Thường xuyên khoe ăn cơm với xoài, dưa hấu, cá khô, Ngọc Trinh còn ăn ngon lành khiến fan thèm thuồng, thực tế người miền Tây rất mê ăn kiểu này.
Trước khi Ngọc Trinh review về món cơm trộn hoa quả, nhiều người cũng đã mê mẩn món ăn tuổi thơ của những đứa trẻ vốn "chẳng có gì để ăn". Người đẹp hào hứng chia sẻ:
"Mọi người ở Sài Gòn hoặc miền Bắc không bao giờ ăn trái cây với cơm, chỉ có người rặt miền Tây mới có cách ăn này thôi. Tôi thích ăn chung chuối, dưa hấu, xoài với cơm. Thường thì cơm cá khô tôi ăn cùng dưa hấu, còn chuối, xoài sẽ ăn với cá kho tiêu".
Ngọc Trinh đam mê ăn cơm dưa hấu cùng cá khố
Cô cũng ăn xoài và chuối thay cho rau
Có lẽ nhờ ăn trái cây cùng cơm nên thân hình Ngọc Trinh cực xinh
Trên thực tế, người miền Tây thời xưa thích ăn cơm kết hợp với các loại trái cây, đến bây giờ nhiều người vẫn giữ nếp ăn đó, Ngọc Trinh người gốc Trà Vinh nên cô cũng không ngoại lệ. Vùng miền quê sông nước nghèo khó nên không phải ai cũng đủ tiền ăn mua thịt, hải sản hay thức ăn đắt đỏ, từ cái khó ló cái khôn, trái cây được trộn với cơm để ăn ngon miệng hơn.
Chuối sứ, dưa hấu, xoài,... ngọt thanh ăn cùng cơm và cá khô, cá kho là "hết sẩy". Món ăn tuổi thơ của nhiều người đã được một bạn trẻ miền Tây "tái hiện" lên trong những thước ảnh dễ thương đầy hoài niệm, xem xong chỉ muốn về quê ngoại nấu cho ăn ngay:
Món này hồi nhỏ tui hay ăn nhất. Ăn riết thành quen, nhưng mà tui lại ngán món này nhất. Vì hồi nhỏ, cứ sáng đi học mà nhà không còn gì ăn, là mẹ hay cho tui ăn “cơm với chuối, chan chút nước tương”.
Trong các món trái cây ăn với cơm, thì thích nhất là xoài chín. Vị xoài ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng, ăn kèm với các món kho, món chiên thì rất hợp. Hồi đó, Bà Ngoại tui mỗi lần bới 1 tô cơm có cá kho, có xoài… là liền rủ tui ăn chung: “Út ăn không? Ngoại đút nè…”
Chao của Ngoại pha rất vừa ăn, có chút ớt cay cay. Tui rất thích chấm dưa hấu với chao. Lấy đũa đâm 1 miếng dưa, rồi chấm vào chén chao… đợi xíu cho ngấm, xong đưa lên cắn 1 cái. Dưa ngọt, chao mặn mặn, cay cay… Cứ như vậy mà hết mấy chén cơm luôn.
Hồi đó, trước nhà tui có cây mận đỏ. Bữa nào mà nhà tui không có nấu canh, cũng chẳng còn dưa leo, mẹ tui hay kêu tui ra hái mận mà ăn. Mận chín không quá ngọt, còn vị hơi chua chua, ăn kèm với món kho hay chiên thì đều hợp. Chả chê vào đâu được.
Hồi nhỏ hơi bị mê món này! Mấy bà chị tui lâu lâu lại làm món này. Ăn chua chua, mặn mặn, cay cay… rất ư là kích thích vị giác. Tui cứ chạy theo “Cho em xin miếng coi…”
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn: Vinh Vo
Nhân vật chính là đồ ăn đã bị cướp spotlight bởi đôi chân một cách trắng trợn!
Thay vì áo dài cách tân, xẻ tà rực rỡ các kiểu thì Hà Tăng, Helly Tống, cả Angela Phương Trinh lại chuộng dáng áo dài xưa truyền thống, thanh lịch hơn.
Trấn Thành đưa cả ekip Hẻm cụt đi nghỉ dưỡng nhưng 1 thành viên lại "phá team" thế này
Không chỉ đi ăn, đi chơi mà còn vô số lần cùng nhau đi du lịch
Đến tận khi Tóc Tiên khoe nhẹ bằng khen của bệnh viện Đại học Y Dược tp HCM cộng đồng mạng mới biết cô đã làm được điều rất ý nghĩa
Xíu nữa thôi thì Hải Tú đã trở thành đàn em của Ngọc Trinh rồi
Với cách làm du lịch xanh gần đây, Cồn Chim đang gây ấn tượng với vẻ đẹp mộc mạc, dân dã mà không kém phần thu hút.
Nếu có một ngày nghỉ cuối tuần bạn sẽ làm gì? Đi khám phá tour cuối tuần ở ngay Trà Vinh chứ còn làm gì nữa!
Hết lần này đến lần khác bị bắt lỗi sống ảo quá đà nhưng Hương Giang vẫn không chịu từ bỏ!
Tỉnh nào có 7 chữ, mà thuộc vùng Tây Nam Bộ, dịch ra thì có nghĩa là ‘ao linh thiêng’ hay ‘ao Phật’.
Thường xuyên khoe ăn cơm với xoài, dưa hấu, cá khô, Ngọc Trinh còn ăn ngon lành khiến fan thèm thuồng, thực tế người miền Tây rất mê ăn kiểu này.
Nhìn Ngọc Trinh và Diệu Nhi lần lượt up story khen bún nước lèo ngon nhức nách ai cũng tò mò món này có gì ngon, chỉ những người đi Trà Vinh rồi mới biết