Mình chọn Đảo Ngọc Phú Quý cho dịp du lịch cận lễ này qua những bài review về cảnh sắc nơi đây. Và khi đến đây thì mình thực sự choáng ngợp bởi những bãi biển xanh ngắt, cảnh vật hoang sơ, những người dân thân thiện dễ gần,...
Vì là 1 con người nghiện du lịch. Nên năm nay mình đi du lịch khá nhiều. Thế là đợt này đến Phú Quý mình và bạn đồng hành quyết đinh trải nghiệm phượt tự túc theo dạng tiết kiệm tối đa.
Sau đây là những chia sẻ của mình về chuyến đi 4N3Đ (Sài Gòn - Phan Thiết - Phú Quý)
Ngày 1:
- 8h: sáng mình bắt đầu xuất phát từ SG - Phan Thiết
(Vì đây là chuyến phượt xe máy đầu tiên của mình, nên cũng sợ mệt nhưng khi đi mình đã rút ra 1 kinh nghiệm từ anh bạn đồng hành. Là mình mệt ở đâu thì nghỉ ở đó không cần chạy nhanh gấp gáp).
- 13h30: Mình đã đến Phan Thiết
- 14h: Mình qua phòng vé để lấy vé tàu ngày mai đi ra Đảo Phú Quý ( 350/ng/lượt mình mua khứ hồi tổng 700k/ng/ khứ hồi )
- 14h30: Mình checkin 1 khách sạn để nghỉ ngơi gần càng. Để mai tiện đi ( 150k/ng )
- 16h: Mình ra bàu cát trắng checkin sống ảo với lạc đà ( 200k/ lượt )
-18h: Mình ăn tối bánh canh chả cá phan thiết ( 20k/ phần )
Ngày 2:
- 7h: ăn sáng, Checkout ksan mình ở
- 7h30: Di chuyển ra cảng để chuẩn bị lên tàu cao tốc ra đảo
- 8h-11h30: Trải nghiệm sau đuôi tàu ngắm biển khơi và đúng 11h30 tàu cập bến
-12h: Mình check in và nghỉ ngơi để bắt đầu trải nghiệm các địa điểm.
-15h: Trải nghiệm Gành Hang gồm có: Khe Sung Sướng, Hồ Bánh Xe, Hồ Vô Cực
-17h: Sống ảo ở Vịnh Triều Dương
-18h: Đi ăn Bánh Xèo Cô 7 và về nghỉ ngơi sớm
Ngày 3:
- 7h: Mình dậy ăn sáng bánh canh chả cá bánh mì trước ksan
- 8h: Mình đến check in ở Núi Cao Cát
- 11h: Di chuyển qua check in ở hồ cá sau Mộ Thầy
- 12h: Về nghỉ ngơi
- 14h: Đi sống ảo ở Phong Điện, và làng gần khu Phong Điện nè.
Nhiều bạn sẽ thắc mắc là sao đi Phú Quý sao mình không đến Gành Hang. Hihi như nói trên đợt này mình đi kiểu dạng tiết kiệm á. Nên mục tiêu là chỉ di chuyển đến các địa điểm sống ảo. Rồi trải nghiệm khám phá thui. Đợt này đi thì tất cả chi phí sẽ dồn vào việc di chuyển, ăn, ở.
Đặc biệt: Đến đảo phú quý ăn bình thường thì cực rẻ luôn. Mình ăn tổng chưa đến 250k nè.
Mũi Kê Gà chắc chắn là một trong những địa điểm được nhiều du khách muốn đến nhất khi đến Bình Thuận nhờ vẻ đẹp độc đáo.
Nhiều nơi miền biển nước ta đã sắp bước vào mùa mưa. Đây là lý do mà một nhóm bạn đã quyết định "gác lại công việc và xách va li để hoà mình với biển cả" và đây là lịch trình 4N5Đ trải nghiệm Phú Quý của họ.
Phú Quý thì không còn là điểm đến xa lạ với các bạn trẻ vì những năm gần đây khi luôn lọt vào top những đảo “chữa lành” giới trẻ nhất. Và đây là bài review chi tiết về Phú Quý cho các bạn tham khảo đi trước khi hết hè 2024.
Hè này bạn có thể tự tin đi du lịch “chữa lành” ở đảo Phú Quý. Có cả trăm điểm đến siêu đẹp phải check-in ở nơi này và sau đây là một lịch trình để tham khảo.
Nhìn Phú Quý đẹp biển xanh, cát trắng, nắng vàng, hải sản tươi rói thế này đúng là chỉ mong hết dịch nhanh để đi. Note lại lịch trình 4N3Đ này qua dịch mình đi nhé.
Loạt ảnh check-in con dốc hoàng hôn hot nhất Phan Thiết sau khi nhận được nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam đã thu hút hàng nghìn like trên một fanpage, như "hâm nóng" mùa đi biển 2024 đang cận kề.