2836 VOTE
Checkin-holic 2: Có một Côn Đảo bình yên với những ngọn gió mát lành

Đỗ Lê Kiều Ngân

Mọi người thường nhắc đến Côn Đảo với những trải nghiệm về vùng đất tâm linh hoặc những đau thương ở chốn một thời là địa ngục trần gian. Nhưng mọi người cũng quên mất ở đây còn có những ngọn núi cao, những bãi cát dài và những làn gió mát lành mang đến rất nhiều trải nghiệm.

VOTE 2836
Share

Checkin-holic 2: Có một Côn Đảo bình yên với những ngọn gió mát lành

Mọi người thường nhắc đến Côn Đảo với những trải nghiệm về vùng đất tâm linh hoặc những đau thương ở chốn một thời là địa ngục trần gian. Nhưng mọi người cũng quên mất ở đây còn có những ngọn núi cao, những bãi cát dài và những làn gió mát lành mang đến rất nhiều trải nghiệm.

Mình cũng trải nghiệm những điều mà mọi người thường làm khi ghé thăm Côn Đảo nhưng mình cũng đã tự mình khám phá những điều mới mẻ hơn mà ít người lựa chọn khi tới đây. Đó là trekking Vịnh Đầm Tre xuyên qua khu rừng với những tán lá, leo lên ngọn núi đá thật cao ngắm nhìn làn sóng trắng xóa đập vào hõm đá rồi hòa mình vào làn nước trong xanh mát rượi ngắm những rặng san hô nhiều màu ở giữa Vịnh. Mình cũng leo lên Đỉnh Yên Ngựa, ngọn núi cao thứ 2 ở Côn Đảo phóng tầm mắt nhìn thấy toàn thị trấn ở phía dưới ở bên sườn trái và nhìn thấy đỉnh Tình Yêu và những bãi cát dài ở phía sườn phải, quá xá đã.

checkin-holic-2

1. Trải nghiệm trekking Vịnh Đầm Tre.

- Hướng dẫn đường đi: Mọi người hãy tìm đường từ trung tâm về hướng sân bay Cỏ Ống, khi đi đến đoạn đường có bảng chia thành 2 nhánh hướng đi sân bay và hướng đi Vịnh Đầm Tre thì hãy quay ngược lại tầm 50m, nhìn bên tay trái sẽ thấy một con đường đất nhỏ chạy xuống 1 bãi biển (bãi Vông). Mọi người sẽ phải đi qua một bãi cát dài tầm 2km sẽ đến cổng để bắt đầu trekking vào Vịnh Đầm Tre, đi xuyên qua vườn quốc gia Côn Đảo tầm 3km. 

- Mọi người có thể để xe ở ngay bên này bãi biển, đi bộ 2km băng qua bãi biển và khi về thì đi ngược lại. Một lựa chọn khác cho người lười là chạy xe máy băng qua bãi biển sau đó để xe ở điểm bắt đầu trekking 3km vào Vịnh Đầm Tre, tuy nhiên sẽ có thủy triều lên xuống theo giờ, nếu lúc quay về thủy triều lên thì sẽ không chạy xe máy ngược ra lại thì sẽ bị kẹt ở lại đến khi thủy triều xuống. Giờ nước lên nước xuống thì hỏi người dân địa phương mới biết được chính xác, nếu lỡ kẹt lại thì cũng ko có nguy hiểm gì đâu chỉ là hơi mất thời gian đợi thôi. 

- Sau khi trekking 3m km xuyên qua rừng thì sẽ đến được trạm kiểm lâm, nếu chưa mua vé tham quan vườn quốc gia Côn Đảo sẽ mua bổ sung ở đây, sau đó có thể nghỉ ngơi tắm mát, leo núi đá ngắm biển hoặc lặn ngắm san hô.Đoạn đường đi cũng rất dễ đi vì đều đã được lát đát bằng phẳng, phù hợp với cả gia đình có trẻ em từ 5 tuổi trở lên. 

- Ở trạm kiểm lâm có cung cấp rất nhiều tiện ích ví dụ như áo phao, kính + ống thở ngắm san hô, tắm nước ngọt, đồ ăn......Mng cũng có thể ở lại qua đêm nếu muốn, sẽ có lều hoặc phòng nghỉ. Đối với mình thì nếu được mình sẽ lựa chọn ở lại qua đêm để trải nghiệm cảm giác bình yên và thư thả tự do, vì ở đây gần như không có quá nhiều khách du lịch, chỉ có gió thổi và tiếng sóng biển rì rào và ngước mắt lên là một khoảng trời xanh trong rộng lớn.

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

2. Trải nghiệm leo núi Yên Ngựa.

Trải nghiệm này mình đi theo hướng dẫn của một chị local guide dẫn đường, phải leo núi và đường đi sẽ hơi dốc đòi hỏi người có thể lực tốt một chút. Ngọn núi cao 540m với tốc độ trung bình leo lên mất 3 tiếng và leo xuống mất 2 tiếng hơn. Tụi mình đi xuyên qua những những tán lá, những tia nắng chen quá kẽ lá rơi trên vai, tiếng ve kêu râm ran. Khi bắt đầu gần tới đỉnh núi đường sẽ dốc hơn nhiều, cần phải bám vào cây ở 2 bên đường đển leo lên đỉnh. Nhưng khi lên tới tỉnh, chỉ cần quay lưng là thì sẽ chẳng thấy còn mệt mỏi gì nữa đâu vì sau lưng là biển rộng trước mặt là núi cao,có thể phóng tầm mắt nhìn thấy toàn thị trấn và những bãi biển dài ở phía dưới. Ngày tụi mình đi có rất nhiều mây, ngồi trên đỉnh núi có thể thấy mây bay ngang tầm mắt lướt qua tai mát rượi. Nếu mà có sức khỏe và thể lực tốt thì mình nghĩ đây cũng là một trải nghiệm xứng đáng để thử khi đến Côn Đảo.Về thông tin của chị local guide mọi người có thể liên hệ mình gửi thông tin chị ấy nhé.

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

3. Những trải nghiệm khác ở Côn Đảo

- Hệ thống di tích nhà tù Côn Đảo ( chuồng cọp kiểu Mỹ, chuống Cọp kiểu Pháp)....: bắt buộc phải mua vé ở trước cổng Bảo tàng và sử dụng cho 5 điểm di tích, sẽ có hướng dẫn viên thuyết minh cho từng điểm bắt đầu từ 8g30 đến khoảng 10g. Tuy nhiên lượng người cùng đi sẽ rất đông, do đó có thể cân nhắc tự đi riêng lẻ từng điểm tự tham quan, có thể đọc hoặc xem trước thuyết minh ở nhà để nắm được nhiều thông tin hơn. 

- Nghĩa trang Hàng Dương: Không có ai đến Côn Đảo mà không tới đây mọi người đều đến đây để thắp hương và cầu nguyện rất đông, tụi mình cùng ghé ngang đê gửi một chút hoa và thắp một nén hương cho những cô chú đã nằm xuống. Ở đây chia thành các khu ABC, khu AB thì có rất đông người viếng thăm nhưng khu C thì ở phía đối diện nên ít người ghé, nếu được mọi người hãy ghé cả khu C thắp một nén hương cho đỡ lạnh lẽo hiu quạnh nha.

- Ngắm bình minh ở mũi Chim Chim,mũi Tàu Bể: nên bắt đầu đi từ 5g sáng vì mắt trời ở đây lên rất nhanh và sớm, cung đường đi từ trung tâm thị trấn đến mũi Chim Chim cũng rất đẹp và mát, 2 bên đường có rất nhiều hoa giấy và những cây hoa màu trắng gốc mọc từ trong đá ra rất đẹp.

- Ngắm hoàng hôn và tắm biển ở Bãi Nhát: Không hổ danh là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, mình chưa từng thấy bãi biển nào cát trắng mịn, và nước trong veo như ngọc đến như thế. Với một người thích núi hơn là biển như mình nhưng cũng không thể từ chối cảm giác chỉ muốn ngay lập tức hòa vào dòng nước. Đường đi từ trung tâm thị trấn đến bãi Nhát cũng rất đẹp, cung đường một bên là núi một bên là biển, sau đó gặp một đoạn dốc biển rộng xanh rì hiện ra ở cuối dốc hùng vĩ đến ngợp thở. Đoạn đường đó mỗi lúc đi qua mình chỉ muốn là thước phim để có thể tua đi đi tua lại hàng ngàn lần. Bên cạnh bãi Nhát cũng có một đoạn biển dài với toàn lại đá cuội xếp lớp nhìn rất là thích mắt, còn đối diệm cũng có rất nhiều núi cao nhưng có thể dễ dàng leo lên ngắm toàn cảnh bãi Nhát ở dưới. Chuẩn slogan Một mét vuông chụp được ngàn kiểu ảnh”.

- Và một buổi sáng lang thang ở trung tâm thị trấn: Một buổi sáng mình dậy thật sớm, đi lang thang ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ, những tầng kiến trúc cũ còn xót lại để thấy một Côn Đảo thật bình yên và gần gũi. Ngồi ở trên bờ kè gặm ổ bánh mì  nhìn cách mọi người bắt đầu buổi sáng: chạy bộ, đạp xe đạp, tắm biển, tập yoga, xếp đồ lên cano để ra khơi…

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

checkin-holic-2

Đối với mình Côn Đảo mang cho mình những sự bình yên và thư thả trong tâm hồn, ngập tràn ngập hương vị của biển, hơi thở của núi rừng và cảm giác của sự tự do. Một hòn đảo phát triển du lịch nhưng vẫn giữ được sự yên bình vốn có, không có sự chào mời chèo kéo khách du lịch, chỉ có những nụ cười bình dị chất phác của người dân địa phương. Chắc là cũng chẳng có nơi nào thuê xe mà chẳng cần đặt cọc, chẳng cần thanh toán trước chỉ đổ xăng và giao xe, không yêu cầu gì nhiều chỉ yêu cầu nhớ luôn đội mũ bảo hiểm nhé. Chẳng có nơi nào mà chạy xe dọc đường thấy có 2 3 chiếc xe giấu trong bụi cỏ thì cũng chẳng có gì là lạ, chắc có ai đó cất tạm để đi lang thang, thích chỗ nào thì cứ dừng xe bên vệ đường, đi mải miết bao giờ quay lại thì lấy xe về không sợ mất đồ cũng không sợ mất xe, thấy dễ thương gì đâu. Hy vọng mọi người cũng có thể đến đây, cảm nhận và trải nghiệm, vùng đất của những tâm hồn lang thang.

Thông tin về cuộc thi

danh sách bài dự thi