3525 VOTE
Checkin-holic 2: "Đất nước Cần Giờ" - nghỉ lễ một ngày thì đi đâu ở Sài Gòn?

Bích Ngọc

Mình ở Sài Gòn cũng hơn 5 năm, thế nhưng chưa bao giờ đến Cần Giờ - mặc dù nơi này cách Sài Gòn chỉ 70km thôi. Lần này nhân dịp được nghỉ lễ 1 ngày giổ tổ Hùng Vương. Mình cùng 2 đứa bạn thân phi xe máy xuống Cần Giờ.

VOTE 3525
Share

Checkin-holic 2: "Đất nước Cần Giờ" - nghỉ lễ một ngày thì đi đâu ở Sài Gòn?

Mình ở Sài Gòn cũng hơn 5 năm, thế nhưng chưa bao giờ đến Cần Giờ - mặc dù nơi này cách Sài Gòn chỉ 70km thôi. Lần này nhân dịp được nghỉ lễ 1 ngày giổ tổ Hùng Vương. Mình cùng 2 đứa bạn thân phi xe máy xuống Cần Giờ. 


Thời gian và phương tiện

Mình đi từ 6h sáng, đường đi khá dễ, đi theo hướng quận 7, đi thẳng đường Huỳnh Tấn Phát là tới phà Bình Khánh, mua vé lên phà (giá chỉ 5k nhé). Lên phà rất thích luôn, ngắm cảnh sông nước 1 chút tầm 15p là qua tới bên kia bờ. Bọn mình đi xe máy nên khá tiện, sau khi qua phà, cứ tiếp tục đi thẳng thôi. 

Đi xe máy thì cẩn thận mấy chú công an nhé mọi người, đợt này mình đi và có bị hốt lại vì tội lấn làn, thế là ra đi mất một bữa hải sản. Mấy chú đứng ngay 1 cái vòng cua khuất, chỉ cần lấn làn không để ý là vào chơi với mấy chú ngay. 

Xăng xe: bọn mình đổ đầy bình 50k/xe đi về vẫn còn.

Cần Giờ có gì nào?

Trên đường đi tụi mình có dừng 2 điểm để chụp hình. 

1 là cây cầu xanh xanh (tên gì cũng không nhớ nữa) thấy mọi người dừng đông thế là cũng bắt chước dừng lại checkin (mình có post ảnh ở dưới nè)

2 là rừng đước, ở đây đông mọi người checkin lắm, cảnh rừng mọc 2 ven đường trải dài ( mình cũng chụp ở đây nè)

Sau khi tới Cần Giờ thì tụi mình có tới chợ hải sản Hàng Dương, mua hải sản chế biến sẵn đóng hộp và xuống biển nhâm nhi. Chợ rất nhiều hải sản, có cả tươi sống, có đồ chế biến sẵn, có cả đồ khô nữa.

Ăn uống no say lại tiếp tục checkin thôi, mặc dù đi biển Cần Giờ nhưng tụi mình lại chưa ra tới biển nữa =)))), chỉ chụp ảnh ở cánh đồng cỏ trên bờ ra biển. 4h chiều tụi mình về lại SG thôi.







Chi Phí bao nhiêu nào?

Thật sự đi chi phí rất rẻ, nhưng do bị mấy “chú” thăm nên tổng cộng chuyến đi này mỗi đứa bay 500k

NOTE

- Đổ đầy xăng và rút tiền mặt sẵn, vì tụi mình xuống đó tìm cây xăng và cây ATM rất khó khăn và xa
- Chạy xe cẩn thận, chú ý mấy chú một chút 
- Nên về trước 5-6h tối, vì đường khá vắng. 






Vậy là xong, 1 ngày nghỉ không biết đi đâu, hay muốn thay đổi 1 chút không khí thì mọi người thử đến “ĐẤT NƯỚC CẦN GIỜ” nhé =)))

Thông tin về cuộc thi

danh sách bài dự thi