các bạn nên cân nhắc gửi xe ở dưới rồi đi bộ lên cho an toàn (đi bộ leo dốc tầm 5p);
* Phòng: Rất cơ bản và khá nhỏ, tuy nhiên đồ dùng trong phòng khá đầy đủ, giường đệm chất lượng tốt cũng là một điểm cộng. Phòng xây hoàn toàn bằng gỗ và lợp lá nên đôi khi có gió lùa, nếu mùa đông tắm muộn có thể bị lạnh;
* Điểm trừ nho nhỏ: Nhà tắm bị gió lùa và đọng nước trên sàn nên cảm giác không sạch sẽ lắm. Khách sạn cũng gần thác nên nhiều khi không biết Ngoài trời đang mưa to hay chỉ là do tiếng nước đổ.

- Ăn uống: Bọn mình có chuẩn bị sẵn đồ ăn từ nhà đi, phải nói là rất ngon, bạn nào muốn thử có thể đặt hàng tớ nấu cho nhé. Ở Mai Châu bọn tớ ăn tối tại một nhà hàng ở trung tâm bản Lác (tớ quên mất tên rồi ☹), thịt lợn nướng xiên ở đấy rất ngon, rau cải thì mập ú và ngọt, bọn tớ chỉ gọi thịt xiên với rau và cơm nhưng mỗi đứa đều ních cảng rốn 2 bát đầy cơm.

Tại Pù Luông do ở xa trung tâm nên chúng tớ ăn luôn tại khách sạn, cũng gọi cơm phần bao gồm rau muống rừng, cá suối nấu măng và trứng rán. Đồ ăn rất vừa miệng, ngoài ra còn được anh chị chủ cho hẳn 1 nải chuối rừng để ăn trạng miệng nữa. 


Bữa “cơm nhà” ngon lành và đủ dinh dưỡng ở Pù Luông

- Điểm vui chơi: Cũng như những lần trước, chuyến này bọn mình tập trung ngắm cảnh và chụp ảnh cho nhau nên cứ chỗ nào đẹp là sà vào thôi. Do đợt vừa rồi mưa lớn lúa bị đổ rạp hết nên hửng nắng là bà con ra đồng cắt hết, tuy nhiên nếu đi vòng quanh ở Mai Châu và Pù Luông thể nào cũng tìm thấy những khoảng ruộng nhỏ vẫn còn nguyên. 


Trời xanh hay áo em xanh?


Lạc giữa vườn cây


Con đường màu xanh


Chẳng dám ước mơ nhiều, chỉ mong lúc nào cũng được bình yên như vậy

Người dân ở đây rất thân thiện nhé, chỉ cần chúng mình lịch sự không đạp lên lúa và xin phép là các cô chú niềm nở cho mình vào ruộng chơi ngay thôi. Ngoài ra dọc các bản có nhiều nhà dân trồng hoa rất đẹp, bọn tớ cũng có chụp ké được kha khá ảnh đẹp nơi những mảnh vườn và bức tường hoa đó.


Mai Châu mùa nào cũng có hoa nhỉ?


Nắng chan hòa vậy nhưng mát mẻ lắm nhé


Ruộng lúa nước trên núi nè!

Như các bạn đã biết Pù Luông Retreat là địa điểm chụp ảnh sống ảo xịn sò nhất nhì ở Pù Luông với rất nhiều góc ảnh đẹp. Chuyến đi này do không may bị hết phòng nên tụi mình chỉ dám check-in Pù Luông Retreat từ phía bên ngoài mà thôi. Lần tới xin hứa với bản thân nhất định sẽ vào tận nơi để chụp ảnh với Pù Luông Retreat.

- Chi phí:
+ Chi phí xăng xe cho 3 ngày: 300.000đ
+ Chi phí khách sạn 2 đêm: 1.000.000đ
+ Chi phí ăn uống tại điểm du lịch: 500.000đ
+ Chi phí đồ ăn vặt: 100.000đ
+ Chi phí đồ ăn tự mang đi: 100.000đ
+ Vé vào thủy điện Hòa Bình (2 người): 100.000đ

Tổng chi phí: 2.100.000đ / 2 người
=> 1.050.000đ / 1 người

- Một vài kinh nghiệm muốn chia sẻ:
* Thời tiết mùa thu trên núi có thể lạnh đi khá nhanh vào buổi chiều tối, nếu các bạn đi xe máy nhớ mang thêm áo ấm nha;
* Nếu dùng Google Maps để tìm đường nhớ chọn loại phương tiện là xe hơi nhé, nếu chọn xe máy chị google sẽ cho bạn đi những con đường rất nhỏ và đôi khi xấu nữa đó;
Nhiêu đó là vài điều tớ muốn chia sẻ về chuyến đi của mình, mong rằng nó sẽ giúp ích gì đó cho mọi người, những ai đang có ý định khám phá núi rừng Tây Bắc xinh đẹp và thanh bình. Bây giờ mời mọi người cùng xem qua vài tấm ảnh chúng tớ chụp được nhé, và hãy nhớ, đi thật xa để cùng trở về!


​Núi cao giờ ta còn cao hơn núi!

Thông tin về cuộc thi

danh sách bài dự thi