2752 VOTE
Checkin-holic 2: Ai rồi cũng phải quay lại Phú Yên thôi!

PM Công

Đây là lần thứ 2 khoai tớ đến với Phú Yên và cũng không biết vì lý do gì mà mình lại có tình cảm với mảnh đất này đến thế. Chắc chắn là hơn cả người iu cũ :v Phú Yên đã, đang, sẽ là 1 lựa chọn mà các bạn phải cân nhắc kỹ sau khi hết dịch và hãy chuẩn bị cho mình 1 tâm hồn thật đẹp trước khi đọc bài review này nhé

VOTE 2752
Share

Checkin-holic 2: Ai rồi cũng phải quay lại Phú Yên thôi!

Đây là lần thứ 2 khoai tớ đến với Phú Yên và cũng không biết vì lý do gì mà mình lại có tình cảm với mảnh đất này đến thế. Chắc chắn là hơn cả người iu cũ. Phú Yên đã, đang, sẽ là 1 lựa chọn mà các bạn phải cân nhắc kỹ sau khi hết dịch và hãy chuẩn bị cho mình 1 tâm hồn thật đẹp trước khi đọc bài review này nhé!



--------------------------

PHÚ YÊN ĐI ĐÂU???

Trung tâm Thành phố Tuy Hòa

Tháp Nhạn

Đây được xem là biểu tượng của thành phố Tuy Hòa nhưng điều khó hiểu mà mình thấy là tại sao lại lấy 1 tháp chăm ra để làm biểu tượng cho 1 thành phố nhỉ?

Lần đầu tới Tuy Hòa, mình bỏ qua điểm này nhưng lần này thì mình không bỏ qua :3 Có đi bộ sương sương cho tiêu cơm vào buổi tối :v
Mát mẻ, ngắm đc toàn thành phố nhưng hãy cẩn trọng với muỗi :3 nó thơm mình ríu rít luôn.

Tháp này luôn bật đèn cả đêm nên là ngày hay đêm vẫn vào đc hết :v mất vé gửi xe thôi :v Ngoài cái tháp ra mình thấy có dịch vụ xe điện chạy xung quanh với trên đường lên tháp có 1 cái nhà trưng bày giống kiểu bảo tàng văn hóa chăm :v
Quay lại: Có thể

Bãi biển Tuy Hòa

Bạn sẽ hơi bị ngợp đấy vì bãi biển này không phát triển kiểu như nhiều bãi biển khác mà nó rất dân dã kiểu dân bản địa ra tắm mát, chơi bời, tia zai, tia gái các kiểu
Trên bãi biển cũng có 1 số hàng rong bán mực khô, trứng vịt lộn...Không nhiều và cũng không lộn xộn
Quay lại: Có thể

Con đường bích họa Hùng Vương

Bất cứ ai đến với Phú Yên bằng đường hàng không qua sân bay Tuy Hòa thì để về trung tâm thành phố chắc chắn sẽ phải đi qua con đường này.
Bạn đừng mong đợi có nhiều bức tranh sống động ở đây nhé vì là ở đây chỉ có 2,3 bức thực sự đẹp đáng để checkin thôi :v còn lại thì thôi khoai k muốn nói :v

Quay lại: Không nhưng chắc vẫn phải đi qua nó @@ biết đâu sau có nhiều bức đẹp hơn trong tương lai :v

Bảo Tàng Phú Yên

Công trình tai tiếng này nhận được rất nhiều phản hồi trái chiều vì xây hoành tráng mà hiện vật không nhiều lại rất ít khi có khách @@
Cá nhân khoai thấy thì ở đây đi để cho biết thì cũng ok :v
Do không kịp thời gian nên khoai tớ cũng bỏ qua điểm này

Nhà thờ Tuy Hòa

Địa điểm chống cháy thời gian nếu các bạn phải chờ tàu, chờ xe có thể tạt qua đây thăm thú, chụp ảnh kỷ niệm.
Mình không bị cháy thời gian phút nào nên cũng không đi điểm này luôn :v

Sala Tuy Hoa Beach CLUB

Dành cho dân quẩy đây :v tối các bạn có thể ra đây làm chai bia tia trai ngắm gái gì thoải mái nhé :v
Khoai tớ đợt này chưa qua được vì mải đi ăn uống khắp thành phố :))))






Phía Bắc

Đầm Ô Loan
Khu đầm này khá nổi tiếng nha có điều nếu muốn trải nghiệm sâu thì phải đi theo dân bản địa cả ngày luôn :v còn không thì tạt té chụp hình và ăn hải sản ở đầm khá ngon :v Có món sò huyết nổi tiếng nhưng khoai tớ ăn cũng không hợp lắm :vchắc khoai quen ăn 1 loại sò khác :3
Quay lại: Không

Chùa Thanh Lương

Cảnh báo các bạn tới đây lễ phép, chào hỏi khi gặp các sư thầy nha. Nếu đi xe máy thì có thể phi hẳn vào bên trong còn ô tô thì để phía ngoài.
Chùa này thì thu hút rất nhiều người đến checkin bức tượng phật nổi trên mặt hồ nước @@ mình thấy có cả các mẹ cũng mặc áo dài đến đây chụp ảnh :v
Chụp gì thì chụp đây vẫn là nơi cửa phật chỗ thanh tịnh tránh tình trạng xô bồ.

Đây còn là ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam sử dụng gáo dừa và san hô làm vật liệu xây dựng.
Ngoài ra, trong chùa còn lưu giữ 1 bức tượng Quan Thế Âm bằng gỗ trôi dạt từ biển vào hòn dứa gần đó
Quay lại: Chắc chắn

Chùa Bảo Lâm

Ngôi chùa này thì ít nổi tiếng hơn chùa Thanh Lương và cũng vì thế nó thanh tịnh hơn rất nhiều @@ Chùa này mình đánh giá rất cao ở kiến trúc vì nó có 1 số thiết kế đặc biệt lạ như tượng phật Thích Ca bên cạnh 2 con kỳ Lân và bức tượng phật trên gác mái nằm trên đỉnh đồi
Quay lại: Có thể

Gành đá đĩa

Đây có thể coi là điểm đến hot nhất Phú Yên và thường mọi người lại đi vào giờ Tour chạy @@
Hậu quả là đông nghẹt người...Lần đầu khoai tới đây thật sự đã bị sốc khi toàn người với người, không tìm ra đc 1 góc nào k có người cả 🙁 tới lần này thì kh tớ đã rút kinh nghiệm sâu sắc.
Lời khuyên cho các bạn là hãy đi sớm nhất có thể 🙁 dạy thật sớm mà đi chứ trưa thì vẫn đông đều nhé @@ ngày thường cũng như cuối tuần luôn

À đến đây thì nhớ uống thử nước dứa biển @@ đi chơi chán, mồ hôi ra làm cốc nước dứa biển mát lạnh tỉnh cả người luôn :3
Quay lại: Có thể

Hải đăng gành đèn

Điểm này nằm ngay gần gành đá đĩa nhưng vẫn nên chạy xe hẳn vào bên trong theo đường bê tông chứ mà gửi xe ở cổng gành đá đĩa xong đi bộ vào hải đăng gành đèn là cũng căng đấy :3
Điểm này thì được cái lên hình siêu đẹp luôn vì ngọn hải đăng nằm ngay cạnh biển với gam màu trắng đỏ nổi bật trên nền màu xanh :v
Quay lại: Không :v chơi chán rồi :)))

Nhà thờ Mằng Lăng

2 lần đến đây là 2 lần đông đúc, tranh thủ mãi mới chụp đc vài tấm ra hồn @@ nhà thờ này không quá lớn họa tiết theo phong cách Roma.
Tên nhà thờ xuất phát từ 1 loài hoa có tên là Mằng Lăng nhưng loài hoa này giờ đã không còn :3 đáng tiếc cho 1 loài hoa cũng giống như em, chia tay mà không nói lời từ biệt 🙁
Quay lại: không :3 đau buồn lắm @@

Đập Tam Giang

Trên mạng ảnh khá đẹp nhưng lúc mình tới thì khá tã :3 đi đúng khúc ít nước @@ nghĩ nó chán :3 lần đầu đi qua em thấy điện nước đầy đủ mà không dừng lại đc còn lần 2 tới thì tệ, quá tệ :3 đúng là mình k hợp mệnh với con đập này
Quay lại: không, không bao giờ @@

Cầu gỗ Ô Cọp

Con cầu gỗ đầu tiên mình đi qua trong đời luôn :v trước giờ toàn đi cầu bê tông, cầu sắt không à :v nói chung nó cũng bt thôi. Ngày xưa dân họ toàn đi cầu này ấy mà @@ giờ xã hội phát triển nên mấy cầu ntn lại cổ lại thu hút dân tình đến chụp choẹt.

Cá nhân mình thấy nó vẫn chắc chắn hơn khối cầu mình đã từng đi qua ở Tây Nguyên ấy chứ :v
Quay lại: Có thể

Hòn Yến

Địa điểm phải nói là đẹp nhất nhì Phú Yên theo mình đánh giá @@ 1 nơi vừa có thể đi cano ra ngoài biển được lại vừa có thể xem rạn san hô nổi trên cạn vào những ngày nước rút :3 thường là mùa hè tầm trưa chiều nhé các bạn.
Đặc biệt nhất là quả đồi phía bên trái nếu bạn nào biết và leo lên được đó thì sẽ có những tấm hình rất đẹp.
Hôm mình tới thì chỉ có mình và 1 anh chơi flycam lên trên đó còn lại ở dưới rất đông người
Quay lại: Có thể

Bãi xép
Phim trường của bộ phim nổi tiếng hoa vàng trên cỏ xanh. Kể từ đó mà nơi này nổi lên như 1 hiện tượng ở Phú Yên.
Từ gành ông bãi xép này ta có thể nhìn thấy được cả hòn Yến luôn :v
Cỏ xanh thì thấy rồi mà hoa vàng thì chưa thấy @@
Thực tế hoa nó nở vào mùa xuân các mẹ ạ @@

Chỗ này phía trên gành ông là để sống ảo vì ở trên cao có tầm nhìn xuống biển và xung quanh còn phía dưới là bãi xép có thể tắm biển đc, có nước ngọt phòng tắm công cộng để tắm tráng mà đợt tắm ở đây đông quá hết phòng, phải tắm luôn bên ngoài ngại chết mẹ luôn nhưng vẫn phải kỳ cọ cho đỡ rít nước biển :3
Quay lại: Chắc chắn rồi :v sẽ đến vào mùa hoa nở và k tắm biển nữa đâu :))))







---------------------
1 số nơi thú vị khác về hướng Bắc:

- Astop Vịnh Xuân Đài
- Nhất Tự Sơn
- Đảo Cù Lao Mái Nhà
- Thác cây đu
- Hòn Chùa
- Đồi cát Từ Nham
- Chùa Từ Quang
- Blue Coconut Villa

Phía Nam

Đèo Cả

Miền Trung có 3 dãy núi lớn chặn ngang tương ứng với 3 con đèo nổi tiếng là đèo Ngang, đèo Hải Vân và đèo Cả.
Đèo Cả tuy không hùng vĩ và hiểm trở bằng đèo Hải Vân nhưng cảnh bên đường vẫn rất đẹp @@
Đoạn từ Phú Yên sang Khánh Hòa qua con đèo này thì mình thấy đẹp hơn chiều ngược lại...
Qua đèo Cả thì có 1 lưu ý là hạn chế dừng đỗ nhất là đoạn đỉnh đèo có thể xuất hiện các đối tượng nghiện Ma Túy đi xin đểu...
Tốt nhất đi thẳng và đừng để bất cứ đối tượng nào chạy xe đuổi theo được mình :v
Quay lại: Có thể

Mũi Điện (Hải đăng Đại Lãnh)

Kỷ niệm lọ mọ lúc 4h sáng đây @@ khi màn đêm vẫn bao trùm cùng lớp sương dày thì vẫn có những thanh niên tần tảo mò mẫn để đón được bình minh đầu tiên trên đất liền :3
Thật ra thì chỉ có 1 số ngày trong năm thôi chứ mũi Đôi ở Khánh Hòa mới là cực Đông thực sự của Việt Nam - Nơi đón bình minh sớm nhất ở hầu hết các ngày
Trên mũi Điện này thì rất nhiều góc đẹp thần thánh @@ Khoai tớ đi 2 lần rồi vẫn chưa đi hết luôn :3
Chưa đi hết không phải vì nó quá rộng mà là nó quá nắng :(đi khá mất sức...
Lời khuyên cho các bạn là chả mấy khi tới đc đây, hãy đi sớm để đón bình minh vừa đỡ nóng hơn vừa vãn người.
1 thời điểm nữa các bạn nên đến là hoàng hôn chứ mà đi giờ bình thường vừa nóng vừa sẽ đông người hơn.
Có điều nhược điểm của việc đi thật sớm hoặc đi thật muộn này là các bạn sẽ mất thêm phí 20k cho anh trông ngọn hải đăng vì ngoài giờ hành chính nếu là lên hải đăng còn ở phía dưới mũi Điện thì không mất thêm phí gì.
Thời gian lên Hải Đăng mà không mất thêm phí:
S: 7h - 11h30
C: 13h30 - 17h
Quay lại: Chắc chắn

Bãi Môn

Bãi biển này nằm ngay dưới chân ngọn hải đăng Đại Lãnh. Nước trong xanh mà ít khi mình thấy có người tắm. Thông thường thì bãi này dành cho dân thích cắm trại để sáng sớm hôm sau lên hải đăng đón bình minh luôn :v
Bãi này thực sự mình đi 2 lần rồi nhưng mình vẫn chỉ dám đứng ở phía trên chưa lần nào mò xuống dưới đó cả :v
Quay lại: Chắc rồi lần tới sẽ đi xuống coi sao :v

Vịnh Vũng Rô

Top 10 vịnh biển đẹp nhất Việt Nam đó :v khoai tớ đến đúng vào 1 ngày đẹp trời nên nó lại càng đẹp cả nhà à @@
Đến đây các bạn có thể ăn hải sản tươi thực sự (gọi gì vớt đó mang lên cân trực tiếp) trên các bè nổi trong vịnh hoặc có thể thuê cano ra đảo hòn Nưa ngắm san hô và tham quan cột mốc biên giới tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên cũng như bàn chân người khổng lồ.
Công bằng mà nói đây là khu vực ăn hải sản tươi sống mà giá cả phải chăng nhất Phú Yên nên là chắc ai tới Phú Yên cũng đã từng ăn ở đây
Quay lại: Không nhưng chắc vẫn phải chạy qua nó mà @@ không thoát được

Bến tàu không số

Bến tàu sẽ chả có gì đặc biệt nếu các bạn chỉ ở phía ngoài chỗ bia tưởng niệm...hãy đi theo hướng bên trái có 1 con đường mòn ngày trước là đường mòn Hồ Chí Minh...
Con đường này sẽ dẫn các bạn ra bến tàu Không số trên biển ngày xưa. Hiện nó có 1 ban thờ tổ quốc ghi công và 1 cột mốc cắm ngay ngoài biển với dòng chữ "Di tích tàu không số Vũng Rô - Phú Yên"
Quay lại: Không

Bờ kè xóm rớ

Bờ kè này nổi tiếng với thảm rêu xanh nằm ven biển tuy nhiên thì mùa hè các bạn đi sẽ chả có đâu @@
Đơn giản là vì mùa rêu xanh rơi vào đầu năm khi nước rút...
Mình biết điều này nên mình bỏ qua, không đi lần này luôn :v





-----------------------
1 số nơi thú vị khác về hướng Nam:

- Hòn Nưa
- Núi đá Bia
- B&U Farm
- Cầu Đà Nông
- Bãi Tiên

Phía Tây

1. Cao nguyên Vân Hòa
2. Vườn hồ tiêu
3. Cây cô đơn hồ thủy điện sông Hinh
4. Thác H'Ly sông Hinh
5. Vực Phun
6. Vực hòm
7. Nhà thờ Bác Hồ
8. Nhà thờ Giáo xứ Trà Kê
Khu vực Phía Tây này mình chưa đi luôn nên hẹn Phú Yên vào 1 dịp khác :v có lý do để quay lại lần nữa :v Chắc chốt sổ sau lần tới :v
--------------------------

PHÚ YÊN ĂN GÌ?

CHÁO HÀU - 363 Lê Lợi
Phải nói là với 1 fan của hàu thì bát cháo hàu ở đây quá ưng cái bụng luôn @@
Bát cháo to rất nhiều hàu...rất rất nhiều @@ nhưng với 1 fan của hàu thì như vậy là chưa đủ :3 mình có gọi thêm hẳn 1 đĩa hàu xào nữa ăn cho đã :))) à có cả bánh tráng ăn kèm
Quay lại: Chắc chắn rồi :)) hê hê

BÁNH XÈO TÔM MỰC ĐẠI NAM - 62 Nguyễn Công Trứ (Quán trong hẻm)
Tôm to thực sự @@ ăn đã con răng lắm :3 chỉ tiếc hôm mình ăn ở đó hết mực chỉ có tôm chứ không còn đỉnh nữa :3
Món này mình cũng ăn 1 vài lần nhưng lần này là ấn tượng nhất vì tôm to giòn, nước chấm ổn @@
Tọa Độ: 13.084612,109.303590
Quay lại: Vẫn phải đóng họ mỗi khi tới đây 🙁

CHÈ CÁC LOẠI 5k - Phố Duy Tân
Lúc trả tiền thực sự sốc luôn @@ k thể tin nổi 1 cốc chè lại rẻ nt 🙁 ăn ok luôn không ngon cũng k chán :v đa phần là chè nước
Quay lại: Chắc vẫn phải quay lại quá :))))

CHẢ DÔNG - 92 Nguyễn Công Trứ
Con dông là 1 con có rất nhiều ở nơi đây. Nó giống con thằn lằn sống ở các đồi cát :v
Mình có gọi nem nướng và chả ram dông ở đây :v
Thực sự ấn tượng với món nem nướng hơn còn chả dông ăn giống món nem rán nên khá ngấy @@ chỉ ăn 1,2 cái là đủ rồi :3 nhiều hơn khá ngán :3





--------------------------
1 SỐ MÓN ĂN NÊN THỬ KHÁC:

- Mắt Cá Ngừ Đại Dương Bà Tám
- Bánh Mì Cô Bé
- Bánh Bèo Cô Mai (ngay chân Tháp Nhạn)
- Bún Mực Đất Phú - 169 Lê Thánh Tôn
- Bánh canh hẹ (Tầm chiều mới bán)
- Bánh canh, cháo lòng đường Ngô Quyền giao Lê Lợi (trong chợ Tuy Hòa )
- Sinh tố, nước ép, trà sữa nhà làm - 221 Nguyễn Huệ
- Hủ tiếu Ông Thọ - 220 Trần Hưng Đạo
- Bắp nướng mắm đục đường Hùng Vương
- Ốc sò vìa hè - 43 Trần Quý Cáp
- Cơm gà Tuyết Nhung - 189 Lê Thánh Tôn
- Nem Nướng Nhật Hoàng - 02 Trần Bình Trọng
- Chè trái cây Ngọc Hân - 254 Trần Hưng Đạo
--------------------------

PHÚ YÊN Ở ĐÂU?

Tại Phú Yên, Khoai tớ đã có cơ hội ở tại 3 nơi và đều cảm thấy rất ok

Khách sạn Sài Gòn Phú Yên
Khách sạn này chuẩn 4 sao khá sang mịn, rất sạch sẽ và sang trọng @@ Nhưng mức giá cao so với mặt bằng chung ở Phú yên :v Tiền nào của ấy âu cũng là lẽ thường tình :v

Lae Hostel
View sống ảo ở đây phải nói là quá đỉnh @@ đỉnh ra sao thì mời các bạn xem ảnh phía dưới thôi chứ không biết phải nói sao @@ Trong tầm giá đó thì thực sự không còn điều gì để chê nữa rồi

Coconut Hotel
Nếu mà xét về tầm giá với chất lượng kèm theo thì phải nói ở đây là vô địch rồi. Chắc khó có khách sạn nào trong tầm giá phải chăng mà có được chất lượng tốt như thế. Mình đánh giá chất lượng tương đương với Lae nhưng giá mềm hơn và không có mấy cái view cực phẩm như ở Lae :3
-------------------------
NHỮNG LƯU Ý SỐNG CÒN KHÁC:

https://www.facebook.com/Mr.KhOaiLoMo/media_set...
Các bạn vào Album tổng hợp của khoai để đọc tiếp nhé!
Trong này có full ảnh và tip luôn vì đăng trên nhóm có giới hạn số ảnh đăng :3
---------------------------
Qua bài review này rất mong có sự đóng góp thêm của tất cả mọi người để cùng với khoai tớ phát triển 1 nền du lịch bền vững tại Việt Nam 
Xin cám ơn tất cả các bạn và cũng mong bài review này sẽ giúp đỡ được nhiều người chưa có cơ hội đến với Phú Yên sẽ có những thông tin cần thiết cho hành trình sắp tới

Thông tin về cuộc thi

danh sách bài dự thi