Home Đi đây này "Gia Lai xinh gái quá", chỉ check in bên thảo nguyên ven hồ mà Ribi Sachi vẫn xinh mất người thế này

"Gia Lai xinh gái quá", chỉ check in bên thảo nguyên ven hồ mà Ribi Sachi vẫn xinh mất người thế này


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Chỉ check in sương sương vài tấm ảnh ở thảo nguyên gần hồ tại Gia Lai mà hot girl Ribi Sachi làm náo loạn cả facebook, con gái thì hỏi mua đồ ở đâu, con trai thì khen xinh không ngớt. 

Ribi Sachi là hot girl nổi tiếng với vai trò diễn viên của FAP TV, mỗi bức ảnh, khoảnh khắc được cô nàng chia sẻ trên mạng xã hội đều được fan chú ý từng chân tơ kẽ tóc. Nhan sắc như thần tiên tỉ tỉ của cô nàng khiến mọi khung hình đều trở nên đẹp mê hồn. Mới đây, loạt ảnh Ribi Sachi về quê du lịch đã khiến người hâm mộ xuýt xoa với vẻ đẹp của nơi đây. Người đã đẹp cảnh còn đẹp hơn. 

Không chỉ gây chú ý với gương mặt gương mặt ngây thơ, ngọt ngào, Ribi Sachi còn khiến mọi người phải chú ý vì nhan sắc vẫn đẹp tuyệt trần trong những khoảnh khắc du lịch rất bình thường, giản dị. Thậm chí dù cô khoác lên mình những trang phục rất giản dị thì trông vẫn rất thanh lịch, có gu, con gái ai cũng nhao nhao vào hỏi “chị mua đồ đâu thế” 

“Em đẹp thế Pleiku ơi, Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi / Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy”. Không biết nên khen Pleiku hay khen Ribi Sachi đây nhưng nhìn những bức hình cô nàng check in chỉ muốn chạy ngay đến chốn thảo nguyên lòng hồ ngay lập tức. 

Gia Lai xinh gái quá!

Có một pleiku đẹp mê mẩn trong bộ ảnh của Ribi Sachi 

Chỉ cách trung tâm thành phố chừng 15 km, lòng hồ nối giữa Biển Hồ nước và hồ Ia Nâm (xã Tân Sơn, TP. Pleiku) vào mùa khô sẽ là địa điểm check-in khó có thể bỏ qua. Bên cạnh Nhà thờ Tiên Sơn có một con đường bê tông nhỏ dẫn lối, lữ khách chỉ cần nhìn ra phía sau những ngôi nhà nhỏ xinh sẽ thấy một vùng thảo nguyên mênh mông, phía xa xa thấp thoáng bóng núi in trên mặt nước. Theo con đường mòn nhỏ vài chục mét là đã có thể đắm mình giữa thiên nhiên bao la, yên bình.

Mùa này chưa phải mùa mưa nên thảo nguyên ở đây vẫn xanh mướt, xa xa là view hồ đẹp mắt. Thêm những đàn cừu, gia súc được người dân địa phương chăn thả, lên hình cứ gọi là hết nấc. Bảo sao Ribi Sachi chăm chỉ chụp ảnh check in tọa độ này đến vậy. 

Từng đàn dê, bò lững thững, chậm rãi nhấm nháp từng ngọn cỏ tươi non. Đám trẻ mục đồng thong thả đi sau, vừa đi vừa cười đùa mặc cho đàn gia súc lang thang mà chẳng lo lạc đường. Bên kia mặt hồ là dãy núi Grang, xa hơn là ngọn Chư Đăng Ya và dãy Chư Nâm hùng vĩ. Những cồn đất nổi giữa lòng hồ là nét điểm xuyết ấn tượng của thiên nhiên. Vài chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ bên bờ như chờ đợi ai. Khung cảnh như một bức tranh khiến ta dễ liên tưởng đến vùng thảo nguyên rộng lớn ở xứ sở Mông Cổ.

Nếu có dịp đến Tây Nguyên, bạn nhớ ghé thăm Gia Lai, check in biển hồ, nhà thờ gỗ Kon Tum, núi lửa Chư Đăng Ya, chùa Minh Thành, đập thủy điện Italy và đặc biệt là thảo nguyên giữa lòng hồ như cô nàng hot girl Ribi Sachi nhé! Chọn váy vintage hay váy bồng xòe kiểu thiếu nữ Mông Cổ hoặc style đơn giản, nhẹ nhàng như Ribi cũng được nè. 

Nếu bạn đã cảm thấy nhàm chán với những chuyến du lịch biển thông thường thì Pleiku chính là một lựa chọn đáng cân nhắc để bạn tận hưởng mùa hè đó. 

Nguồn ảnh: FBNV


Đến với ngọn núi lửa ở Tây Nguyên từng được tờ báo Anh ca ngợi là “một trong 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới”

Báo Anh từng ca ngợi Chư Đăng Ya là “một trong 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới”. Quả thật là vậy, ngọn núi sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ cùng các nét văn hoá đặc sắc của người dân bản địa.

Thác nước ở Tây Nguyên mệnh danh “nàng thơ” khiến dân trekking rủ nhau chinh phục

Thác K50 được mệnh danh là “nàng thơ” của Tây Nguyên đại ngàn và cũng là điểm trekking nổi tiếng mà nhiều người muốn chinh phục.

Ngôi chùa đẹp rực rỡ, thanh tịnh ở Pleiku bỗng gây tranh cãi mạng: Kiến trúc Nhật hay thời Lý, Trần?

Chùa Minh Thành - Ngôi chùa đẹp rực rỡ, thanh tịnh ở Pleiku (Gia Lai) mới đây gây tranh cãi trên MXH khi có người cho rằng ngôi chùa này được xây dựng theo kiến trúc Nhật Bản, người khác lại nói đó là kiến trúc thời Lý, Trần của nước ta. Vậy thực hư thế nào?

Thành phố nào được mệnh danh là “thành phố ngủ ngon nhất Việt Nam”?

Có một thành phố được mệnh danh là “thành phố ngủ ngon nhất Việt Nam”, phù hợp với trào lưu du lịch cải thiện giấc ngủ và sức khoẻ.

Đến Pleiku mà chưa thưởng thức phở khô Gia Lai thì chưa biết phố núi có gì đặc sắc

Đến với thủ phủ Pleiku của tỉnh Gia Lai thì nhất định phải thưởng thức phở khô Gia Lai, một trong những món ngon mang hương vị đặc sắc nhất của vùng Tây Nguyên đại ngàn.

Với hàng thông cổ thụ đẹp mê ly, phải gọi "con đường Hàn Quốc" ở Gia Lai và "con đường trăm tuổi" mới đúng

Thông tin đăng kèm loạt ảnh đẹp mê ly về "con đường Hàn Quốc" ở Gia Lai cho biết hàng thông cổ thụ siêu lãng mạn ở đây đã trăm tuổi.

2
2
2
2
3