Home Bài dự thi vòng 1 Checkin-holic 2: Khám phá trọn vẹn Quy Nhơn 4 ngày 3 đêm

Checkin-holic 2: Khám phá trọn vẹn Quy Nhơn 4 ngày 3 đêm


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Là thành phố của nắng, gió và những bãi biển hoang sơ trải dài, chẳng trách Quy Nhơn - Phú Yên lại trở thành một trong những địa điểm du lịch hot nhất hè này.

Dù đã về được vài hôm rồi nhưng vẫn còn lưu luyến quá nên quyết định làm bài Review Quy Nhơn - Phú Yên cho các bác nào có dự định đi trong dịp 30/4-1/5 hoặc dịp hè nha. Thực sự siêu đáng tiền luôn ạ 

Thời điểm mình book: 13/4-16/4 (4n3d)

MỤC LỤC [Hiện]

Mình đặt vé máy bay VJ sáng ngày 13/4 lúc 6h20 bay giá là 1.230k/khứ hồi, giá đó cũng khá là rẻ và may mắn không bị delay. Vì bay khá sớm nên bọn mình 4h20 đã phải có mặt tại sân bay rồi. Đông lắm mọi người ơi. Mọi người nên có mặt trước tầm 2 tiếng để check in nhé. Mình chờ xếp hàng hơn tiếng mới được làm thủ tục.

Đến sân bay lúc 7h45, bắt taxi về khách sạn của hãng LADO nha, siêu rẻ các bạn ơi. 160k/ từ sân bay về khách sạn thôi ạ. 

Vì 2h mình mới được nhận phòng nên tụi mình đã đi lòng vòng quanh đó chờ phòng

Bọn mình book phòng ở KILA Hotel (số 6 Trương Văn Của ), phòng đẹp, rộng vừa đủ, thoáng mát và siêu thơm. Vì là khách sạn 3* tầm trung, giá 730k/ đêm cho ngày trong tuần, đã bao gồm cả ăn sáng buffet, nói chung giá tầm đó cũng khá hợp lí, có điều hơi ít đồ ăn để lựa chọn, nhân viên cũng hơi khó chút xíu, vì phòng đẹp nên bỏ qua được 

Khách sạn này cách biển 400m chắc khoảng 3-4p đi bộ, cạnh đó có quán gà BBQ hàn siêu ngon các bác nha, anh chủ thân thiện còn chỉ đường cho tụi mình đi các điểm nữa. 

Ngày 1

Nhận phòng lúc 2h chiều (do khách sạn full phòng và phải chờ dọn nên hơi lâu). Vì sáng đó dậy sớm ra sân bay nên khá mệt, tụi mình nhận phòng rồi ngủ luôn tới 6h dậy rồi đi ăn . 

Mình đi ăn ở quán lẩu 49k/người, chọn lẩu thái bên trong có cá, đậu, và cả mực, rau nữa. Mỗi người 1 nồi riêng nhaa. Cũng khá thú vị. Do người yêu mình không ăn được hải sản nên mình chỉ gọi 1 suất và kèm 2 đĩa bò, 1 đĩa tôm hết 240k

Ăn xong lại ghé qua BigC mua ít đồ lặt vặt bánh kẹo sữa nữa hết 160k. Sau đó mình về phòng nghỉ ngơi để cbi cho ngày tiếp theo .

Ngày 2 

Sáng sớm dậy ăn sáng ngay tại khách sạn, rồi về phòng soạn đồ để chuẩn bị cho tour Kỳ Co - Eo Gió - Hòn Khô.

Tụi mình tự thuê xe máy đi 150k/ ngày do thích đi ngắm cảnh. Các bạn có thể nên thử thuê xe đi như bọn mình. Lượn đường đèo ngắm biển cả từ trên cao xuống mới thấy nó đẹp thật sự ấy. Mở maps lên và cứ đi theo bản đồ các bạn sẽ đi tới được cửa bán vé nha.

- Điểm đầu: Kỳ Co

Vé vào cửa nếu các bạn chọn đi như mình là 280k cho cả vé + xe trung chuyển đi xuống Kỳ Co

Mệnh danh là Maldives phiên bản Việt là đây chứ đâu: Cảnh đẹp, bãi cát trắng trải dài, nước xanh, có rặng dừa đủ phục vụ công cuộc sống ảo của chị em.

Bọn mình có chụp ảnh và ăn uống tại nhà hàng ở đó luôn. Cơm ngon canh ngọt đúng kiểu tiền nào của đấy, bát canh to như cái nồi luôn ạ.
Mình gọi 1 canh cải thịt, 1 ba chỉ cháy cạnh, 2 nước, 1 cơm trắng hết tổng 295k 
Chơi ở đó tới 1h chiều tụi mình di chuyển sang Eo Gió 

 - Điểm thứ 2: Eo Gió

Vé vào cửa là 25k/ người, cách Kỳ Co tầm 7-9km gì đó thôi ạ, dễ đi lắm. 
Góc nào ở đây sống ảo cũng đẹp luôn. Tạo dáng ra hàng trăm kiểu vẫn đẹp mê. Đứng trên cầu nhìn xuống nước biển  xanh ngắt, nhìn thấy cả mấy con cá đang bơi bơi luôn, có cây cầu gỗ sống ảo thì đỉnh của chóp luôn

 - Điểm thứ 3: Hòn Khô

Cách 2 điểm kia tầm gần 20km, quay lại đường về cũ thôi nên không xa đâu ạ  Tới nơi đã là 3h chiều rồi nên mọi người trên đảo cũng ít . 
Trong lúc chờ cano tới, mình có tạt ghé uống sinh tố bơ . Thề là chưa uống cốc sinh tố bơ nào ngon mà rẻ như vậy đầy ắp bơ luôn. Chị chủ cho hẳn gần 2 quả bơ mà chỉ có giá 20k thôi ạ. Nếu các bạn đi xe tới cuối đường gần CocoCamp sẽ thấy quán của chị bán ngay trước cửa nhà, không phải mở quán đâu ạ. Siêu ngon và cực thân thiện .
Vì đi tầm buổi chiều nên không ghép được người đi cano nên tụi mình đi với giá 250k/ 2 người

Sang tới đó là tầm chiều tà, mặt trời cũng gần hạ xuống rồi. Chụp view hoàng hôn đẹp lắm luôn. Mê dã man không muốn về. 

Do cũng muộn nên tụi mình chụp nhanh rồi đi cano về, người dân trên đảo họ cũng về hết nên không có ai ở đó nữa cả.  Và rồi tụi mình đi xe quay trở lại khách sạn. Kết thúc một ngày dài có chút mệt nhưng vui và khá thú vị.

Bữa tối ăn cơm tại GẠCH RESTAURANT, đồ ăn tàm tạm , được cái nhân viên nhiệt tình chu đáo lắm ạ , còn chụp hình cho tụi mình siêu đẹp nữa .

Tổng ăn tối hết 380k

Ngày thứ ba: 

Báo thức lúc 5h dậy đón bình minh mà mệt lả không dậy nổi, 7h hơn mới dậy. Mình thuê taxi 1100k/ ngày cho 2 người để chủ động thời gian. Ăn sáng xong hành trình Phú Yên bắt đầu.           

Điểm đến đầu tiên là nhà thờ Măng Lăng, có tuổi đời hơn 120 năm, là nhà thờ cổ nhất của tỉnh Phú Yên , và 1 trong những nhà thờ lâu đời nhất Việt Nam. Mình đi trong tuần mà khách tham quan vẫn đông lắm, bon chen mãi mới nhờ người chụp ảnh được.

Điểm thứ 2 là ghềnh Đá Đĩa , điểm này sống ảo thì đẹp khỏi nói luôn ạ. Cứ váy vóc xinh xắn hoa hoét mà bung lụa sống ảo thôi. 

Vé vào cửa + xe điện 60k/ 2 người

Điều đặc sắc nhất ở đây là có hàng chục nghìn cột đá hình lục giác, hình tròn hay hình vuông, lớp này xếp nối lên lớp kia, liên tiếp và khít nhau như bàn tay của vị thần nào đó sắp đặt vậy. Nhìn từ xa thì trông rất giống một tổ ong to khổng lồ, nổi bật giữa vùng biển xanh trong càng tăng thêm sự huyền ảo cho nó. Bạn sẽ thấy có những chỗ đá được xếp cao và thẳng rồi lại có chỗ đá xếp trải dài, nghiêng nghiêng như chồng bát đĩa, cũng có thể vì lẽ đó mà cái tên Ghềnh Đá Đĩa ra đời chăng ?

Buổi trưa mình dừng chân ăn uống tại nhà hàng ở Đầm Ô Loan, giá cao mà đồ ăn không đặc sắc chút nào, cơm thì cứng, khá thất vọng.

Bill ăn hết 430 bao gồm 1 cơm, 1 canh cải thịt, 1 trứng rán và 1 sò huyết (khuyên các bạn không nên ăn vì tanh lắm ạ. Ăn xong sợ tới già luôn.

Điểm đến thứ 3 trong chuyến hành trình Phú Yên là phim trường “ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh “

Vé vào cửa 40k/ 2 người

Mình đi thì không thấy hoa vàng cỏ xanh, đa số là xương rồng nhưng cũng rất đẹp. Phía trên đồi là phim trường còn dưới là biển bãi Xép.  Đồi cỏ xanh tuyệt đẹp bên bờ biển hoang vắng. Đến đây bạn chụp rất nhiều ảnh đẹp, nghe tiếng sóng vỗ bờ và tìm được những phút giây bình yên nhất.

Xong đó mình lên xe về lại thành phố Quy Nhơn xinh , cũng tranh thủ tạt qua ghé mua ít quà cho gia đình và bạn bè. Tối không biết ăn gì nên 2 đứa lại dắt ra ra KFC làm combo gà ăn . 

150k/ cho 2 người ăn no nê, quay về ngủ giấc để bay về HN

Ngày cuối cùng 

Ngủ tới 10h mới dậy, 2 đứa dọn đồ để check out phòng luôn, gửi đồ tại khách sạn rồi đi ăn cơm trưa. Mình ăn ở quán Cơm nhà 1989 - đồ ăn ngon, dễ ăn, giá thành rẻ ăn đứt quán ở Đầm Ô Loan luôn ấy ạ. Cơm dẻo, canh nấu vừa vị bắc ăn dễ ăn, làm 2 bát cơm no nê tính bill hết có 275k, rẻ dã man

Đi bộ về thấy quán cafe cạnh nhà mà view Hàn quốc lại tạt vào làm cốc cafe sữa và cookies cream. Quán tên là HARI HARI, ngay sát cạnh khách sạn luôn, với tone màu chủ đạo trắng kem, chụp kiểu nào ưng kiểu đó liền. Đồ uống ngon, giá quá rẻ cho chất lượng. 2 cốc hết có 59k thui ạ

Uống xong cũng tới giờ ra sân bay để về HN, bắt taxi Lado vẫn chỉ 160k thui nhá. Chia tay Quy Nhơn 2 đứa quay về với Hà Nội xô bồ đây.

Tổng chi phí chuyến đi chỉ tầm dưới 5tr thôi ạ. Khá là hợp lí kể cả cho các bạn sinh viên luôn nha. 

Nhanh tay book ngay tới Qui Nhơn đi các bác ớiiiiii

Hòn Nưa - Phú Yên như chú khủng long ngủ vùi ngoài đại dương khiến netizen phải xuýt xoa

Loạt ảnh tuyệt đẹp chứng tỏ Hòn Nưa - Phú Yên như chú khủng long ngủ vùi ngoài đại dương với những bãi tắm nước xanh trong vắt khiến netizen phải xuýt xoa thán phục vẻ đẹp của nơi này.

Đến Đồng Din săn mây ở nơi được mệnh danh là "bị lãng quên" của Phú Yên

Đang vào mùa săn mây, ngoài những địa điểm gây sốt MXH ở miền Bắc do băng tuyết thì đừng quên miền Trung hay Nam Bộ cũng có nhiều nơi để săn mây. Nếu bạn cần một cái tên mới, có thể đến Đồng Din săn mây thử xem.

7 địa điểm check-in hot nhất Phú Yên qua ảnh của "idol giới trẻ" - bé chó tên “Vịt”

Vừa mới đây, mạng xã hội dậy sóng với bộ ảnh cực dễ thương cô chó nhỏ có cái tên cực lạ - “Vịt” được bạn trẻ gen Z check-in hàng loạt địa điểm hot hit Phú Yên. Bắt trend chẳng kém ai!

Khám phá một địa điểm có thác nước đẹp như tranh tại Phú Yên

Thác nước đẹp như tranh, trong xanh như ngọc làm du khách mê mẩn khi đến với Phú Yên.

Châu Bùi khoe dáng "xịn đét" ở bãi Xép trong chuyến đi đến Quy Nhơn và Phú Yên

Mới đây, Châu Bùi đã có chuyến đi đến Quy Nhơn và Phú Yên để chụp hình. Vẫn như mọi lần, cô nàng thể hiện khả năng lên đồ đỉnh cao khi xả một loạt ảnh siêu xuất sắc.

Đảo Hòn Nưa - Chú khủng long nhỏ màu xanh ngủ vùi ngoài khơi Phú Yên

Với hình dáng đặc biệt của mình, đảo Hòn Nưa như chú khủng long nhỏ màu xanh. Và bởi vẻ đẹp tinh khiết và hoang sơ, chú khủng long ấy được ví như đang ngủ vùi ngoài khơi Phú Yên.

2
2
2
2
3