Home Bài dự thi vòng 1 Checkin-holic 2: Đảo Ngọc Phú Quý: cảnh sắc bình yên vô giá

Checkin-holic 2: Đảo Ngọc Phú Quý: cảnh sắc bình yên vô giá


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Phú Quý - Hòn đảo được nhiều người ưu ái ví von như một “tiểu Bali ”, “thiên đường Maldives phiên bản Việt Nam”, không chỉ bởi nét đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ mà còn cả một bầu trời tình cảm nồng ấm bình dị của người dân đảo. Với diện tích 17.4km2 cùng dân số gần 31 nghìn người, với chu vi gần 15km, để đi hết 1 vòng tròn quanh đảo sẽ mất khoảng 1h đồng hồ bằng xe máy. 




Phú Quý đẹp nhất là khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 do khí hậu hài hoà, trời xanh ít mưa. Chỉ 1 lần đặt chân lên đảo, chắc chắn bạn sẽ không muốn rời, đến rồi sẽ chỉ muốn đến thêm nhiều lần nữaaaaa

Lịch trình lần này của chúng mình là 4 ngày 3 đêm: 

Ngày 1: Khoảnh khắc nhớ mãi trong tim - Lần đầu đón sinh nhật tại 1 nơi rất xa

Từ SG tụi mình tự lái xe 3,5- 4 tiếng tới Phan Thiết, mua vé tàu để di chuyển ra đảo Phú Quý. Có 02 loại vé nằm và ngồi, Tàu Superdong Phú Quý chỉ có loại vé ngồi, còn tàu Phú Quý Express thì có cả nằm và ghế ngồi, giá 2 loại vé này cũng same same nhau. Các bạn nên mua vé tàu nằm thì sẽ khoẻ hơn, không bị say sóng. Say sóng nó đáng sợ gấp 10 lần say ô tô đấy !!!

Giá vé khứ hồi: 700k/ người

Sau 2 tiếng hơn lênh đênh trên biển trời xanh ngắt, trong veo không gợn 1 bóng mây cùng mùi hương mằn mặn đặc trưng, 11h trưa chúng mình đặt chân lên đảo. Không sầm uất như các khu du lịch khác, Phú Quý rất bình dị và yên ả, gần như không hề có bàn tay can thiệp của con người, tất cả đều rất nguyên sơ.

Phương tiện đi lại chủ yếu trên đảo là xe máy với giá thuê khá rẻ, chỉ 100K-125K/ xe đã được đổ xăng. 

Do đi vào thời điểm đầu mùa du lịch nên có thể book được phòng ở là một điều may mắn, bọn mình book phòng tại nhà nghỉ Hiền Được, với giá 300k/đêm, anh chị chủ nhà rất thân thiện và dễ mến, họ kinh doanh luôn cả đồ uống nước ngọt, nên bất kỳ lúc nào tụi mình cũng có thể thoải mái muốn uống thứ gì là có thứ đó. 
Nhận phòng xong thì chúng mình đã có 1 bữa trưa siêu rẻ và ngon với giá 180K tại Thanh Hương Quán (tôm rang thịt, trứng chiên hàu, cơm, nước ngọt,...., món nào cũng tươi mới)

Sau khi nghỉ trưa, việc đầu tiên của buổi chiều là tắm và đón hoàng hôn trên bãi biển. Nhắm mắt và cảm nhận làn gió mang vị mặn xuyên qua từng lọn tóc như thể đang vuốt ve, âu yếm nuông chiều mình vậy. Tiếng sóng vỗ cùng lớp lớp cát trắng len lỏi từng ngón chân, vừa dữ dội lại dịu êm. 




Cuối ngày thủy triều lên khá nhanh, sóng cũng to và dồn dập hơn, cũng vì vậy mà chúng mình đã được 1 chiến sỹ công an trẻ tuổi của đảo dạy cách làm sao để hòa mình vào khúc điệu của sóng. Đẹp trai, hiền hậu và điềm đạm nhưng không hề tẻ nhạt và kém phần thu hút, đúng như cái tên Tâm của đồng chí ấy ^^ 
Rất nhanh, chúng mình đã có ngay một cuộc hẹn cho bữa tối ở Quán Lộc Phát 68 - Đường Võ Văn Kiệt với anh chiến sỹ trẻ! Nếu hỏi món gì là đặc trưng của Đảo, thì đó chính là Ốc biển, nào là Ốc bàn tay, hay món cháo Nhum thơm ngon bổ dưỡng 

Sau bữa tối, bọn mình lang thang ra bãi Triều Dương, từng hàng cây Dương như đang nhảy múa, hòa nhịp chung với bản tình ca của sóng và gió đập tan đi mọi sô bồ, hối hả của thành phố, chỉ còn đọng lại là thư thái và an yên. 

Khoảnh khắc nhớ mãi trong tim là đâyyyy…. Đón sinh nhật cùng những bạn trẻ dân đảo - Bình dị mà ấm áp thân thương đến lạ. Một nhành hoa sứ hái trên cây, bánh gato xinh xắn, cây đàn ghita ngân vang lời hát ...
“ Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây
Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật
Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday, happy birthday to you ….” 
(Khúc hát mừng sinh nhật - Phan Đinh Tùng) 


Từ đó chúng tôi quen nhau - Không hẹn mà gặp, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, chúng tôi hòa vào nhau như thể là tình bạn, tình thân đã xa cách nhau từ rất lâu nay mới có dịp gặp lại - Những bạn trẻ dân đảo thân thiện, dễ gần, tràn đầy nhựa sống và chúng tôi, những kẻ đang trốn xa thành phố ồn ào để tìm về thiên nhiên… (Dũng Em, Thắng, Phương, Nhung, Tâm…..) Cứ thế, cứ thế… chúng tôi ngồi bên nhau, dựa vào nhau cùng hát, cùng trò chuyện ….đến 3h sáng ^^ Đêm nay quá đặc biệt ! 

Ngày 2: Bình minh Dốc Phượt & Hoàng hôn Hồ cá Làng Lạc Dương

Dư âm đêm sinh nhật vẫn lâng lâng, nên dù 3h sáng mới đi ngủ và thức dậy lúc lúc 5h để đi đón bình minh tại Dốc Phượt với mình chỉ là chuyện nhỏ ^^ . Dù chỉ 1 giây 1 phút cũng không thể bỏ lỡ cơ hội để được ngắm nhìn. 

Đây là cung đường huyền thoại của đảo, nơi đây sơn thủy hữu tình, đi qua cung đường sát biển này bạn sẽ thấy mình như một kẻ mộng mơ, lãng du đang chiêm ngưỡng cảnh tuyệt sắc của thiên nhiên. 

Chưa kể đây sẽ là nơi vô cùng thích hợp cho những kẻ nghiện sống ảo, sẽ có vô vàn các góc thoải mái pose dáng, thậm chí bạn chỉ cần đứng im bất động thôi cũng vẫn rất phiêu và đẹp của đỉnh. 




Có 1 sự lựa chọn nữa cho chuyến thăm thú các điểm trên đảo, đó là các bạn có thể thuê xe Zeep với giá: …..
Tuy nhiên tụi mình vẫn thích được tự chạy xe máy hơn, để được cảm nhận từng ngóc ngách, từng âm thanh và hơi thở của đảo

8h tụi mình vòng về và đi ăn sáng tại ….. rồi về ks nằm nghỉ ngơi 1 chút lấy sức (do đêm hôm trước máu lửa quá chỉ ngủ có 2 tiếng) hihiii… 

2h chiều lên xe và chạy đến nhà hàng Long Vỹ để nạp vitamin hải sản. Đây là một nhà hàng nổi tiếng có view sát biển, bên cạnh là hồ cá Làng Dương với lối kiến trúc nuôi cá trên đảo độc lạ, lấy biển làm chủ đạo, từng phiến đá được dựng thành thành hồ cùng với vài lỗ khoét để nước biển có thể tràn vào tạo thành 1 bể hồ nuôi cá trên biển nhưng tôm cá lại không thể trôi ngược ra biển. Những bức hình tại đây đảm bảo sẽ xuất sắc và độc nhất vô nhị. 



Ngày 3:  Hòn Tranh & Hồ vô cực -  Một tiên cảnh thiên nhiên của tạo hóa, huyền ảo khó cưỡng

7h30 sáng tụi mình được tour cano đón, thời gian di chuyển 15 -20  phút là ra đến Hòn Tranh, tụi mình liên hệ luôn với anh chị chủ nhà nghỉ với giá vé 250k/ người. 

Hòn Tranh là hòn đảo lớn nhất trong số 10 đảo nhỏ bao quanh Phú Quý. Giữa đại dương mênh mông sóng vỗ Hòn Tranh nổi lên như một niềm kiêu hãnh với làn nước trong veo xanh ngắt nhìn rõ tận đáy và dải cát trắng mịn màng ôm lấy mặt biển. Dãy núi đá bao bọc xung quanh đảo tựa như vòng tay vững chắc của chàng bạch mã đang ôm trọn để bảo vệ nàng thiếu nữ ngủ quên - Yên lặng mà dịu dàng, dữ dội mà dịu êm tựa như một bức tranh kiêu sa, kỳ bí thú vị của tạo hóa . 

Ở Hòn Tranh bạn có thể thuê thuyền SUP để cưỡi sóng biển, hoặc sẽ có những bức hình mặc bikini nằm trên SUP và chụp từ trên cao xuống, Ôiiii Ảo diệu vô cùng. Đừng quên mang theo kính bơi để chạy cano vòng ra sau lưng của Hòn Tranh lặn ngắm cận cảnh san hồ đầy màu sắc tại đây nhé, (ở đây sóng sẽ lặng hơn mặt trước)




Nếu muốn sống ảo hãy mang theo các thiết bị điện tử như máy ảnh  hoặc máy quay phim Gopro hoặc điện thoại và trang bị thêm túi chống nước để đảm bảo "bảo bối" của bạn được an toàn nha.

Bữa trưa hôm nay bọn mình ăn món Bò nóng - Đặc sản hạng sang giá rẻ xứ biển đảo, tại Quán Bò Nóng Thanh Bình cùng tốp bạn trẻ trên đảo. Thoạt đầu bọn mình cho rằng bò thì ở đâu cũng có. Đúng vậy! Nhưng bò đảo Phú Quý được chăn thả ăn cỏ tự nhiên nên thịt mềm, thớ thịt săn chắc, ít mỡ. 

Từng miếng thịt bò tươi rói được chúng mình tự tay thái, ướp, sau đó bỏ lên vỉ nướng bằng bếp than, thớ thịt đỏ au, vị tươi mới tỏa ra thơm phức. ... Thực khách sẽ được mình tự chế biến (thái, ướp, nướng….) từng miếng thịt bò tươi ngon bổ dưỡng. Sau mấy ngày chỉ toàn ăn hải sản thì đến giờ phút này chúng mình đã hiện nguyên hình là “team thịt” . Quán có sân vườn thoáng mát, phục vụ chu đáo, vui vẻ thoải mái, sau khi ăn no nê xong thì có thể ở lại nghỉ ngơi hóng mát.



Ngày 4: Ngoạn cảnh Đỉnh Cao Cát - Chùa Linh Sơn nơi đảo xa 

Vượt trùng khơi vãn cảnh chùa Linh Sơn nổi tiếng ở đảo Phú Quý, buổi sáng ngày cuối cùng trước khi rời đảo, chúng mình đã cùng nhau lên chùa thắp nén nhang nơi đất Phật cầu nguyện gia đình được an yên. Những lúc mệt mỏi về với Linh Sơn Tự ắt hẳn bạn sẽ giải tỏa nổi lo lắng thường trực trong tâm hồn đấy 

Từ đỉnh núi Cao Cát, phóng mắt ra xa, bạn sẽ thu vào tầm nhìn một khung cảnh ngoạn mục với bao la biển trời, núi rừng, làng mạc, thuyền bè lướt sóng và cảng Phú Quý nhộn nhịp bởi Đỉnh Cao Cát nằm ở độ cao 106m so với mực nước biển với lối kiến trúc độc đáo, sẽ cho bạn những góc ảnh tuyệt đẹp không hề “đụng hàng” đâu nhaaa

Ngày cuối ta bên nhau, mặc cho cuộc hành trình vượt biển khó khăn với những trận say sóng xỉu up xỉu down, tất cả đã tan biến chỉ còn đọng lại là gió biển mơn man, nước xanh tươi mát, trời cao lồng lộng, tình cảm nồng ấm những người con của đảo cùng khung cảnh thiên nhiên đẹp mê hồn của Phú Quý đã bù đắp hết tất cả. Vô cùng xứng đáng…




Phú Quý ơi ! Sẽ còn nhiều lần khác nữa….. 

Mũi Kê Gà là địa điểm nhất định phải đến khi du lịch Bình Thuận

Mũi Kê Gà chắc chắn là một trong những địa điểm được nhiều du khách muốn đến nhất khi đến Bình Thuận nhờ vẻ đẹp độc đáo.

Lịch trình 4N5Đ trải nghiệm Phú Quý của nhóm bạn "gác lại công việc và xách va li để hoà mình với biển cả"

Nhiều nơi miền biển nước ta đã sắp bước vào mùa mưa. Đây là lý do mà một nhóm bạn đã quyết định "gác lại công việc và xách va li để hoà mình với biển cả" và đây là lịch trình 4N5Đ trải nghiệm Phú Quý của họ.

Sắp hết hè rồi, lời hứa đi Phú Quý với bạn thân đã thành hiện thực chưa? Tham khảo ngay lịch trình Phú Quý 4N3Đ

Phú Quý thì không còn là điểm đến xa lạ với các bạn trẻ vì những năm gần đây khi luôn lọt vào top những đảo “chữa lành” giới trẻ nhất. Và đây là bài review chi tiết về Phú Quý cho các bạn tham khảo đi trước khi hết hè 2024.

Hè này đi "chữa lành" tại Phú Quý tham khảo lịch trình gợi ý sau đây

Hè này bạn có thể tự tin đi du lịch “chữa lành” ở đảo Phú Quý. Có cả trăm điểm đến siêu đẹp phải check-in ở nơi này và sau đây là một lịch trình để tham khảo.

Phú Quý càng ngắm càng muốn đi, xem lịch trình 4N3Đ chỉ hết hơn 3 triệu của cô bạn Tường Vân chỉ muốn lao ngay ra đảo

Nhìn Phú Quý đẹp biển xanh, cát trắng, nắng vàng, hải sản tươi rói thế này đúng là chỉ mong hết dịch nhanh để đi. Note lại lịch trình 4N3Đ này qua dịch mình đi nhé.

Check-in con dốc hoàng hôn hot nhất Phan Thiết "hâm nóng" mùa đi biển 2024 đang cận kề

Loạt ảnh check-in con dốc hoàng hôn hot nhất Phan Thiết sau khi nhận được nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam đã thu hút hàng nghìn like trên một fanpage, như "hâm nóng" mùa đi biển 2024 đang cận kề.

2
2
2
2
3