Theo chân Nguyễn Đức Huy – food review nổi tiếng trên TikTok đi ăn chơi khắp Phú Quốc 4 ngày 3 đêm chỉ 4tr5.
Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Bách Khoa, đã định theo đuổi con đường MC nhưng hiện tại anh chàng Nguyễn Đức Huy lại là một food review với kênh TikTok gần 200.000 followers, đồng thời là admin 2 fanpage nổi tiếng Food in Vietnam và Check in Vietnam. Giờ thì theo chân anh chàng này đến Phú Quốc với chiếc review siêu chi tiết này nào.
MỤC LỤC [Hiện]
Vé đi Phú Quốc thường có mức giá tương đối, đợt sau Tết này đang khá rẻ. Hiện tại giá đang vào khoảng 1tr3 -1tr5, tùy đợt. Taxi ra sân bay chiều nhà đến Nội Bài thì nên chọn taxi khứ hồi của sân bay hoặc đặt qua các app cho tiết kiệm chi phí. Taxi từ sân bay Phú Quốc về khách sạn thì mức giá ổn định, không quá cao nên bạn có thể book bất cứ hãng nào nha.
Khi di chuyển trong Phú Quốc bạn có thể thuê taxi theo ngày giá khoảng 1tr hoặc thuê xe máy khoảng 150k một ngày. Nếu đi đông thì bạn nên đi ô tô nha còn đi ít người thì thuê xe máy cho rẻ nè.
Nếu không phải team thích nghỉ dưỡng xả hơi chanh sả thì bạn không nhất thiết phải thuê resort mà chỉ cần book khách sạn thông thường như Huy thôi nhé.
Khách sạn giá cả phải chăng, phòng ốc sạch sẽ, gần khu trung tâm, chỗ ăn uống thì Phú Quốc không thiếu nha. Mặt phố Trần Hưng Đạo chỉ cách chợ tầm 1-2km có vô số cho các bạn lựa chọn. Bạn có thể lên app book từ trước, xem cái nào thuận mắt thì đặt giống như Nguyễn Đức Huy nè. Còn vì là khách sạn chứ không phải resort 5 sao nên tùy nơi, view biển khi có khi không
Nguyễn Đức Huy cho biết Phú Quốc có rất nhiều tọa độ sống ảo nên cần có một lịch trình hợp lý để có thể ghé check in hết trong 4N3Đ
Hạ cánh ở sân bay rồi tới khách sạn là 15h nên bọn mình đi ăn bún riêu Bà Nùng ở số 1 Nguyễn Du. Bún riêu nấu kiểu riêu miền Nam tưởng ăn không quen mà ăn ngon không tưởng. Quán khá đông đúc vào tầm trưa chiều, buổi chiều có nhiều khách du lịch ghé qua nhen.
Check in Phú Quốc là phải check in hoàng hôn, thứ đặc sản không hề mất phí mà siêu giá trị. Ăn no nê xong thì 4h30 phải đi ngắm hoàng hôn ở Sunset Sanato luôn. Đây là địa điểm ngắm hoàng hôn kinh điển ở Phú Quốc luôn nha mọi người, ngắm hoàng hôn Phú Quốc đẹp choáng ngợp, không biết dùng mỹ từ thế nào để diễn tả cho được. Sunset Sanato có rất nhiều góc décor, tiểu cảnh đẹp để bạn có thể thoải mái sống ảo với ánh nắng hoàng hôn nha. Bạn nhớ đi sớm để tránh bị đông và chọn được góc đẹp nè. Ngắm hoàng hôn xong mới chạy ùa xuống biển tắm thả ga nè.
Đã đến Phú Quốc là phải ăn hải sản nha, chao ôi hải sản Phú Quốc nó tươi ngon gì đâu. Lên cơn thèm nên bọn mình chọn Su&Bee 123 đường 30/4 theo review của một người bạn. Hương vị tẩm ướp rất đa dạng và hấp dẫn, hải sản tươi roi rói. Mình thấy hải sản ở các quán ăn ngon hơn hải sản ở chợ Đêm nên mọi người thử cân nhắc nhé.
Chợ đêm Phú Quốc thì hải sản không ngon nhưng các món ăn vặt khác thì rất đáng thử nên tối mọi người tranh thủ đi nhé. Nguyễn Đức Huy và nhóm bạn ăn bánh thốt nốt với dừa sáp dầm thốt nốt khen nức nở nè. Ăn no nê chợ đêm rồi về khách sạn ngủ, kết thúc lịch trình ngày đầu tiên.
Sáng dậy sớm đi ăn bún kèn Út Lượm địa chỉ 87, đường 30/4. Vị ngon, dễ ăn, ăn sáng vừa đủ, với mình không quá độc đáo nhưng cũng đáng thử nhé mọi người.
Ngày thứ 2 có nhiều thời gian hơn nên bọn mình đi thăm các đảo Phú Quốc. Mình lựa chọn đi tour chứ không tự túc là vì tour có nhiều dịch vụ hay ho như quay chụp sống ảo bằng flycam khi bạn thả trôi trên ván hay là được chỉ dẫn nhiệt tình, không phải tự làm gì nhiều chỉ việc ngắm cảnh rồi lặn ngắm san hô,… Còn có đi bộ dưới lòng biển, chơi thả ga ở công viên nước và trải nghiệm đi cáp treo đường biển dài nhất thế giới nữa. Nói chung đi tour thăm đảo rất thích, hòn Thơm, hòn Móng Tay, hòn Mây Rút đều rất đẹp. Trải nghiệm mình thích nhất trong lần du lịch đảo Phú Quốc này có lẽ chính là được ngắm tận đáy biển Phú Quốc và đi cáp treo ngắm view biển đã mắt đó mọi người.
Đi tour đảo về đã cuối giờ chiều mà Phú Quốc vẫn nắng đẹp nên bọn mình tranh thủ đến thăm đấu trường La Mã thu nhỏ, Sun grand city new An Thới. Cảnh sắc không có gì đặc biệt quá với mình nhưng có rất nhiều góc để sống ảo kiểu châu Âu thanh lịch cổ kính, mọi người nhớ ghé nha.
Đi cả ngày về mệt nên team lấy xe máy đi ăn chè nhà cổ 14 Bạch Đằng sau đó đi ăn các món miền Tây ở đồi Sao Mai. Phú Quốc thuộc Kiên Giang, một tỉnh miền Tây nên các món ăn ở đây chế biến đúng điệu miền Tây nha, rất thơm ngon. Sau đó bạn có thể đi café ngắm Phú Quốc buổi tối lung linh ánh đèn ở Chuồn chuồn Bistro hay các quán café nổi tiếng khác, cứ search là ra nhé.
Mỗi ngày ăn sáng bằng một món nổi tiếng ở Phú Quốc và ngày 3 bọn mình chọn bún quậy Thanh Hùng. Lại là con đường 30/4 nổi tiếng nha, số 77. Mình thích du lịch tâm linh nên có đi thăm chùa Hộ Quốc, từ chùa cũng có view nhìn ra biển rất là thích. Sau đó cả bọn cùng đi ăn các món miền Tây, hải sản ở Rạch Hàm, nhà bè Thuận Kiều 2, làng chài Hàm Ninh rồi đi thăm quan vườn dưa lưới Farm Ngọc Thủy, vườn tiêu,…
Du lịch đảo Phú Quốc không thể bỏ qua Rạch Vẹm. Trưa bọn mình về nghỉ ngơi để chiều còn đi Rạch Vẹm chỗ có nhiều sao biển các bạn hay check in. Trên đường đi bọn mình dừng lại ở bên ngoài Vinsafari sống ảo một chút mà cũng được đống ảnh đẹp. Còn trải nghiệm tại rạch vẹm thì như ý luôn, bãi cát trắng trải dài hoang sơ, những cây dừa già cong vút, biển xanh trong vắt và đặc biệt là những chú sao biển xinh ơi là xinh. Đến đây thì tha hồ check in đủ các góc nhé.
Đồ ăn ở khu Rạch Vẹm cũng rất phong phú và ngon lành, hải sản tươi ngon ngoài ra còn có cơm tấm Thu Phương ăn rất vào miệng.
Thèm thuồng bún cá châu Đốc 145 đường 30/4 mãi mới được ăn cũng tàm tạm nè, sau đó ăn thêm bánh canh Phụng 27 Bạch Đằng ngon bất ngờ luôn.
Mình thích du lịch tâm linh nên đi Dinh Cậu và Dinh Bà. Ở Dinh Cậu thì có ngọn hải đăng và thùng nước mắm khổng lồ tha hồ sống ảo. Ở gần Dinh Bà thì có trải nghiệm đi xe máy tại sân bay cũ của Phú Quốc.
Nếu hôm trước mà chưa ngắm hoàng hôn thì khu này có Mango bay ngắm hoàng hôn cũng đỉnh của chóp. Thế là khép lại 4 ngày ăn chơi ở đảo Ngọc rồi.
Tổng thiệt hại 4,5tr trở lên, anh chàng Nguyễn Đức Huy khuyên mọi người nên đi theo nhóm cho tiết kiệm chi phí còn nếu đi 1, 2 người thì chuyện 10 triệu 1 chuyến đi là có thật.
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại đây nhé!
Chợ đêm Phú Quốc có gì vui? Cùng mình khám phá xem chợ đêm Phú Quốc có những món đặc sản nào, có quà lưu niệm gì và có gì hấp dẫn
Sắp đến kỳ nghỉ Tết rồi, bạn đã có kế hoạch đi đâu đó chơi cùng gia đình? Nếu chưa, hãy tham khảo 10 gợi ý chơi Tết ngắn ngày cho gia đình.
Tranh thủ khoảng thời gian đầu năm ít ỏi chưa bận rộn vì lịch trình công việc, Sĩ Thanh đã cùng gia đình tận hưởng chuyến du lịch ngắn ngày tại thiên đường biển Phú Quốc.
Bạn muốn đi Phú Quốc nhưng băn khoăn không biết đi đâu, vậy hãy thử trải nghiệm 1 tour du lịch Phú Quốc “hết hồn" theo công thức này nhé!
Được đánh giá như một đại dương bao la giữa lòng Đảo Ngọc, Thủy cung Vinpearl là điểm tham quan, vui chơi hấp dẫn tại khu giải trí VinWonders Phú Quốc.
Hết Giáng sinh là đến Tết tây, vài tuần sau lại đến Tết âm. Một kỳ nghỉ dài trước mắt, bạn đã ý tưởng để xách vali lên và đi đâu chưa?. Nếu chưa sao không thử một chuyến nghỉ mát ở Phú Quốc nhỉ.
Trang Khaleej Times gợi ý du khách quốc tế nên ghé thăm đảo ngọc Phú Quốc, Việt Nam vào năm 2024.
Nếu chỉ có một ngày để tham quan các điểm ở Phú Quốc. Thì sau đây là những gợi ý cho các bạn có thể tham khảo những địa điểm hot nhất Phú Quốc cùng hàng loạt hoạt động vui chơi được du khách săn đón dưới đây nhé!
Safari Phú Quốc là công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam với diện tích 380 ha trong những tán rừng xanh tươi và hơn 3.000 cá thể thuộc hơn 150 loài từ khắp thế giới cùng chung sống hạnh phúc. Trên tiêu chí là khu bảo tồn động vật sống, Safari Phú Quốc có hệ thống khu nuôi nhốt hiện đại bán hoang dã, các khu vực đều quy hoạch sạch sẽ, động vật ở đây được chăm sóc tốt và dạn người, thoải mái và lanh lợi.
Hòn đảo duy nhất của Việt Nam lọt top hòn đảo tuyệt nhất thế giới do độc giả bình chọn (Readers’ Choice Awards 2023) của tạp chí danh tiếng Condé Nast Traveler.
Một mét vuông gần chục người hóa trang thành Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng hành nghề trong khu vực chợ đêm Phú Quốc, tiếc là chưa thỉnh được kinh mà mấy thầy trò đã bị "bế đi".
Trang Boredpanda kể về hành trình khám phá đảo ngọc Phú Quốc trong 3 ngày: "Là một người đam mê du lịch, tôi đã may mắn đặt chân đến nhiều bãi biển đẹp như tranh vẽ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, vẻ đẹp của đảo ngọc Phú Quốc thực sự thu hút sự chú ý của tôi ngay lần đầu tiên".