Để kỷ niệm 7 năm bên nhau, cặp đôi người Canada chọn Hội An là nơi để lưu giữ lại những khoảnh khắc yêu thương. Nếu bạn thắc mắc tình yêu đích thực là gì, cứ xem bộ ảnh dưới đây là biết!
Phố cổ Hội An là đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng chừng 30km về phía Nam. Đây là vùng đất ghi nhiều dấu ấn của sự pha trộn, giao thoa văn hóa phương Đông và phương Tây. Đây không chỉ là địa điểm du lịch "quốc dân" được yêu thích mà còn là nơi "ghi dấu yêu thương" của các cặp đôi khi ghé phố cổ.
Tình yêu màu nắng của cặp đôi người Canada
Khu phố cổ Hội An gói gọn trong phường Minh An với diện tích chỉ tầm 2km2 với một địa thế thật đặc biệt theo kiểu bàn cờ mà đặc trưng ở đó là những con đường ngắn và hẹp, chạy uốn lượn, ngang dọc, khiến người ta rẽ lối nào rồi cũng dễ dàng gặp được nhau. Những tọa độ "sống ảo" nổi tiếng ở phố cổ Hội An như bức tường vàng, con đường cổ, chùa cầu,... như thêm sắc màu khi có sự xuất hiện của cặp đôi người Canada với tình yêu ngọt ngào của họ dành cho nhau.
Cặp đôi trong bộ ảnh đơn giản nhưng chứa đầy tình yêu màu nắng này là Max và July. Cả hai là khách du lịch đến từ Canada, trong một chuyến viếng thăm miền Trung họ đã chọn Hội An là nơi dừng chân để thực hiện bộ ảnh để kỉ niệm hành trình 7 năm yêu nhau.
Theo lời Nhật Hoàng, nhiếp ảnh thực hiện nên bộ ảnh lãng mạn này cho biết cặp đôi rất vui vẻ:
‘Khi họ đến Đà Nẵng và thuê homestay ở đây, tôi đã hỏi rằng liệu hai người có muốn xuống Hội An chụp ảnh kỉ niệm hay không? Bởi vì ban đầu Max chỉ có ý ở lại Đà Nẵng và đi tham quan xung quanh thôi, nhưng July thì rất thích ý tưởng này và cô đã rất hớn hở, vì anh chàng chiều lòng người yêu nên mới có bộ ảnh này đấy'.
Anh cũng cho biết thêm mặc dù tốn khá nhiều thời gian di chuyển và thời tiết cũng không chiều lòng người nhưng ‘nam, nữ chính' đã hoàn thành xuất sắc khả năng diễn xuất trong một buổi chụp. Qua ánh mắt, nụ cười hay từng cử chỉ cũng có thể thấy được chỉ khi ta gặp đúng người, thì nửa đời sau mới chỉ toàn là hạnh phúc được.
‘Mặc dù ở phương Tây họ hay thể hiện tình cảm nhưng lại kém tinh tế trong việc chăm sóc người yêu nhưng tôi thấy Max lại là chàng trai có cả hai yếu tố đó, anh cực kì chu đáo và nhẹ nhàng, July thì vui vẻ và năng động, hai người như hai cực nam châm khác nhau về mọi thứ nhưng đặt cạnh nhau thì lại thu hút không thể tách rời. Cũng qua bộ ảnh này cũng hi vọng rằng những ai chưa tìm được một nửa của mình sẽ tự tin hơn về bản thân, có thể hôm hay bạn chưa là hoàn hảo nhất, nhưng biết đâu ngày mai sẽ có người đến bên bạn, chăm sóc bạn và yêu luôn cả những khiếm khuyết đó'.
Ngay sau khi bộ ảnh được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, nhiều người đã để lại lời chúc bền chặt cho cặp đôi, bên cạnh đó lại được dịp cho những nam thanh nữ tú vào than thở:
‘Tháng này không phí tiền mạng của mình rồi, chúc anh chị luôn vui tươi như vậy nhé!
Chị nữ rạng rõ quá, yêu đúng người hay không nhìn phát biết ngay
Xem không biết bao nhiêu bộ ảnh và lưu lại bao nhiêu địa điểm, thợ chụp ảnh, concept rồi mà vẫn chưa thấy nam chính của tôi xuất hiện
Đọc những tin như này có động lực yêu đương tiếp rồi'.
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn ản: Nhật Hoàng
Đà Lạt vắng khách du lịch hơn trước đây, thành phố “ngàn hoa” không còn là là điểm điểm “bùng nổ” mỗi dịp lễ nữa.
Cách đây ít ngày, MXH tràn ngập thông tin về "Chú voi duy nhất còn lại ở vườn thú Hà Nội". Ngay sau khi chia sẻ thì bài viết này đã nhận được nhiều sự quan tâm, ai cũng phẫn nộ vì thương hai cá thể voi bị nuôi nhốt.
Mới đây, "cõi mạng" đang nổ ra một cuộc tranh cãi dữ dội về câu chuyện đi Sa Pa mà mặc trang phục Trung Quốc để chụp ảnh check-in. Người cho rằng mặc đồ vậy là thiếu hiểu biết, kỳ lạ. Người lại nói "chụp ảnh cho đẹp thì có sao",...
Xíu nữa thôi thì Hải Tú đã trở thành đàn em của Ngọc Trinh rồi
Clip ghi lại cảnh người dân chật vật đi lên dốc Nhà Bò, con dốc check in nổi tiếng Đà Lạt khiến nhiều người vỡ mộng "thơ"
Phản ứng của Quỳnh Lương thế này thì khó hiểu quá?
Hội An ra mắt sự kiện diễu hành đường phố và “vũ điệu đèn lồng” quy mô lớn hiếm có, một trong những hoạt động đặc biệt đón chào “Ký ức Hội An” năm thứ 6 trong hành trình quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Nhiều du khách nước ngoài xếp hàng dài chờ mua bánh mì Phượng ở Hội An ngay khi cơ sở mở cửa trở lại sau 3 tháng bị đình chỉ.
Ngay tại thời điểm này, Hội An xuất hiện đợt lũ lớn nhất từ đầu năm. Phố cổ chìm trong biển nước vì mưa bão trắng trời tại miền trung người dân phải dùng thuyền di chuyển. Tour du lịch mùa lũ đang để lại nhiều trải nghiệm đặc biệt cho du khách, đặc biệt là khách nước ngoài.
Mặc kệ mùa mưa Hội An, Kỳ Duyên và Minh Triệu vẫn chơi lớn, rủ nhau đi du lịch ngắn ngày, bỗng gây sốt với hội mê du lịch vì quá chill.
Đến Hội An ngày mưa tham khảo ngay gợi ý từ Hoa hậu Tiểu Vy, dân bản địa giới thiệu chắc chắn toàn món ngon.
7 món ăn mà du khách nào đến Hội An cũng không thể bỏ lỡ, đảm bảo dạo một vòng phố cổ là no bụng ngay, mà món nào món nấy cũng ngon bổ, đậm chất miền Trung.