Home Bài dự thi vòng 1 Checkin-holic 2: Về chùa hay về nhà?

Checkin-holic 2: Về chùa hay về nhà?


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Những giây phút thảnh thơi đúng nghĩa ở ngôi chùa Địa Tạng Phi Lai Tự 



Mộc mạc, chân phương là một cảm xúc bản thân mình đúc kết được khi tình cờ đến với Chùa Địa Tạng Phi Lai - Hà Nam, trong chuyến hành trình Phương Bắc của người con đất Quảng và người bạn Đà Nẵng. Hữu duyên khi chúng mình đến Thủ Đô Hà Nội gặp được người bạn giới thiệu đến ngôi chùa này. Bạn đó cười nói “Tụi bây phải đi một lần, chứ ngôi chùa đẹp lắm” nghe vậy chúng mình đã ghi thêm địa điểm này trong chuyến hành trình. Khi chúng mình đặt chân đến ngôi chùa thì thật sự không thể dùng ngôn từ gì để diễn tả được!

Niềm vui là khi bước chân đến cổng chính của ngôi chùa, có 3 chú tiểu làm bằng đất nung cười te tét như đang đón chào quý khách. Vào sâu hơn mình nhận ra rằng, đâu phải cứ to là hoành tráng mà mọi thứ phải hài hoà và mộc mạc là đẹp nhất. Khuôn viên ngôi chùa trồng rất nhiều hoa sen, hoa súng, tạo cho không gian nơi đây một hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Kiến trúc là điểm nổi bật và ghi đậm dấu ấn cho khách tham quan. Điều mình thích nhất là mọi thứ ở đây rất đơn giản và gần gũi. Với những bạn có sở thích decor đến chùa du ngoạn thì mắt chữ A mồm chữ O vì nét kiến trúc quá tinh tế! Biển khổ được biết là một con đường đá xung quanh là sỏi trắng, sự sắp xếp này rất đơn giản nhưng vô tình tạo nên điểm nhấn của ngôi chùa, vừa tô điểm nét đẹp vừa giúp cho những người dọn dẹp đỡ vất vả hơn!








Nhân Duyên! Trong lúc chúng mình đi dạo tham quan thì hữu duyên gặp được Sư Thầy Thích Tâm Phong đang dẫn đoàn các sư cô tham quan nơi đây. Thầy dẫn chúng mình đi theo thầy và được thầy kể rất nhiều điều hay! Khu bên trên của chùa là nơi các thầy trồng thuốc, thiền định và nghỉ ngơi. Một khung cảnh gần gũi thiên nhiên mọi thứ mộc mạc, mang đến cảm giác an nhiên tự tại. Rất là ấm cúng như bạn đang ở nhà, mọi đồ vật, cho đến cây trái, bông hoa được chăm sóc kỹ càng, nhà thì chỉ đắp bằng rơm và đất thôi, nhưng mọi thứ để sắp xếp tạo cho mỗi người khi đến đây đều cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong tâm hồn.

Mình thấy một có chút ngạc nhiên, là sao có mấy buồng chuối treo trước cửa nhà, và được thầy giải thích “Con có nghe và tò mò vì sao nơi này nhiều tiếng chim hót không? Thầy tiếp lời “Chùa không chỉ là nơi để mọi người về mà còn là nơi dừng chân các muôn loài!". Nghe đến đây thì bạn có thể cảm nhận được, ngôi chùa không những là nơi con người hướng về sự tâm linh, tĩnh lặng, mà là nơi con người cùng với động vật, thiên nhiên sống chan hoà và vui vẻ với nhau!

Để cảm nhận hết được nét đẹp nơi đây mọi người hãy đến tham quan và cảm nhận nha! Hãy là một người Việt Nam văn minh khi đến chùa, các bạn đừng xả rác, cùng các vị sư thầy giữ nguyên nét đẹp mộc mạc và nét yên bình vốn có!









Chúc mọi người sẽ có chuyến tham quan thật nhiều kỷ niệm!


Nhiều bạn trẻ đổ xô đi chùa Cây Thị Hà Nam cầu an Rằm tháng Giêng kết hợp với du xuân “bắt trend”

Trong khoảng hơn một tháng qua, chùa Cây Thị (Hà Nam) nổi lên như một hiện tượng du lịch tâm lịch, đặc biệt nổi tiếng trong cộng đồng mạng, nhất là giới trẻ miền Bắc.

Top 5 chùa đẹp ở Hà Nam Tết Nguyên đán này bạn nhất định phải ghé!

Với ưu điểm là chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 70 km, một khoảng cách được cho là khá gần, Hà Nam có rất nhiều ngôi chùa sở hữu kiến trúc cực đẹp, thu hút không chỉ những người lớn tuổi mà còn cả các bạn trẻ.

Chùa Cây Thị đẹp như Nhật Bản - Thêm một ngôi chùa nữa ở Hà Nam đẹp tựa tranh thủy mặc

Hà Nam nổi tiếng với nhiều biểu tượng hành hương Phật giáo như: Địa Tạng Phi Lai Tự, chùa Tam Chúc, chùa Phật Quang. Trong đó, chùa Cây Thị ở Hà Nam được ví đẹp tựa như Địa Tạng Phi Lai Tự, là một trong những điểm du lịch tâm linh mới nhất trong những năm gần đây.

Loạt ảnh trải nghiệm Tết xưa ở làng "cá kho" Vũ Đại khiến cộng đồng mạng thích thú

Loạt ảnh trải nghiệm Tết xưa ở làng "cá kho" Vũ Đại (Hà Nam) của tác giả Trần Tiến Dũng được đăng tải trên nhiều trang mạng dịp cận Tết Nguyên đán khiến cộng đồng mạng thích thú.

Có một Hà Lan trong lòng Hà Nam, dân ghiền Gothic đã đi là thích

Vương cung thánh đường Sở Kiện hay còn được gọi là Sở Kiện là sự kết hợp của kiến trúc cổ điển, pha thêm chút Gothic, đặt chân tới nơi, cảm giác như lạc giữa trời Âu vậy.

Tam Chúc - Bình An ngay đây!!!

Sau những tháng ngày bận bịu và hối hả, mình vẫn nghĩ là mình đã sống quá vội. Nay đây mai đó, cái nhịp sống vội đó cứ ăn sâu vào mình. Ngày mà mình quyết định chậm lại một chút, là ngày mình đặt chân đến Tam Chúc, được nhìn những mái chùa cổ, cây đa, giếng nước, sân đình, được hít hà bầu không khí bình yên. Thì ra “Bình an ngay đây”!

2
2
2
2
3