Việc đầu tiên trước khi du lịch đảo Phú Quý là sắm sửa váy vóc phụ kiện hành trang lên đường.
Ngày 0: HCM - Phan Thiết
Ban ngày đi làm đi học chăm chỉ, tối xách vali ra bến xe Miền Đông bắt chuyến xe Phương Trang, di chuyển tới Phan Thiết.
Xe xuất bến 23h, chạy khoảng 4 tiếng là tới VP Phương Trang tại Phan Thiết, sau đó xe chung chuyển sẽ đưa bạn ra tới bến cảng để chờ đón tàu.
Ngày 1: Phan Thiết - Phú Quý
Có mặt tại cảng lúc 4h sáng, ghé vào quán nước làm cốc cafe cho tỉnh táo, tâm sự với chị chủ quán về cuộc sống nơi đây. Tám đủ thứ chuyện vèo cái tới 6h, order 1 bát mì quảng cho tràn trề năng lượng rồi vào bến nhận vé tàu ra đảo thôi.
Mình đặt tàu Superdong chuyến 7h, đi mất khoảng 2 tiếng rưỡi là cập bến rồi. (Bạn nào say sóng nhớ uống thuốc trước nhé)
Đặt chân xuống đảo yên tâm có người đón giao xe máy cho bạn chạy về chỗ ở nha.
Chuyến này tính đặt LytiSea nhưng full phòng nên chuyển qua Hoàng Thiện homestay cũng ngay gần đó. Home này siêu mới, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi luôn và best nhất là sân thượng có view đón hoàng hôn mỗi chiều và nằm ngắm trăng mỗi tối các bạn ạ.
Nhận phòng cất đồ nghỉ ngơi nhẹ vài phút rồi chạy xe đi ăn trưa nhẹ tại Thuận Phát (chuyên bún bò, bánh canh, cơm...)
- 14h bắt đầu đi ra Mộ Thầy (Được gọi là Đấu Trường La Mã tại Việt Nam). Chỗ này là spotlight khi đến đảo Phú Quý nhé các bạn (Các bạn nên căn đầu giờ sáng/chiều đi nhé cho đỡ đông). Chụp ảnh thoả thuê cháy da thịt khoảng 2 tiếng tụi mình chạy sang Gành Hang.
- Hồ Vô Cực & Khe Sung Sướng tại Gành Hang đúng y như cái tên vậy á. Cực lắm mới vô tới hồ mà qua khe thì sướng điên lên được. Mỗi lần sóng tấp vô cái hồ nó đổi màu liền vô cùng ảo diệu. Đường xuống hồ và khe toàn là đá nên đi dép để tránh bị xước chân nha.
- Sau đó tụi mình chạy theo bóng mặt trời một vòng quanh đảo, stop tại bãi đá bờ kè ngơ ngẩn trước hoàng hôn trước khi về home tắm rửa.
Mặc dù không ở Lytisea nhưng anh chủ home vô cùng nhiệt tình đã rủ bọn mình ra ngồi bờ kè trải chiếu trước cửa nhà anh để ăn một bữa bánh tráng hải sản nhà làm, tôm mực cá bia lon nước ngọt đuề huề chỉ với 100k/người.
Ngày 2 : Đảo Phú Quý - Hòn Tranh
Lại là anh Tính book dùm chiếc tour giá 250k/người trong nửa ngày (8h - 11h). Qua Hòn Tranh nhớ check in vòm cây hướng biển, đi bộ vào rừng khám phá rồi quay lại bãi biển tắm táp/ chơi Sup nhé. Mình sẽ có khoảng 2 tiếng tự do hoạt động chụp ảnh sau đó cano sẽ đưa bạn ra giữa biển, nhảy ùm xuống biển ngụp lặn ngắm san hô.
Buổi trưa chúng mình đi ăn bò nướng Hoà Thướng. Menu miệng thôi nhưng vô cùng đa dạng, chỉ cần mua gì 1kg thịt bò bạn sẽ có 3 - 4 món siêu ngon, lại còn đc free cháo bò.
Chiều nay mục tiêu chỉ là ngắm hoàng hôn tại Phong Điện nên 16h30 dắt xe lên thẳng ngồi đợi luôn. Vừa thấy mặt trời lặn vừa thấy phong điện quay mới đẹp làm sao.
Tối ra Lưới Food tiếp tục càn quét hải sản (nhum, hàu, ốc đảo, cá mú, thêm nồi lẩu là phê).
Ngày 3 : Núi Cao Cát & Chùa Linh Sơn - Phan Thiết - Sài Gòn
Sáng dậy sớm lên vãn cảnh chùa, chụp ảnh vách đá tại đỉnh núi Cao Cát.
Hội toàn người mê biển nên lại quay ra bãi Nhỏ - Gành Hang bơi cố trước khi phải rời xa hòn đảo xinh đẹp này.
11h30 trưa tàu xuất bến về Phan Thiết, tiếp tục lặp lại hành trình tàu - xe giường nằm về SG rồi ra phi trường quay về HN thân yêu (bay chuyến đêm muộn sáng hsau còn dậy đi làm.
Giá tổng chuyến đi:
- Tàu Supperdong/ Phú Quý Express: 700k/khứ hồi
- Xe từ HCM - Phan Thiết : 280k/khứ hồi
- Tour hòn Tranh : 250k/ng
- Homestay : 200k/đêm
- Thuê xe : 125k/ng/2 ngày (bao xăng)
- Ăn uống trên đảo: 500k/ng
- Taxi + ăn vặt : 150k
Lưu ý:
Tạt vào tiệm kính mua vài cái kính cho hợp style Concept trong chuyến đi nha. Hoặc đem theo rượu vang trắng & vang đỏ ăn cho hợp hải sản & thịt bò. Mình ghé mua ở Anam Hai Bà Trưng Q1.
Nói chung là xứng đáng dù đen thêm vài tone da. Chúc các bạn có trải nghiệm vui vẻ!
Mũi Kê Gà chắc chắn là một trong những địa điểm được nhiều du khách muốn đến nhất khi đến Bình Thuận nhờ vẻ đẹp độc đáo.
Nhiều nơi miền biển nước ta đã sắp bước vào mùa mưa. Đây là lý do mà một nhóm bạn đã quyết định "gác lại công việc và xách va li để hoà mình với biển cả" và đây là lịch trình 4N5Đ trải nghiệm Phú Quý của họ.
Phú Quý thì không còn là điểm đến xa lạ với các bạn trẻ vì những năm gần đây khi luôn lọt vào top những đảo “chữa lành” giới trẻ nhất. Và đây là bài review chi tiết về Phú Quý cho các bạn tham khảo đi trước khi hết hè 2024.
Hè này bạn có thể tự tin đi du lịch “chữa lành” ở đảo Phú Quý. Có cả trăm điểm đến siêu đẹp phải check-in ở nơi này và sau đây là một lịch trình để tham khảo.
Nhìn Phú Quý đẹp biển xanh, cát trắng, nắng vàng, hải sản tươi rói thế này đúng là chỉ mong hết dịch nhanh để đi. Note lại lịch trình 4N3Đ này qua dịch mình đi nhé.
Loạt ảnh check-in con dốc hoàng hôn hot nhất Phan Thiết sau khi nhận được nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam đã thu hút hàng nghìn like trên một fanpage, như "hâm nóng" mùa đi biển 2024 đang cận kề.