Home Bài dự thi vòng 1 Checkin-holic 2: Phú Yên - Hoa vàng trên cỏ xanh!

Checkin-holic 2: Phú Yên - Hoa vàng trên cỏ xanh!


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Phú Yên rất đẹp và còn hoang sơ chưa được khai thác làm du lịch nhiều, mọi người nhanh nhanh đến đi không vài năm nữa các resort mua hết các bờ biển đẹp, muốn vào phải trả phí đó.

1. Di chuyển

- Từ Hà Nội đến Phú Yên mình đi bằng máy bay của hãng Vietnam airline, do mua sát ngày vì chuyến đi lần này không nằm trong dự tính nên vé mua khá chát, nếu mua sớm thì cũng chỉ mất khoảng 1tr2 khứ hồi thôi.

- Di chuyển quanh thành phố Tuy Hoà: thuê xe máy khoảng 100k/1 ngày, taxi 13k/1 km hoặc có thể đi bộ ngắm nghía thăm thú thành phố cũng rất thú vị nhưng cần có thể lực tốt và sự kiên nhẫn.

- Để đi tham quan những địa điểm xa trung tâm thành phố bọn mình chủ yếu thuê xe có lái đi nguyên ngày luôn. Đi bắc Phú Yên thì 700k/xe 5 chỗ và 800k/xe 7 chỗ, còn đi nam Phú Yên thì 600k/xe 5 chỗ và 700k/xe 7 chỗ không giới hạn thời gian chờ đợi. Thông thường các lái xe sẽ kiêm luôn hướng dẫn viên và chụp hình miễn phí cho đoàn.

- Từ Tuy Hoà đi Quy Nhơn thì mình lựa chọn đi của saolimousine vì bên họ có chuyến đi sớm lúc 5h30 đón tại khách sạn và đến bến xe Quy Nhơn lúc 7h30 kịp để mình đi tour Kỳ Co - Eo Gió. Mà giá oki chỉ 110k, so sánh giá với nhiều hãng khác thì giá khá rẻ. Mình về Tuy Hoà trong ngày luôn mà bên saolimousine chỉ có xe về lúc 11h và 17h và tour mình kết thúc lúc 17h nên mình quyết định đi xe giường nằm 40 chỗ của Phúc Thuận Thảo, xe rộng sạch sẽ giá có 70k khởi hành lúc 18h ở bến xe Quy Nhơn và đến bến xe liên tỉnh Phú Yên ở 227 Nguyễn Tất Thành lúc 19h45 rồi mình bắt taxi về khách sạn mất 50k. Các bạn nên ra bến xe mua vé sớm nha, trên web ghi 18h30 khởi hành cơ nhưng lúc mình gọi họ bảo là 18h xe chạy và hơn 18h chút xe đã chạy rồi, ra 18h30 là không có kịp đâu nha. Cá nhân mình thấy taxi ở Phú Yên giá cũng mắc à, đi một đoạn ngắn xíu mà gần bằng xiền đi từ Quy Nhơn về.

- Cano ra Hòn Nưa: Nếu đi đông có thể thuê nguyên 1 chiếc cano giá khoảng 1tr đến 1tr500, chia đầu người ra cũng khá rẻ, còn đi ít người thì có cano ghép tuỳ vào số lượng người mà giá khoảng 150k đến 200k, nên liên hệ trước với bên nhà tàu để họ tìm người ghép với các bạn nha, thường đi cuối tuần sẽ dễ ghép tàu hơn.

2. Ăn uống

Ở Phú Yên thì nổi tiếng có bò một nắng, muối kiến, mắt cá ngừ đại dương, bánh tráng, sò huyết đầm Ô Loan, bánh bèo chén, bánh canh hẹ, bánh hỏi lòng heo, bún sứa, cháo hàu, cá bớp nướng…Mình đi một tuần thưởng thức cũng coi như gần hết đặc sản Phú Yên, bữa nào cũng ăn no phè phỡn, đồ ăn tươi ngon mang đậm dư vị biển cả.

checkin-holic-2Ăn trưa ở đầm Ô Loan

checkin-holic-2Ăn trưa tại Cococamp Hòn Khô

3. Chỗ ở

Nếu muốn gần biển thì có thể lựa chọn các resort ven biển dọc đường Độc Lập nhưng giá phòng cũng khá cao khoảng 800k/1 phòng, sẽ tiện ra biển tắm và đi dạo dọc bờ biển thưởng thức hương gió biển khơi vào chiều tà. Nhưng biển đây khá mạnh, rất ít người tắm, chủ yếu tăm trong hồ ở khách sạn hoi.
Còn nếu muốn gần chỗ ăn uống và rẻ hơn thì có thể thuê trọ khách sạn ở bên trong như ở Vincom giá chỉ khoảng 200k/1 đêm thôi. 

4. Lịch trình

Ngày 1: Hà Nội - Tuy Hoà

- Chiều: Đáp chuyến bay đến Tuy Hòa.
- Ăn tối tại Quán Hoa Sữa Phi. Quán không gian nhỏ hơi bí, được cái có khuôn viên ở vỉa hè ngồi nhâm nhi ăn hải sản gió lùa vào cũng hay hay. Hải sản tươi ngon nhưng các món nướng mỡ hành ăn rất nhanh ngấy và cháo hàu ăn rất tanh.

Ngày 2: Nam Phú Yên

- Địa điểm ở hướng này có: Bãi Gốc, Bãi Tiên, Mũi Điện Đại Lãnh, Bãi Môn, Khu du lịch Bến Tàu Không Số Vũng Rô, Vịnh Vũng Rô, Hòn Nưa. 
- Ăn sáng ở bún cá Đất Phú, bún ngon nước dùng ngọt thanh, giá hợp lý 35k/1 bát bún chả cá - cá Dầm - sứa và 10k/1 ly sữa ngô.
- Ăn trưa ở Quán Bè Năm Tiến. Quán rộng rãi thoáng mát với khung cảnh biển đẹp, giá cả hợp lý và hải sản tươi ngon, nhân viên phục vụ thân thiện, chu đáo.
- Ăn tối ở Lẩu dê Chóp Chài, quán khá rộng rãi, đồ ăn tươi ngon nhưng không được đầy đặn. Ở đây có món cù lao và lẩu dê với trứng vịt lộn ăn rất lạ miệng mà ở Ninh Bình nổi tiếng với dê cũng không có.

checkin-holicch-2Bãi Tiên

checkin-holicch-2Mũi Điện Viewpoint

checkin-holicch-2Khu du lịch Bến Tàu Không Số Vũng Rô

checkin-holicch-2Vịnh Vũng Rô

checkin-holicch-2Hòn Nưa

checkin-holicch-2

Ngày 3: Cao nguyên Vân Hoà

- Sáng: Cao nguyên Vân Hoà được coi là Đà Lạt thứ hai, một nơi yên bình, không ồn ào tấp nập như nơi phố xá, một nơi đơn giản chỉ để thư giãn thoải mái, hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn không gian núi non tuyệt đẹp. Đến đây nên ghé: Vườn đỏ Bốn Phương, Nhà Thờ Bác Hồ, Long Vân Garden, khu du lịch canh nông BB Farm, địa đào Gò Thì Thùng.
- Chiều: bãi biển Tuy Hoà, dạo bộ dọc bờ biển ngắm hoàng hôn và ăn tối tại quán Hương Biển. Thưởng thức hải sản ngắm biển lúc chiều tà là một điều khá thú vị.
- Tối: Đi Núi Nhạn ngắm thành phố về đêm. 
- Ăn sáng tại Coffee - Hồng Ngọc. Quán rộng, thoáng mát có không gian ngoài trời và trong nhà nhưng lúc nào cũng rất đông khách lui tới. 
- Ăn trưa tại BB Farm. Rau được hái tại vườn nên rất tươi ngon, có món salad rau ngon tuyệt, sinh tố rau má uống thanh mát, gà xào thơm oki, cháo gà hợp khẩu vị. Còn có món gà nướng hơi mặn, sóc bay nướng thì da dai nhách không nhai nổi đành nhằn nhằn ăn thịt bên trong, thịt sóc khá ngọt và chắc.
- Quán Xushii Coffee & Tea có món trà sữa trứng uống rất ngon, trứng thơm thơm mà ngậy bùi béo nhưng không bị ngấy, nước trà nhạt uống cùng trân châu ngọt ngọt nên vừa miệng mà giá rẻ.
- Quán chè trái cây Đại Nam khá nổi tiếng nhưng đồ uống bình thường.

checkin-holicc-2Vườn đỏ Bốn phương

checkin-holicc-2Long Vân Garden

checkin-holicc-2

checkin-holicc-2Biển Tuy Hoà

Ngày 4: Bắc Phú Yên

- Các địa điểm tham quan hướng này có: Chùa Thanh Lương, Bãi Xép - phim trường hoa vàng trên cỏ xanh, đầm Ô Loan, Ghềnh Đá Đĩa, Ghềnh Đèn, Nhà thờ Mằng Lăng, Hòn Yến. 
- Ăn trưa ở đầm Ô Loan quán Thúy Kiều, nên thử sò huyết ở đây khá nổi tiếng.

checkin-holic-2Bãi Xép

checkin-holic-2Gành Đá Đĩa

checkin-holic-2

checkin-holic-2Hòn Yến

Ngày 5: Quy Nhơn

- Sáng: ngắm bình minh trên biển rồi đi xe khách ra Quy Nhơn và mua tour Hòn Khô, Kỳ Co, Eo Gió, chùa Ông Núi và khu dã ngoại Trung Lương giá 820k.
- Tối: Trở về Phú Yên.

checkin-holicc-2Hòn Khô

checkin-holicc-2Kỳ Co

checkin-holicc-2Eo Gió

checkin-holicc-2Khu dã ngoại Trung Lương

Ngày 6: Một ngày đáng nhớ trong đời

- Do gặp sự cố vì tính ham ăn nên là không đi được đâu hết á, hihi. Chứ lịch trình là đi Hòn Chùa.
- Tối ra Phú An Nam mua quà về cho mọi người.

checkin-holicc-2Tháp Nhạn về đêm

Ngày 7: Trở về Hà Nội

- Sáng: Đi bộ dọc bờ biển ra quảng trường Nghinh Phong. Vừa đi vừa ngắm chụp ảnh, quảng trường chưa xây xong, ồn ào tiếng máy móc thi công. Đi tiếp đến ngọn hải đăng phiên bản thu nhỏ, ngoài ra còn có một số công trình khác cũng đang trong quá trình hoàn thiện, khi hoàn thiện xong sẽ rất đẹp đó.
- Trưa: Bay về Hà Nội.

checkin-holic-2Dọc bờ biển ra quảng trường Nghinh Phong

5. Tổng kết

Phú Yên rất đẹp và còn hoang sơ chưa được khai thác làm du lịch nhiều, mọi người nhanh nhanh đến đi không vài năm nữa các resort mua hết các bờ biển đẹp, muốn vào phải trả phí đó, haha. Người dân cũng khá thân thiện, ăn uống cũng không quá đắt đỏ. Ở Phú Yên rất khó tìm được tour ghép do họ chủ yếu tổ chức tour riêng cho các nhóm nên nếu đi ít người mà muốn tiết kiệm chi phí thì các bạn thử lên các page du lịch tìm bạn ghép cùng share tiền xe, cano cũng khá rẻ đó.

Hòn Nưa - Phú Yên như chú khủng long ngủ vùi ngoài đại dương khiến netizen phải xuýt xoa

Loạt ảnh tuyệt đẹp chứng tỏ Hòn Nưa - Phú Yên như chú khủng long ngủ vùi ngoài đại dương với những bãi tắm nước xanh trong vắt khiến netizen phải xuýt xoa thán phục vẻ đẹp của nơi này.

Đến Đồng Din săn mây ở nơi được mệnh danh là "bị lãng quên" của Phú Yên

Đang vào mùa săn mây, ngoài những địa điểm gây sốt MXH ở miền Bắc do băng tuyết thì đừng quên miền Trung hay Nam Bộ cũng có nhiều nơi để săn mây. Nếu bạn cần một cái tên mới, có thể đến Đồng Din săn mây thử xem.

7 địa điểm check-in hot nhất Phú Yên qua ảnh của "idol giới trẻ" - bé chó tên “Vịt”

Vừa mới đây, mạng xã hội dậy sóng với bộ ảnh cực dễ thương cô chó nhỏ có cái tên cực lạ - “Vịt” được bạn trẻ gen Z check-in hàng loạt địa điểm hot hit Phú Yên. Bắt trend chẳng kém ai!

Khám phá một địa điểm có thác nước đẹp như tranh tại Phú Yên

Thác nước đẹp như tranh, trong xanh như ngọc làm du khách mê mẩn khi đến với Phú Yên.

Châu Bùi khoe dáng "xịn đét" ở bãi Xép trong chuyến đi đến Quy Nhơn và Phú Yên

Mới đây, Châu Bùi đã có chuyến đi đến Quy Nhơn và Phú Yên để chụp hình. Vẫn như mọi lần, cô nàng thể hiện khả năng lên đồ đỉnh cao khi xả một loạt ảnh siêu xuất sắc.

Đảo Hòn Nưa - Chú khủng long nhỏ màu xanh ngủ vùi ngoài khơi Phú Yên

Với hình dáng đặc biệt của mình, đảo Hòn Nưa như chú khủng long nhỏ màu xanh. Và bởi vẻ đẹp tinh khiết và hoang sơ, chú khủng long ấy được ví như đang ngủ vùi ngoài khơi Phú Yên.

2
2
2
2
3