Là thành phố của nắng, gió và những bãi biển hoang sơ trải dài, chẳng trách Quy Nhơn - Phú Yên lại trở thành một trong những địa điểm du lịch hot nhất hè này.
Cái nắng nóng của vùng đất miền Trung đúng là không thể đùa được. Dự định của mình là tầm tháng 8,9 mới đi Quy Nhơn nhưng được nghỉ cái là book vé đi luôn. Mình đi tầm này thì vé rẻ, nắng cũng chưa gay gắt (theo lời kể của người dân bản địa).
Càng đi mới biết, Việt Nam mình nhiều cảnh đẹp đến nhường nào. Mục tiêu đi hết Việt Nam trước khi lấy chồng hi vọng sẽ thực hiện được ạ!!!
Day 1: Bay Hải Phòng - Quy Nhơn
Vì đến muộn nên bọn mình dành cả ngày nghỉ ngơi và đi khám phá ẩm thực Quy Nhơn.
Day 2: Kỳ Co - Eo Gió - Hòn Khô
Biển Kỳ Co là vùng biển mình đánh giá là trong sạch nhất so với các nơi mình đã đi.
Eo Gió thì best cảnh đẹp rồi.
Day 3: Khám phá Phú Yên (cách Bình Định gần 100km) : chùa Thanh Lương - Bãi Xếp (phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) - nhà thờ Mằng Lăng - Gềnh đá đĩa - cầu Ông Cọp.
Day 4: Gềnh Ráng Tiên Sa (mộ Hàn Mạc Tử) - Tháp Đôi - Bay về Hải Phòng.
Vì cuộc đời là những chuyến đi!
Làng Phú Tân ở Phú Yên quen thuộc với tiếng xào xạc cùng đủ sắc màu của bao bó cói phơi trong nắng gió. Nghề dệt chiếu đã có mặt ở đây hàng trăm năm, là nghề cha truyền con nối tại vùng quê này.
Ngoài những cái tên đình đám như Gành Đá Đĩa, Bãi Xép hay thác Nghinh Phong, khách du lịch thích thám hiểm lại "săn lùng" một ngọn thác vô cùng kỳ ảo, nằm tít sâu trong vực núi.
Khó tin nhưng đó là sự thật, dạo quanh một vòng chợ quê Phú Yên là bạn đã có thể ăn no nê với khoảng 20.000đ.
Kinh nghiệm du lịch cù lao Mái Nhà sẽ giúp bạn dễ dàng khám phá một điểm đến sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, được nhiều du khách đưa vào danh sách nhất định phải đến khi du lịch Phú Yên.
Có thể nói nhóm 4 người bạn của cô gái Hà thành đã có lịch trình check-in trọn biển Tuy Hòa bởi gần như những điểm đến thú vị nhất của tỉnh lỵ Phú Yên đều xuất hiện trong thông tin được chia sẻ.
Cô gái “giao diện Tây, nhưng hệ điều hành Việt Nam” khám phá 7749 món ngon Phú Yên với nào là đi chợ hải sản từ 4h sáng, ăn bánh xèo mực bên bờ biển giá chưa bằng cốc trà đá Hà Nội...